1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu được cô ấy nghĩ gì và có yêu thật sự không?Và bản thân mình như thế nào nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruonganhFPT, 13/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    rất nên nói chuyện thẳg thắn và rõ ràg 1 lần
  2. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    chú trẻ con quá. đã yêu người ta lại còn giận dỗi và đi cặp với 1 em khác. vớ vẩn và hơi ích kỉ đấy. kiểu TÔI ĂN VỤNG NHƯNG LẠI LĂN TĂN VỀ THẰNG BÊN CẠNH, KHÔNG MUỐN NÓ ĂN VỤNG. bó tay
    cậu nên nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp đi. đàn ông mà.
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm bản thân của em thì có vấn đế rồi
    Bình thường cô ý học bên kia sẽ cô đơn và nhớ bác nhiều lắm, sẽ liên lạc thường xuyên về nhà, bác mà ko hỏi thăm thì em ý dỗi ngay. Đằng này lại ko liên lạc, vô lý
    Em cứ ngẫm từ chuyện của em và mấy đứa bạn mà ra thôi.
    Bác cứ động viên chia sẻ trong vài ngày, nếu cô ý ko đổi thái độ thì nói chuyện thẳng thắn luôn
    nếu vẫn thế thì ông bỏ phéng, tưởng ông ko có em theo à
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    cái này nếu là cô gái dại mà chiều theo ý bác chủ topic thì sẽ khổ về sau...tinh cách bác chủ ko duoc rồi....bac xem lại mình đi...
    Đòi hỏi ở người khác mà bác chẳng nghĩ cho người ta...
    Bác là nam nhi mà thấy bác còn sợ cái zụ đã giới thiệu cho ng than va ban be rồi sau này.....hic
    Nhưng mà cũng thòng trường hợp Cáo thấy được cái tính đó của bác rồi nên chán bác ạ...
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Bản thân bác ích kỉ, giận dỗi y như mấy em xì tin nhà em
  6. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thì em có hỏi trực tiếp và thẳng thắn là em có còn yêu anh nữa hay không? cô ấy nói lạp lờ nước đôi, chả biét đằng nào mà lần, giờ không nói chuyện thì thấy nhớ , mà nói thì thấy như bị coi thường, nên nói làm sao được hả bác?
    Còn chuyện em đi chơi bời thì khi xa người yêu , đàn ông con trai với nhau bác hiểu mà, cô đơn chịu thế nào được, chẳng nhẽ cứ ru rú suốt ngày ngồi nhà sao bác, chán chết .
    Mà nói thật, không biết cô ấy nghĩ sao, mấy lần, cô ấy bảo em nếu không chờ được thì quen em khác đi, bảo là ben này néu yêu ai được thì cứ yêu, . Em cũng có nói là : không càn em phải nói.
    Rồi lại đâu vào đấy, chả tiến triển được chút nào.
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    2 người chán nhau thật rồi
    Nhi em chỉ còn câu này để nói
  8. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bảo cô ấy là về đây mau đi,mà cô ấy thì cứ bảo: dù em có yêu anh hay không, em cũng ra HN mà. Cú mỗi câu đấy nói mãi phát chán lên. Bực cả mình, nhièu khi nghĩ anh cần deck gì em mà em lên mặt với anh, cô ấy có cô chị gái kết nghĩa làm ở VTC có con mà chưa cưới, có tâm sự và bảo không biết về nên tặng con chị ấy cái gì.Em có nói: Thế em tặng nó một người cha đi, thế là cô ấy lại quật lại: Thế anh làm cha nó được không? em có bảo: anh mà đi lấy người đã có con àh!
    Cô ấy lại bảo: Đó gọi là tám lòng cao cả.
    Thế các bác nghĩ xem, em nó làm đúng hay sai.
  9. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đây là tuần đầu tiên ngày cuối tuần không chat với em, mình cũng hơi lo lo, nhưng vào yahoo với hi vọng em lo lắng, hỏi thăm anh di đâu mà không online, vạy mà: nhạn được một câu chúc: chúc anh cuối tuần vui vẻ.
    Cũng chán, chả buồn nhắn lại.
    Bực mình thật.
  10. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Đang cùng cảnh ngộ với bác này nhưng chỉ khác em nhà mình ở gần mà tình cảm ko sao tiến triển lên chút nào cả...thấy nản quá.....chắc em nó hết yêu rùi....

Chia sẻ trang này