1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu được cô ấy nghĩ gì và có yêu thật sự không?Và bản thân mình như thế nào nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruonganhFPT, 13/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Làm jì bi giờ ?
    Muốn quên đi để tìm em khác, lại nửa muốn chờ đợi.
    Mà giờ em ấy về thì không biết em ấy có cho mình biết không?
    rồi lại có nên gặp nhau nữa hay thôi? thật sự là chán, nếu không gặp thì cô ấy lại nghĩ mình là cũng chả ra gì, mà nếu gặp thì cô ta lại lên giọng thì cũng tổn thương.
    Thật bực mình.
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    thế này nhé , muốn ra đi cũg nên nói 1 câu cho dứt khoát rõ ràg
    Nhi em ghét kiểu lặg lặg ra đi lắm
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu cô ấy cũng nghĩ và hđ như bác thì chỉ có mà giải tán sớm.
    Bác là con zai còn ích kỉ nthế, hơi tí giận dỗi nthế thì ng ta là con gái còn thế nào nữa. Thật là chán bác ko chịu đc !
  4. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Bác này yêu ích kỉ VCD
    em thấy bác đang cố tình và tìm mọi cách để quên em kia đi nhưng rốt cuộc k quên đc
    Bác cố tạo những tình huống để thử xem em ý còn iu mình k và thất vọng khi nghe câu trả lời cảu em ý, Có lẽ bác đã quá hi vọng nên bị thất vọng và hụt hãng khi nghe câu trả lời đó
    KL: Cứ sống như cảm xúc của mình mách bảo thôi bác ah,
    Cuộc sống còn hàng vạn cái phải lo lắng và quan tâm. Hay coi như em ý đi vắng một thời gian đi thử xem.
  5. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sống mách bảo thế quái nào được cơ chứ!
    Cũng sống mách bảo đấy, cũng yêu em đấy, cũng hỏi thăm suốt ngày đấy, nhưng ngưng một cái thì cũng không thấy em nhắn tin,hỏi thăm mình, có phí công không?
    Ông bà già mình thì cũng đã nói chuyện với em nhiều rồi, ông bà già còn nói chuyện lâu dài với em hồi trước nữa cơ.
    Đôi khi vẫn gọi em là vợ yêu, hỏi có muốn sống bên cạnh anh không, néu còn yêu anh thì ra Hà Nội đi, bảo gọi cho anh đi, anh muốn nghe giọng nói của em cũng không thấy gì hết, thì làm sao đây?
    Thế thì bảo mình sao không chán, mấy lần em đòi chia tay tren yahoo rồi, mình cũng đã nói là ra Hà nội đi rồi sẽ nói chuyện, lúc đó em nói gì anh cũng nghe. vậy mà đòi chia tay một mực, nói là không tin tưởng ở anh, nói thật định di với em naò là mình kẻ với em ấy hết, mà thực chất đôi khi nói thế thôi đẻ cô ấy ghen một chút, cũng chả thấy , cứ ủng hộ, uhm, anh đi đi, nhưng đừng yêu nó là được.
    nhưng giờ ó đi thạt thì cũng chả nói cho cô ấy, chỉ muốn cô ấy quan tâm hỏi thăm mình ít câu mà cũng không thấy gì.......thế thì ngày trưóc cô ta lừa mình,nói yêu mình nọ kia. Đúng thật là........
  6. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    hô hô bác này yêu theo kiểu truờng phái trắng đen
    Bác: em có yêu anh không???
    Tình huống 1
    em kia: em rất yêu anh, chúng mình làm vợ chồng nhé anh
    tình huống 2
    Em kia: thôi chia tay đi anh
    Bác: OK OK chia tay, anh cũng chẳng còn thiết j em nữa
    đùa chút chứ mình thấy bạn bị chi phối bởi những sự việc như em ý đã gặp gia đình bạn, nói chuyên với ông bà già bạn ....
    Thử nghĩ thoáng hơn một chút đi bạn
  7. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không , khong phải là quan trọng chuyện gặp gia dình hay chưa mà là chủ yếu cũng vẫn còn yêu cô áy.
    Khổ nỗi thế ày, giờ cho em xin cái ý kiến là có nên gặp cô ấy khi cô ấy ra Hn không hả các bác ?
    tóm gọn lại thế cho nó nhanh.
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau nhiều khi cũng nhiều điều phức tạp trong tình cảm và suy nghĩ.
    Cứ gặp xem, bít đâu nhìn thấy tình cảm 2 đứa lại bùng lên
    Còn nếu gặp mặt mà khá dửng dưng thì bye bye
    Thế thôi nhỉ
  9. danh_zoi_mat_vo

    danh_zoi_mat_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác chủ và GF bác phải open với nhau hơn. Kỵ nhất cái kiểu xa mặt cách lòng mà còn ôm ức chế vào người. Cứ e ko liên lạc anh, anh cũng thế, thì bế tắc lắm. Mà đúng bác đã tôn trọng GF thực sự chưa để mà đòi nhận tôn trọng lại. Yêu mà vẫn à ơi với em gái khác, cảm thấy thỏai mái hay không khi đi chơi với em khác thì vẫn là không hay bác à.
  10. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    tôi nói thật nhé,chú quá ích kỷ ,tôi mà là người yêu chú thì chú xuống ao bắt ốc lâu rồi,xem lại mình đi,cái gì cũng muốn ,người đâu mà lúc nào cũng sợ mất gái,phải đặt niềm tin vào gái chứ.thế tôi hỏi chú chứ mịa kiếp chú thì bắt em, nó chung thuỷ trong khi đó chú thì đi với đứa khác thế là kiểu ..éo gì.

Chia sẻ trang này