1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu được cô ấy nghĩ gì và có yêu thật sự không?Và bản thân mình như thế nào nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruonganhFPT, 13/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Nghe 2 bác này chat với nhau còn nhạt nhẽo hơn cả nước ốc
  2. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Vào đọc từ đầu đã đánh hơi thấy mùi chia tay rồi. Ai ngờ đến đoạn cuối chia thật. Xin thành thật chia buồn với bác nhé! Em cũng đang chán lắm đây!!
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài viết đầu và đoạn chat của đồng chí chủ topic, kết luận như sau
    1. Đồng chí này chỉ biết trách người mà không biết nhìn mình--> Ích kỉ tập 1
    2. Chỉ biết mình nói xong rồi quên mất, không để ý người ta nghĩ thế nào "tính mình nó đã như vậy từ bé rồi". Mk, ra xã hội mấy năm rồi mà còn nói năng kiểu ông kễnh thế này. Bố mẹ ở nhà còn chịu được, ra xã hội mà cũng đối xử với con nhà người ta như thế, ai chịu được --> Ích kỷ tập 2
    3. Hành động rất thiếu định hướng, cách giải quyết rối tinh rối mù, thử thách người yêu 1 cách vớ vẩn (thử ngừng chat chit, tiết lộ đi chơi với em khác...) --> Trẻ con vô đối
    3 cái này đủ khiến em nó bỏ đồng chí không hối tiếc.
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 14/04/2008
  4. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, em nó đang chán chú mày.
    Nếu không có gì mới thì cứ yên tâm là Gửi tình theo ngàn gió nhé.
    "Em thấy chúng mình vẫn chưa hiểu hết về nhau," hoặc là những câu đại loại thế là cần phải biết, để khi nghe không cảm thấy shock.Gút lắc.
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đoạn chát rõ dài, nội dung chẳng được là bao. Thể hiện kiến thức xã hội quá kém. Một câu chuyện vui không kể ra nổi, ngay cả 1 câu chuyện daily sáng ra gặp gái, hãm cả ngày không có nốt.
    Chết là phải.
  6. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chủ topic nên sửa tính cách đó đi ,tính cách gia trưởng ấy
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc đến đoạn chat, em còn nghĩ ra một khả năng cho bác chủ top hy vọng, đó là bác gái quá yêu bác, sợ bác phải chờ đợi bác gái đi du học quá lâu mà ko chịu nổi nên bác gái cố lạnh nhạt mong bác chán và thầm cầu chúc cho bác tìm được hạnh phúc với người khác nhưng xem 2 bác chat với nhau thì em hiểu là chút hy vọng nhỏ nhoi đó của bác chả còn tẹo nào mà nếu có còn thì bác cũng chả đáng nhận được đâu những gì em muốn nói thì mọi người khác cũng nói hết rồi, bác xem lại mình trước đi đã bác ạ. Ở đời có qua có lại mới toại lòng nhau, mình muốn người ta thế nào với mình thì mình hãy đối với người ta như thế trước sodi vì đã lên mặt với bác hì
  8. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác bảo bây giờ em ấy về thì em nên nói gì với cô ấy đây? nếu cô ấy dứt khoát chia tay nhưng em không đồng ý thì sao nhỉ?
    Liệu cô ấy có mạnh mẽ như thế không nhỉ?
  9. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    tròi lại còn kiểu này sao.có lẽ chú nên giả bệnh ung thư giống mấy phim hàn xẻng ấy bảo là sắp chết rồi đùng xa anh,em ấy ở lại với chú ngay đến ngày chú chết(mà có chết éo đâu hê hê)
    ngoài cách đấy ra thì hết thuốc chữa roài
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, để mình giúp :
    Lúc em nó đòi chia tay thì chú lăn ra, giẫy giụa, khóc ầm ỹ lên, đòi là không dỗ thì không về.
    Kiểu gì chả được dẫn về nhà, yên tâm đi.
    Giờ thêm cả tính : Cố đấm ăn xôi nữa ah, gái nó nói không là không, có thể làm mọi trò để giữ được một hai ngày nhưng không kéo dài mãi được đâu.
    Hay là làm như bác gì trên kia, đến viện K làm cái giấy...

Chia sẻ trang này