1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu được cô ấy nghĩ gì và có yêu thật sự không?Và bản thân mình như thế nào nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruonganhFPT, 13/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thenewwind

    thenewwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    cô ng yêu bạn quả thật là rất quá đáng .yêu 1 cách hời hợt .như thế cực kỳ khó chịu .như mình thì ko bao giờ yêu nổi 1 cô gái như ng yêu của bạn .1 ng ko biết trân trọng tình yêu
  2. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn nói mình xấu xa, còn cô ta thì sao? Mình yêu cô ta đấy chứ, bực mình thậ, mình chia tay thì chia tay chứ có gì mà lăn tăn nhiều, cũng mới yêu nhau thôi, nhưng nó làm mình điên lên thật.
  3. thenewwind

    thenewwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ng con gái như vậy bỏ là đúng .t ủng hộ b
  4. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mà nói thật, mình có cảm giác cô ấy xa mình thì nói như vậy thôi chứ khi ở gàn mình cô ấy vẫn rất vui vẻ và quan tâm đến mình cơ mà sao lại khi xa thì như thế này nhỉ?
    Hi vọng về Việt nam thì không noi được lời chia tay nữa.
  5. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    thôi giờ tôi nói thế này này:
    chú vẫn còn yêu cô ấy hử
    rồi ok
    khi nào cô ấy về ,chú nên nói chuyện riêng với cô ấy
    đầu tiên là hỏi han ân cần ,rồi sau đấy nhận lỗi 1 cách chân thành với cô ấy.nói rằng "trong thời gian qua ý ,đúng là anh ko đúng ,em biết tính anh rồi đúng không ?anh xin lỗi vì đã áp đặt và đòi hỏi vô lý ở em ! dưng mà làm người ai mà chả có lỗi lầm hở em anhko tin tưởng em làm em buồn ,mấy ngày qua anh cũng thấy mình không đúng ,lẽ ra anh phải tin tưởng em đằng này anh lại như vậyem muốn chia tay anh cũng đúng thôi .rồi,anh sai anh xin lỗi ,nếu em còn yêu anh em cho anh 1 cơ hội để sửa sai đc ko em.anh sẽ ko áp đặt và làm em buồn 1 cách vô lý như những lần trc nữa .đc ko em?.........."
    đấy nghe lời tôi nói với em ý những câu này xem có hiệu quả không
    nếu em ý còn iu chú thì chắc chắn là sẽ tha thứ và way lại với chú.còn nếu là từ chối thì 100% là em áy có thèn khác hoặc ko iu chú nữa ok
    chúc chú gương võ lại lành và đừng làm em ấy buồn nữa (nếu em ấy quay lại) ròi thông báo kq nha
  6. TruonganhFPT

    TruonganhFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy bảo về chẳng chịu để tôi đón, giờ ở nhà ông anh trai kết nghĩa của cô ấy, ông anh này làm cùng cơ quan cô ấy, bảo với tôi thế bác ạ.
    Thế thì có tin được không hả bác?
  7. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    xác định tin tưởng là tin tưởng,gọi em ấy ra rồi nói rõ ràng như thế,em ấy của chú tôi tin là ko phải loại người như chú nói đâu và chú nên hạn chế ghen tuông linh tinh đi kẻo đổ vỡ 1 lần lần sau mà như vậy chắc chắn là hết hi vọng .mà con gái ko phải ai cũng lăng loạn như kiểu chú nghĩ đâu
    Được houseman sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 15/04/2008
  8. mokka22

    mokka22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đọc ngay từ trang đầu tớ đã thấy chủ topic hết chỗ nói rồi, nhưng vẫn cố đọc nốt những trang sau để xem số phận của cô bạn gái tội nghiệp của cậu
    cậu có biết đi du học người ta sẽ cảm thấy cô đơn thế nào ko? sang bên đó đời sống đắt đỏ còn fải đi làm thêm nữa, rồi học hành nữa ..càng như thế lại càng cần được ng yêu thấu hiểu,quan tâm tin tưởng chứ
    cậu bảo cậu yêu cô ý, nhưng tớ chả thấy 1 hành động , câu nói nào của cậu chứng minh điều đó
    tớ cố đọc hết cả đoạn chat nhạt thếch của 2 người, và nhận ra
    1, cô ấy đúng là đã từng yêu cậu, nhưng chia tay là đúng thôi, như cô ý nói, yêu mà ko tin nhau thì làm khổ nhau thôi, tớ cũng thấy cô ấy khổ rồi, qua cách cô ý nói thì cô ý ớn cậu lắm rồi
    2, nếu cậu vẫn như thế thì cô người yêu sau của cậu cũng bỏ chạy sớm thôi..đến khi người ta định chia tay rồi mà vẫn còn hỏi giọng rất gia trưởng ban nào, chị nào thì...có lẽ thứ tình cảm cậu đnag có ko fải tình yêu, đó là sự ích kỉ, ko muốn mình bị đá, nhưng đảm bảo với cậu là cậu bị đá rồi
    3, cách nói chuyện của bạn gái cậu lạnh nhạt nhưng khá từ tốn. Còn cậu, đọc lại hết các trả lời của cậu đi, rất trẻ con và lên gân, cậu hỏi gì thì mọi người đều đã trả lời hết rồi
    cô ấy đã từng yêu cậu nhưng giờ thì chạy cho nhanh
    còn bản thân cậu thế nào ?
    mọi người cũng trả lời hết rồi
    đấy là câuj ko chịu hcấp nhận thôi, còn cứ cố lối thêm chi tiết ra nói xấu bạn gái- sắp cũ
    khó nghe nhưng nên xem lại mình cậu ạ
  9. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy có topic nào mà ý kiến của mọi người (tất nhiên trừ ý bạn chủ topic) đều thống nhất gần như tuyệt đối và quan trọng là thống nhất đúng thế này .
    Ý tớ nói là tớ đồng ý với mọi người.
  10. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn truonganh_FPt đã mở topic này ra, theo dõi từ đầu topic cho đến bây giờ thì thấy bạn giống người yêu hiện tại của mình nhiều wá, mình chăc là theo ý kiến mọi người, nên chia tay cho đỡ đau đầu, bạn chủ topic chuẩn bị tinh thần đi là vừa , sớm muộn gì cũng bị đá thôi( trừ khi bạn tranh với cô ấy nói chia tay trước)

Chia sẻ trang này