1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu được cô ấy nghĩ gì và có yêu thật sự không?Và bản thân mình như thế nào nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruonganhFPT, 13/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wannaberose

    wannaberose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Người ta muốn chia tay, bác chủ topic không đồng ý mà được à, bác làm sao bắt ép người ta yêu bác được. Đồng ý với ý kiến của houseman là bác muốn em ý không nói lời chia tay thì bác phải xuống nước mà xin lỗi, tỏ ra hối hận, bày tỏ sự yêu thương, nhớ nhung, quan tâm tới em ý. Nếu em ý còn lưu luyến tình xưa thì sẽ cho bác cơ hội làm lại. Nhưng để làm được như thế thì bác phải gạt bỏ tính gia trưởng, tự ái, ích kỷ của bác. Đừng vì em ý chưa sãng sàng quay trở lại với bác mà bác đã quay ngoắt ra giận dỗi lại.
    Em ý không muốn bác đến đón, nhưng nếu bác biết giờ bay thì bác cứ đến đón đi. Bác yêu người ta cơ mà. Tặng hoa bày tỏ sự quan tâm nữa. Em ý có muốn chia tay chắc cũng ko nhẫn tâm đến mức không đón nhận sự quan tâm của bác khi bác đến đón em ý tại sân bay đâu.

Chia sẻ trang này