1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu lắm (The Others)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi nthl4e, 10/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm (The Others)

    Các bạn ơi, cho tớ hỏi cái này tí.
    Chẳng là tớ vừa mới xem xong The Others của Nicole, phim này được đánh giá là đỉnh cao với đoạn kết twist-end cơ mà tớ vẫn chưa thông lắm, đang còn lờ mờ quá. Bạn nào hiểu thấu đáo thì phân tích cho tớ cái.

    Thanks in advance.


    Cool chicks and Lamborghini. Your life can't be better.
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Nói đơn giản thì thế này. Nicole, 2 đứa con và 3 người hầu đều là ma cả. Những người mà người xem từ đầu tưởng là ma thì lại là người sống. 3 người hầu là những người sống trong lâu đài trước nhất. Nicole (Grace) và 2 đứa con chuyển vào sống trong lâu đài tại Jersey vào cuối thế chiến 2 để chờ người chồng trở về từ chiến trận. 2 đứa con thì bị bệnh nên ko thể gặp ánh sáng, Grace thì có lẽ là vì sống trong cảnh tù túng quá nên bị điên và trong 1 cơn điên, cô đã giết 2 đứa con rồi tự tử. tuy nhiên, mặc dù họ chết nhưng họ không nhận thấy điều này và vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường.
    Những người mới chuyển tới thì là người sống. người sống với người chết thì ko nhìn thấy nhau --> người sống thì tưởng người chết là ma, người chết cũng tưởng người sống là ma nốt. có điều Anna, con gái của Nicole và cậu con trai của những người mới tới có khả năng nhìn thấy nhau. trong những người mới tới có một bà làm nghề bói toán --> liên lạc được với người chết. Những người sống dần dần tìm hiểu ra được câu chuyện và biết được lâu đài bị ma ám. cuối phim, họ chuyển ra khỏi lâu đài còn Nicole, 2 con và 3 người hầu tiếp tục làm ma và sống trong lâu đài.
    Phim này nó quái là ở chỗ nó khác phim bình thường. các phim ma thường làm theo kiểu thằng chết lúc nào cũng doạ thằng sống, thằng sống thì sợ thằng chết. phim này thì thằng chết và thằng sống sợ lẫn nhau...
    Phim hơi bị hay của nó, đồng chí xem lại, nghe kỹ đoạn cuối thì sẽ hiểu (lúc con bé Anna kể chuyện cho bà già bói toán nghe về cơn điên của mẹ nó.) Nicole diễn quá hay, nói giọng Anh Anh nghe dễ thương quá sức chịu đựng. lần đầu tiên trong đời tớ thấy thích British accent.
    Thích xem phim kiểu này thì phải xem Mulholland Drive. Đỉnh điểm của nó. tớ xem xong chẳng hiểu gì cả, bọn Mỹ xem cũng ko hiểu, xem 2 lần cũng mới hiểu được tẹo. phải chờ có cao thủ hannibal trên này chỉ ra tớ mới hiểu đc gần hết.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  3. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem 1 lần là hiểu ngay rồi
    nhưng xem lại lần hai thì thấy cực hiểu hơn,
    lời thoại hay tuyệt hay ,nhất là đoạn Nicole nói với 2 đứa con lúc biết sự thật mình đã giết con rồi tự sát,
    Đại loại như là:
    - Mẹ hoảng hốt rồi chĩa súng vào mình.Sau đó mẹ thấy mình vẫn còn sống ,nhìn vào phòng thấy các con vẫn vui đùa.Mẹ biết rằng chúa đã cho mẹ cơ hội,chúa bảo mẹ hãy can đảm lên,hãy làm người mẹ tốt.
    Người làm đĩa lậu làm phụ đề phim này quá tốt
  4. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Uh, many thanks.
    Giờ tớ đã hiểu lắm rùi ,nhớ lại mới thấy có đoạn chú chồng về hỏi cô vợ là "what happpened that day...". Hoá ra "that day" là cái hôm mà cô vợ vác xéng ra xử hai đứa con.
    Hmm, xem bằng DivX bản không được đẹp lắm, lại thêm không có sub nên tù mù thế đấy. Kể ra mà bây giờ down được đâu bản rip từ DVD ra thì xem lại cũng sướng nhỉ. Bạn nào biết chỗ không? Trên Kazaa tớ tìm không thấy.
    Phải công nhận là phim này em Nicole đóng hay quá mà đúng là BR accent trong phim này không chảy nước như bọn chuối đấy vẫn hay nói. Hị hị.
    Cám ơn bạn Longatum nhiều nhé.

    Cool chicks and Lamborghini. Your life can't be better.
  5. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ra ngoài hàng đĩa mà kiếm VCD,bản đẹp rip từ DVD,nhưng đĩa ghi tên hình như là tiếng TBN hay sao đấy
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    DVD có bản đẹp thì DivX mới có đc chứ , bác này nhiều DivX mà toàn lảng thôi bà con ơi
    Nhấn vào đây nè
  7. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Không mừ, bản này là Divx cơ mà hình xấu lắm. Chỉ được 500k/s thui. Mà tớ có lảng đâu nào, chẳng qua là do đang cách tổ quốc VN thân yêu tận những mười mấy ngàn cây số nên không đóng góp được vào Divx Lib cùng với mọi người. Tớ cũng muốn lắm ấy chứ nị.

    Cool chicks and Lamborghini. Your life can't be better.

Chia sẻ trang này