1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 19/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi anh!

    Tôi và anh ấy quen nhau được 8 tháng. Mới đầu cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng sau đó tôi nhận ra mình ko chỉ coi anh ấy là bạn. Thích lúc nào ko biết nữa. Qua những lần gặp nhau và nói chuyện với nhau, tôi cũng biết( hoặc cho là cảm nhận cũng được) rằng anh ấy cũng có tình cảm với tôi. Có điều trước kia khi chưa yêu anh ấy thì thái độ của tôi cũng khá kiêu, có vẻ như ko quan tâm đến anh ấy. Có lần tôi " lỡ miệng" nói với anh ấy rằng: " Em ko hiểu tại sao a ko thấy chán? Chứ e thấy gặp nhau nhiều chán quá". Ko biết có fải vì thế ko mà sau đó anh ấy ít gặp tôi. Thỉnh thoảng bọn tôi mới gặp nhau hoặc đi chơi với nhau.
    Trước noel mấy ngày, 2 đứa đi với nhau và tôi để cho anh ấy cầm tay.
    Noel đi chơi với cả nhóm, lúc về, anh ấy hôn, tôi cũng để cho anh ấy ôm và hôn vì tôi biết tôi có tình cảm với anh ấy, tôi cũng thích được anh ấy tình cảm với mình thế. Lúc gặp nhau anh ấy thể hiện như là chúng tôi là 1 đôi rồi. Có điều anh ấy vẫn ko hề tỏ tình với tôi. Chỉ có lần nói chuyện trên mạng anh ấy nói là thích tôi. Nhưng đã 2 lần khi chat với nhau anh ấy bảo với tôi là đừng nên làm bạn gái của anh ấy. Làm bạn thì được chứ nếu làm người yêu tôi sẽ khổ vì anh ấy lông bông, ko tự lo được cho mình thì sao lo được cho người khác, rồi là anh ấy thấy tôi xứng đáng có người khác tốt hơn đối xử tốt với tôi, và nhiều nữa. Rồi anh ấy bảo là anh ấy biết tôi vẫn chưa thực sự thích anh ấy, chỉ là ấn tượng với anh ấy thôi...Không biết có phải trước đó đã có lần bạn thân của tôi gọi điện cho anh ấy và nói" Anh ko xứng đáng với bạn em. Bạn em xinh xắn đáng yêu thế mà a ko quan tâm đến bạn e..." ko mà anh ấy nói thế.
    Tâm trạng đang rối nên chẳng biết như nào cho mạch lạc. Mọi người cho tôi lời khuyên được ko? Tôi phải làm gì?
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải nói thế nào nhưng cũng tựa tựa chuyện của miềng trước đây.....
    Cũng thích một em, nhưng em đó có lẽ cũng có nhiều anh theo đuổi trong khoảng thời gian đó, nên có vẻ kiêu, và hình như cũng thầm so sánh miềng với những anh chàng khác.... Tuy miềng không tỏ tình nhưng thấy cử chỉ của miềng có vẻ thích nàng và miềng tin chắc nàng cũng nhận thấy điều đó, nên có một lần nàng bảo nàng muốn có một người anh trai vì gia đình nàng ko có anh trai........Vẫn biết thế nhưng miềng vẫn đối xử như trước, vẫn quan tâm, thỉnh thoảng rủ đi chơi,...... Cho đến sau này, miềng tự hạ quyết tâm không theo đuổi nàng nữa bởi không thích tình trạng ấy, cũng chán cảnh nàng suốt ngày hết anh trai rồi em gái, rồi em còn bé, em không nghĩ đến chuyện ấy, em thấy yêu khổ................ Vì thế mà mình ít đến với nàng dần. Rất may trong thời gian đó miềng cũng có nhiều việc phải làm và hoàn cảnh phải xa nàng, nên sự tập trung của miềng hướng vào điều khác!......Thời gian làm miềng lấy lại thăng bằng, cảm thấy bình thường trở lại. Còn nàng sau một thwời gian như vậy bổng tự nhiên gọi điện cho miềng, có nhiều cử chỉ thể hiện quan tâm miềng.....và có vẻ thích miềng....
    Miềng không có cảm giác gì, vẩn thích thích nàng nhưng không được như trước! Mấy thằng bạn bảo: hồi xưa "đầu tư" cho nàng nhiều thế thì cũng phải "sơ múi" một ít! Cũng có ý nghỉ đó, cũng ............. nhưng sau đó đành tìm cách cho nàng biết là miềng không còn thích nàng nửa!
    Câu chuyện của miềng như thế đấy! U rút ra đuwọc gì thì rút!
    Miềng nghiệm thấy câu nói "Theo tình tình phớt, Phớt tình tình theo!" Có vẻ ĐÚNG!
  3. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông tốt.
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đọc và cảm giác ko tin tưởng vào anh chàng kia lắm , có thể bạn chưa nói rõ về anh chàng, nhưng thấy những hành động và lời nói của anh ta theo như bạn kể thì y chang mấy tên theo đuổi con gái , quen được em rồi thì kiếm cớ bỏ mặc
  5. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần xem xét lại tình cảm của anh ấy đối với bạn có chân thành ko cái đã,anh ấy chưa nói yêu bạn,bạn đồng ý cho anh ấy nắm tay,ôm,hôn rồi anh ấy lại bảo ko xứng đáng với bạn,giống như là,được rồi cái chán.
    Suy nghĩ kĩ đi bạn vì chuyện của bạn chỉ mới bắt đầu thôi không khó lắm đâu.
  6. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    0/Ô kìa! Quan điểm của bạn bup_be_khong_tien_tieu lệch lạc quá! Quen con gái rồi bỏ là sao? Vậy thì được lợi lộc gì chứ? Phải "cho" người ta cái gì rồi thì mới đáng ngại, đằng này đâu đã gì đâu?
    Xin lỗi roisequadi nhé! Tại thấy bức xúc với cách nhìn nhận của bạn Bupbe gì đó!
    Giờ trả lời bạn:
    1/Anh này không tự tin? Tại bạn của bạn gọi điện? - Nếu mà bạn nghĩ như thế chắc bạn cũng phải thấy là mình cần chứng tỏ nhiều hơn - bạn thích người ta mà? Phải làm sao đủ để người ta cảm thấy mình đang được tin tưởng chứ?
    2/Anh này không nghiêm túc, kiếm được nụ hôn của bạn rồi bỏ chạy (ý kiến của bupbe0ty)? - Cái này phức tạp hơn rất nhiều, không thể qua vài lời nói của anh chàng, hay việc anh ta không tỏ tình (nhút nhát quá chăng?)... Nếu được thì bạn kể rõ hơn cho mọi người góp ý. Nếu thấy riêng tư quá thì bạn hãy tự suy nghĩ.... Hi vọng bạn hài lòng với suy nghĩ của bản thân!
    Chúc bạn hạnh phúc!
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  8. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết anh ấy không như kiểu mấy anh chàng CHUYÊN cưa cẩm quen được rồi chán. Tôi cũng biết anh có tình cảm với mình. Tôi chỉ không hiểu anh nhiều lắm!
    Tôi thích anh thật nhưng chưa bao giờ hoặc ít khi tôi tỏ thái độ quan tâm hay hỏi han gì đến anh ấy cả. Tôi biết khá ít về anh ấy. Những điều tôi đã biết chỉ là do cảm nhận chủ quan của tôi thôi. Nhưng anh ấy ko fải là kiểu quen vớ vẩn ngoài đường ko biết rõ gốc tích. Anh ấy là bạn của anh bạn anh hàng xóm của cô bạn tôi. Trước anh ấy cũng học cùng trường cấp 3 với tôi nhưng hơn 2 khoá nên khi tôi vào tr thì anh ấy sắp ra trường. Có tình cảm với anh ấy nhưng lúc nào tôi cũng tỏ ra lạnh lùng và hơi kiểu cách. Những lúc gặp trên net thì ko bao giờ tôi chào trước, thỉnh thoảng tôi cũng có nhắn tin là iu hoặc thích nhưng anh ấy đều nghĩ là đùa vì tính tôi vẫn hay thế. CHat chit trên mạng kiểu gì tôi cũng đùa đươc! Ko biết có fải vì thế...?
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, trường hợp của bạn cũng khá phức tạp đấy, để hiểu được 1 con người ko đơn giản như vậy đâu, ko phải chỉ cần dựa vào các thông tin ít ỏi của bạn mà mọi người có thể hiểu được chàng của bạn ngay. Nên mình chỉ nói được vài điều sơ sơ theo khả năng nhận biết tâm lý đàn ông của mình thôi nhe. Bạn xem có chổ nào chưa hợp lý thì cứ thẳng thắn nói ra và cung cấp thêm thông tin để mọi người có thể phân tích cho bạn.
    - Mình cũng đồng ý với bạn rằng chàng của bạn ko phải là kẻ trăng hoa, sở khanh, mà ngược lại anh ta thuộc tuýp người suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện tình cảm đấy.
    -Tình huống "Chưa nói lời yêu mà đã cầm tay và hôn bạn": Điều này chưa nói lên TY của người con trai được, có thể lúc ấy anh ta có cảm xúc nhất thời dành cho bạn thôi.
    -Khả năng anh ấy " Mến" bạn là hoàn toàn đúng nhưng " Yêu" thì chưa có.
    -Với con trai khi đã yêu thì chẳng có gì ngăn cản nổi tình cảm của họ hết, họ chỉ yêu và TY ấy cho họ thêm niềm tin và sức mạnh. Nhưng chàng của bạn lại đưa ra lý do để ko tiến đến TY chứng tỏ anh ấy còn băn khoăn, lượng lự và nói đúng hơn là Anh ta chưa yêu bạn. Nếu là 1 người con trai khôn ngoan thì sẽ nói chuyện với cô gái yêu mình như anh chàng này để tránh làm tổn thương đến cô gái. Đó là tỏ vẻ ta đây ko đủ tự tin để yêu bạn và bạn sẽ gặp 1 người xứng đáng hơn anh ta..v.v.v Giả sữ anh ta có yêu bạn thật mà chỉ vì sự yếu đuối, hèn nhát, ko đủ tự tin vào chính mình, ko thể vượt lên hoàn cảnh để đến với người con gái mình yêu thì anh ta cũng chẳng phải là a real man, nếu vậy thì anh ta chắc chắn ko phải là người để bạn trao gữi tình cảm của mình cho đối tượng như thế được, đúng ko bạn?
    - Bạn à! bạn đừng tự đổ lỗi cho sự kiêu ngạo của bạn đã khiến anh ta có thái độ như thế he? vì dù bạn tỏ thái độ hay cư xử thế nào thì cũng ko thể che dấu được TY của bạn dành cho anh ta đâu. Và khi anh ta đã dám hôn bạn thì chứng tỏ anh ta biết TY của bạn rồi, và anh ta cũng đã thử xem anh ta có yêu bạn ko? nhưng rất tiếc là anh ta hiểu rằng tình cảm mà anh ta dành cho bạn chưa đến mức gọi là TÌNH YÊU. Thế nên sau đó, anh ta mới có thái độ như thế với bạn, chứng tỏ anh ta là 1 người suy nghĩ khá nghiêm túc về 2 chữ TY, chứ ko hề lợi dụng bạn và giả dối với bạn.
    Phương pháp gỡ rối cho bạn:
    - Dù chưa nói ra lời yêu nhưng bạn và anh ta vẫn được xem như 2 người yêu nhau nhưng đến giai đoạn " sắp hết yêu" ( Yêu là 1 quá trình đi tìm hiểu ý nghĩa của chữ Yêu thôi mà), nếu trong quá trình này cả 2 càng ngày càng hiểu nhau và cảm thấy ko thể thiếu nhau thì họ lại càng hiểu ý nghĩa của từ Yêu hơn, còn nếu 1 trong 2 ko thấy thích hợp với nữa kia thì sẽ từ từ chấm dứt. Vì vậy, bạn có thể đề cập thẳng với anh ta về chuyện này......mà ko cần phải tỏ ra "tình trong như đã mặt ngoài còn e" nữa. Bạn cứ thẳng thắn nói rõ tình cảm của mình dành cho anh ( nói hết đi vì điều này sẽ giúp bạn thoải mái đấy, chứ bạn cứ để trong lòng thì chỉ khổ cho bạn thôi). Như thế thì bạn sẽ chứng minh cho anh ta thấy là bạn yêu anh ta thật sự chứ ko phải chỉ là thích, bạn đang yêu con người của anh ta hiện tại, nên chẳng có lý do gì để anh ta cảm thấy ko đủ tự tin trước bạn hết ( Bạn cứ nói thế đi, dù anh ta chưa yêu thì ít ra bạn cũng làm anh ta cảm động đấy). Tất nhiên, nếu bạn yêu anh ta thật lòng và anh ta vẫn chưa yêu ai cả thì bạn vẫn còn có nhiều cơ hội để đến với anh ta lắm, chỉ có điều bạn có biết cách để "chinh phục" anh ta hay ko thôi. Giờ bạn cứ tìm hiểu kỹ xem anh ta đang gặp chuyện gì? ( giả sữ như hoàn cảnh éo le, hay bệnh tật gì đó để bạn còn biết mà quan tâm đến anh ta nữa) còn nếu ko có chuyện gì xảy ra với anh ta cả mà anh ta vẫn cứ tỏ ra ko đủ tự tin, ko xứng đáng với bạn thì bạn hãy cho anh thấy bạn yêu anh bởi chính con người của anh, chứ ko phải vì bất kỳ 1 cái gì khác. Nếu anh ta vẫn ko hề lung lay trước bạn nữa thì bạn à! mình chắc chắn trong tim anh ta đang ấp ủ hình bóng ai đó và đã có những lúc anh ta muốn tìm đến bạn để thay thế nhưng vì ko thể quên người ở trong tim và càng ko muốn lừa dối bạn nên anh ta mới khuyên bạn đừng yêu anh ta nữa.
    Hehehe....đó là theo sự suy đoán của mình, ko biết có đúng ko nhỉ? điều này thì phải hỏi các Bác Zai thì mới chính xác được.
    Chúc bạn thành công nhe!
  10. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nghĩ con trai lại hay hối hận thế đâu bạn ạ. Là con gái, nhưng mình có khá nhiều bạn thân khác phái, và qua cái lũ-quỹ-quái-chúng-nó, thì mình rút ra được 1 điều là :Con trai ít thằng dám liều lắm lắm.
    Chính xác hơn, ý mình là anh ấy có thể thu đủ can đảm để cầm tay, hôn bạn, chứng tỏ tình cảm của anh ý dành cho bạn là chân thành đấy. Có điều, anh ý quá tự ti thôi.
    Ng nào tính càng manly, càng hay tự ái, tự ti á. Trong trường hợp của bạn, anh ấy là ng nói ít làm nhiều (phải ko nhỉ ) nhưng chuyện ko đi đến đâu, là vì anh ấy tự ti là ko lo được cho bạn đó. Mình cũng từng gặp 1 ng như vậy, rất tự ti, nhưng cũng rất tình cảm và quyết đoán. Có lẽ anh ấy đang có rắc rối về vấn đề sự nghiệp phải ko? Nên mới nói ra 1 cái câu rằng sợ là mình ko lo được cho bạn. Nghe giống 1 câu từ chối, nhưng nếu thực sự anh ấy có vấn đề về mặt hoàn cảnh hay tài chính, thì mình tin anh ấy nói thật lòng.
    Vấn đề bây giờ là cần cho anh ấy 1 thời gian để tự khẳng định mình thôi, còn chuyện sau này, nếu có duyên, tất sẽ run rủi hai ng đến với nhau thui á.
    Vài lời chân thành!!
    P/s: thông cảm nhá, càng về khuya tớ càng sến

Chia sẻ trang này