1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác nói trúng phóc tim em luôn. vừa mới viết nhật ký cho anh yêu xong đọc bài của bác thấy giật mình.
    Luôn trách móc sự yếu đuối của bản thân vì toàn để mình mâu thuẫn và bế tắc. mấy lời của bác làm em có khi phải suy nghĩ lại.
    Chuyện của em chỉ hơi giống chị roisequadi thôi.
    anh ý cũng bảo anh ý không xứng đáng sau khi yêu em không bao lâu, ơ nhưng mà hình như cũng k tỏ tình với em, cứ thế là tấn công tới tấp không cho mình mở mắt ra, đến lúc cứ đi với nhau, anh ấy kéo tay ôm khi đèo mới ngộ ra ơ thế hoá ra chúng mình yêu nhau à????
    bây giờ thì em đã xa anh ấy 4 tháng rồi.hic, anh ấy thì nói là đợi em học xong vào tháng 6 năm nay thì nói chuyện tiếp.
    Như bác nói đấy, con trai nó yêu thì chẳng gì ngăn nổi tình cảm của họ hết. 4 tháng qua em chỉ nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới hồi tết dương lịch. hic
    Nhiều khi không tưởng mình không kiềm chế nổi , muốn tìm cớ gọi điện nhắn tin mà rồi nghĩ phải giữ lại chút tự trọng cuối cùng (yêu lại còn tự trọng nữa, nhưng mà trước đây yêu anh ấy có nghĩ đến cái đó đâu, chăm chút từng tý, bực!)
    bác à, em cũng muốn làm như bác bảo, nói cho anh ấy hết tình cảm thật của mình, để anh ấy hiểu là dù quen nhau và yêu nhau không lâu nhưng em chân thành, để trong lòng em không cảm thấy khó chịu và mâu thuẫn(có nên đợi đến tháng 6 k, và anh ấy có tìm em nữa không) nhưng em chưa đủ can đảm!!!!!
    bác bảo em phải sao chừ???
  2. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác nói trúng phóc tim em luôn. vừa mới viết nhật ký cho anh yêu xong đọc bài của bác thấy giật mình.
    Luôn trách móc sự yếu đuối của bản thân vì toàn để mình mâu thuẫn và bế tắc. mấy lời của bác làm em có khi phải suy nghĩ lại.
    Chuyện của em chỉ hơi giống chị roisequadi thôi.
    anh ý cũng bảo anh ý không xứng đáng sau khi yêu em không bao lâu, ơ nhưng mà hình như cũng k tỏ tình với em, cứ thế là tấn công tới tấp không cho mình mở mắt ra, đến lúc cứ đi với nhau, anh ấy kéo tay ôm khi đèo mới ngộ ra ơ thế hoá ra chúng mình yêu nhau à????
    bây giờ thì em đã xa anh ấy 4 tháng rồi.hic, anh ấy thì nói là đợi em học xong vào tháng 6 năm nay thì nói chuyện tiếp.
    Như bác nói đấy, con trai nó yêu thì chẳng gì ngăn nổi tình cảm của họ hết. 4 tháng qua em chỉ nhận được một tin nhắn chúc mừng năm mới hồi tết dương lịch. hic
    Nhiều khi không tưởng mình không kiềm chế nổi , muốn tìm cớ gọi điện nhắn tin mà rồi nghĩ phải giữ lại chút tự trọng cuối cùng (yêu lại còn tự trọng nữa, nhưng mà trước đây yêu anh ấy có nghĩ đến cái đó đâu, chăm chút từng tý, bực!)
    bác à, em cũng muốn làm như bác bảo, nói cho anh ấy hết tình cảm thật của mình, để anh ấy hiểu là dù quen nhau và yêu nhau không lâu nhưng em chân thành, để trong lòng em không cảm thấy khó chịu và mâu thuẫn(có nên đợi đến tháng 6 k, và anh ấy có tìm em nữa không) nhưng em chưa đủ can đảm!!!!!
    bác bảo em phải sao chừ???
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bạn à! Cảm ơn bạn vì quan tâm đến ý kiến của mình. Thú thật thì mình cũng chưa bao giờ rơi vào các trường hợp như thế này nên nhưng gì mình nói chỉ là dựa trên các thông tin mà các bạn cung cấp, rồi sau đó mình liên tưởng đến các sự kiện thực tế và suy ra kết quả. Nên đôi khi ý kiến của mình chưa được thuyết phục lắm, nhưng mình vẫn sẽ nói ra để các bạn thử xem nhe?

    -Khi biết cô gái yêu mình thì người con trai sẽ rơi vào các trường hợp sau:
    + Nếu là 1 người con trai tốt anh ta cũng sẽ cảm động và biết ơn trước tình cảm của cô gái, thời gian đầu anh ta sẽ đáp lại và qua đó anh ta cũng muốn biết tình cảm anh ta dành cho bạn là yêu hay chưa? Nếu yêu thì chẳng có gì mà anh ta tự ti hết, anh ta sẽ tiếp tục gần gũi với bạn cho đến 1 lúc anh ta chắc chắn rằng anh ta đã yêu bạn rồi thì tự nhiên anh ta sẽ thốt lên câu " Anh yêu em". Lúc ấy tình cảm của anh ta đã chính muồi và anh ta chắc chắn bạn là 1 người rất quan trọng, là 1 nữa ko thể thiếu được của anh, khi ở bên bạn anh ta cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và đặc biệt anh ta cảm thấy cuộc đời của anh ta có ý nghĩa hơn..........Vì vậy, anh ta rất yêu bạn, và ko thể để mất bạn. Nên anh ta rất cố gắng vươn lên để ko phụ lòng tin và Tình yêu của bạn, bởi rất đơn giản vì anh ta yêu bạn.
    + Nếu là 1 người con trai ko tốt ( thuộc nhóm họ sỡ) thì anh ta thừa khả năng để lừa dối tình cảm của mình, với người càng ko có tình yêu thì khả năng tiếp cận con gái và tán tỉnh phải nói là "mê ly" vì lúc ấy họ rất lý trí ( chứ mà yêu thật thì họ thương hay lúng túng và mất khôn trước người mình yêu lắm). Nên lúc đầu, họ sẽ làm cho bạn nghĩ họ yêu bạn và mục đích cuối cùng của họ muốn đạt được, đó là " đưa bạn lên giường". Vì vậy, mà nhiều cô gái cả tin đã làm tưởng TY của các chàng này và ko thể cưỡng lại được những lời dụ dỗ, ngọt ngào của các chàng nên thường đem "cái thân ngàn vàng" của mình "trao" cho chàng để rồi khi khám phá xong, chàng hả hê ra đi để lại tất cả mọi hậu quả cho người con gái. Và chính điều này đã làm nhiều người hiểu sai về khái niệm TY và rồi sau đó lại kết luận 1 câu " ******** giết chết Tình Yêu".
    Căn cứ vào 2 nhận xét trên thì các bạn có thể tự trả lời cho mình cấu hỏi " Anh ấy là người như thế nào rồi". Với mình thì anh ấy là 1 người tốt, chỉ có điều tình cảm anh dành cho bạn chưa đạt đến Tình Yêu thật sự mà thôi.
    - Nếu yêu nhưng cảm thấy tự ti về bản thân ( có thể nghề nghiệp, hoàn cảnh...) mà ko đến với người con gái mình yêu? Thì các chàng này thường biểu hiện như sau:
    Tìm mọi cách để bạn ghét anh, anh ta cư xử với bạn rất tồi tệ, mục đích ko muốn bạn yêu anh nữa ( anh ta chấp nhận đau khổ 1 mình để bạn quên anh ta đi và đến với người khác xứng đáng với bạn hơn). Với kiểu người này thì yêu bạn rất nhiều và rất cao thượng. Nhưng anh ta ko bao giờ bỏ rơi bạn, anh ta sẽ luôn theo dõi từng bước đi của bạn ( âm thầm ko cho bạn biết), nếu bạn buồn hay vui thì tất cả đều ko qua được mắt anh ấy đâu. Nếu bạn gặp khó khăn, lập tức anh ấy sẽ xuất hiện bên bạn ngay or anh ta sẽ giúp đỡ từ xa. Và đặc biệt anh ta sẽ tuyệt tình với bạn, ra đi ko 1 lời giải thích vì anh ta ko đủ can đảm để nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn.
    Nếu các bạn nhận thấy anh ấy ko có các biểu hiện trên thì đừng hy vọng vào TY của anh ta nữa mà các bạn nên tự trách mình đã ko biết cách để giữ tình yêu của anh ta và mình ko phải là cô gái mang đến cho anh ta sự ấm áp, tình yêu mà anh ta muốn. Rõ ràng lúc đầu anh ta đã có tình cảm với các bạn, trái tim anh ta cũng rung động vì bạn, nhưng sau đó để anh ta ra đi như thế thì chứng tỏ là do bản thân mình hết.
    Nếu bạn tinh ý thì bạn nên sẽ biết cách để trả lời cho các câu nói của anh ta 1 cách khéo léo, tình cảm. Là con gái thì nên sống thật với tình cảm của mình để cho lòng nhẹ nhàng, thoải mái và ko phải ân hận về sau. Nên chẳng có gì mà ko cho anh ấy biết rõ tình cảm của mình nhưng các bạn đừng tỏ ra cần TY của anh ấy, bạn cứ cho anh ấy biết TY của bạn và bạn cảm thấy hạnh phúc vì yêu anh, bạn sẽ bao giờ ân hận vì đã yêu anh, vì yêu anh nên bạn luôn cố gắng hoàn thiện mình để 1 ngày nào đó anh tự hào về bạn........Chứ đừng bao giờ tỏ ra cầu xin TY của anh ta, bạn nhé! Sau đó, anh ta cư xử với bạn như thế nào, cũng mặc. Nếu yêu thì hạnh phúc cho bạn, nếu ko thì bạn cũng vui vẻ ra đi vì lòng ko còn vương vấn và tiếc nuối gì nữa. Để làm được như thế thì bạn hãy mạnh mẽ lên và sẵn sàng cho 1 kết cục xấu. Và hãy tự tin vào chính mình!
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình đã vote cho 2 bạn 5* để các bạn có thêm niềm tin và sức mạnh trong cuộc chiến " Tình cảm" này. Chúc may mắn!
  5. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em rất cảm động khi nhận được những lời khuyên của chị đó. nó làm em thấy mình mạnh mẽ hơn.
    em bỗng chốc nhận ra rằng hoá ra trong thời gian qua em tự chịu đựng sự đau khổ dằn vặt của mình mà không sao thấy lòng thanh thản được.
    Em biết anh ấy k phải là người thiếu trách nhiệm, thề non hẹn biển rồi không làm. Lúc xa em đúng là một phần liên quan đến chuyện công việc, sự nghiệp của anh ấy chưa ổn định.
    Thời gian qua em cũng suy nghĩ rất nhiều và nhận ra không ít những thiếu sót của bản thân. Dù sao cũng cảm ơn anh ấy đã cho em cơ hội hiểu ra nhiều điều.
    Em sẽ nhắn tin nói cho anh ấy tình cảm thật của em trong thời gian vừa rồi. Nếu em may mắn, có thể sẽ tìm lại được hạnh phúc. còn không, em vẫn thật lòng mong anh ấy được hạnh phúc và em cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, phải không chị.
    cảm ơn chị rất nhiều! (chúc em may mắn nhé) vote cho chị thêm 5*nữa, hì
  6. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nếu gặp mặt càng tốt. Tin nhắn ko truyền tải được vấn đề to lớn này. Nhắn tin hẹn gặp xong nhớ post chị nhé, em cần kinh nghiệm lắm.
    Giá em đọc bài này sớm 1 năm, giờ có phải đỡ ôm hận ko, huhuhu... Bệnh nhát chết trước bệnh tim!!!
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc bài này của em mà chị thấy vui lắm vì em đã tự tin như thế. Ko hiểu sao chị cảm nhận được em là 1 cô bé rất dể thương, hiền lành và dịu dàng, lại biết nghĩ cho người khác nữa. Em là 1 cô bé tốt đấy.
    Hôm nay chủ nhật nên chị dành nhiều thời gian để theo dõi Topic, ( Chị cũng hay vào box đọc bài lắm, nhưng khi gặp các Topic hay và thực tế thì chị mới chăm chú post bài)........Gần 1 tuần rồi, chị mới gặp được Topic có tình huống rắc rối, phức tạp thế này nên chị cứ viết ra những gì mình nghĩ, ko ngờ đuợc em hưởng ứng nên chị rất vui, em ạ!
    Chị cũng cảm ơn em nhiều lắm!
    ( Hehehe....Nếu muốn vote cho chị thì ấn vào chữ "bình chọn" kìa)
  8. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    To Roisequadi: Bạn đã làm đúng rồi đấy, và bạn cũng đã hiểu rất đúng nữa. Giờ cứ đợi thêm thời gian để xem kết quả thế nào he? mình chẳng biết nói thế nào nữa, nếu kết quả xấu xay ra thì chỉ có câu này tặng bạn nè " Ko thể dể để quên đi 1 cuộc tình nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta vẫn phải bước đi trên đường đời.........."

    To em Bina:
    Em ạ! Em đã rất mạnh mẽ khi quyết định như thế rồi đấy, tuy nhiên trước khi làm việc gì ( đặc biệt liên quan đến tình cảm) thì phải thật khôn khéo, đủ tế nhị nhưng thể hiện được cá tính độc lập của mình thì mới có "hiệu quả" tốt được. Có thể sau lần này em ko thể cứu vãn được tình cảm của anh ấy nữa thì ít ra em cũng để lại được ấn tượng trong lòng anh ấy và điều này sẽ khiến anh ko bao giờ quên được 1 người con gái như em. Hay nói đúng hơn, em sẽ cho anh ấy thêm niềm tin trong cuộc sống này, anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến những gì em dành cho anh ấy.
    Vì vậy, em hãy gặp mặt anh ấy đi ( nếu có thể) và em nên viết 1 lá thư tay ( ko nên nhắn tin qua Mobile)...........Thời buổi này liên lạc chủ yếu qua Internet nên con người đã trở nên lười biếng khi cầm cấy bút để viết nhưng trong Tình cảm lá thư tay có ý nghĩa lắm, em à! Hãy viết 1 lá thư tay thật rõ ràng, sạch sẽ và gữi cho anh ấy ( kèm theo 1 món quà lãng mạn nữa).
    Con gái khi yêu thì ai cũng yêu chân thành hết, chỉ có điều cách thể hiện TY ấy như thế nào để khiến đối phương trân trọng và yêu thương mình hơn thì đấy mới điều là quan trọng. Nhưng rất tiếc ko phải ai cũng làm được điều ấy. Muốn nuôi dưỡng được tình yêu thì phải có " NGHỆ THUẬT"
    Nếu viết thì em có thể viết đại loại như sau ( đây là ý kiến của chị thôi nhe, vì nếu chị mà gặp những trường hợp như thế này chị sẽ làm thế đấy) ( chị viết ý thôi, chứ ko viết hết nội dung lá thư đâu he)
    " Anh ạ, cảm ơn anh vì đã cho em hiểu thế nào là tình yêu dù rất ngắn nhưng em vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã có những giây phút được gần gũi bên anh. Với em có thể đó sẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất mà em có trong cuộc đời này. Em cũng ko hiểu tại sao mình lại yêu anh nữa dù biết bên em còn có rất nhiều người tốt đẹp hơn anh. Nhưng em biết rằng chỉ cần nghĩ đến anh thôi là em cảm thấy rất ấm áp, mạnh mẽ và tự tin hơn trong cuộc sống này. Cảm ơn anh vì điều ấy, anh đã làm cho em rất nhiều thứ, cho em được sống đúng với con người thật của mình, vậy mà em vẫn chưa làm được gì cho anh cả. Em xin lỗi vì em đã làm phiền anh quá nhiều, em thấy rất buồn khi nhận ra em ko phải là người con gái luôn mang đến cho anh sự ấm áp, là người mà anh có thể chia sẽ mọi thứ ( lúc vui cũng như lúc buồn), em đã thất bại vì đã ko biết làm gì để anh cảm thấy tin tưởng vào TY của em, em đã ko biết cách thể hiện TY chân thành của mình để cho anh hiểu rằng " Em yêu anh và yêu ngay chính con người của anh, dù anh là ai? dù anh ở đâu? dù anh làm gì? thì em vẫn yêu anh và em luôn cảm thấy hạnh phúc khi hiểu như thế". Vì yêu anh nên lúc nào em cũng chỉ mong được nhìn thấy anh cười, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là em vui lắm rồi. Em thấy mình ko phải là 1 cô gái tốt vì đã ko biết làm gì khi anh buồn, ko biết cách để lúc nào cũng mang đến hạnh phúc cho anh, nên em sẽ ko bao giờ đòi hỏi TY của anh đâu. Em chỉ cầu mong anh sớm gặp được 1 cô gái nào đó thích hợp, 1 cô gái tốt hơn em và cô ta chính là người mà sẽ mang đến cho anh mọi thứ và đặc biệt cô ấy sẽ biết làm anh cười. Em sẽ biết ơn cô ấy lắm! vì cô ấy đã làm được những điều mà em chưa làm được cho anh. Dù ở đâu, em cũng sẽ luôn hướng về anh và luôn cầu chúc anh thành đạt, hạnh phúc trong cuộc sống. Anh nên nhớ rằng dù anh đang vui hay buồn thì em đều cảm nhận được hết nhe!......."
    Hix, chị cố gắng đặt vào vị trí của em để viết mà chẳng thể có cảm xúc được, huhuhu. khô khan quá! chị chỉ viết được như thế thôi. Đọc xong thì đừng cười chị nhe! Chúc em thành công! Có gì cứ lên đây thảo luận cùng mọi người tiếp he? tặng em bông hồng này để em tự tin hơn nữa nè.
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 22/01/2006
  10. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hu hu chị ơi,đọc thư chị viết mà tim em tan thành nước.
    sao em k cố nhịn thêm một lúc nữa, em đã nhắn tin cho anh ấy rồi. giá mà em đọc được những lời này của chị trước thì hay hơn không.
    bây giờ trong em thấy trống trải. em biết bây giờ mọi người đều ngại viết thư tay trong khi em thì rất thích công việc đó.
    em trước đây cũng định viết thư cho anh ấy nhưng mà lại sợ bị cười chê (hic, thật là sai lầm)
    sai lầm nối tiếp sai lầm rồi, liệu bây chừ em viết thư cho anh ấy thì có muộn không?
    chị nói đúng đó, trong lòng em luôn mong rằng dù sau này không thể quay lại đượcvới nhau nữa thì cũng mong anh ấy mỉm cười khi nhớ tới e, vì e không giống như những cô gái đã từng yêu anh ấy, chỉ vì vụ lợi hay mục đích nào đó.
    :((sao em khờ quá đi! em chỉ muốn để lại hình ảnh đẹp và trong sáng trong lòng anh ấy. cũng như em sẽ nhớ mãi anh ấy cho dù đó không phải người yêu đầu tiên của em. em vẫn coi đó là first love. vì e thực lòng mà
    chị, em phải sao?

Chia sẻ trang này