1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Trời! Nhanh vậy sao?
    Nhưng ko sao mà, giờ sắp tết rồi nè, em hãy gữi cho anh ấy 1 món quà đi và trong đó kèm theo lá thư tay. Khi gữi đi, em sẽ buồn đấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của anh ấy và sự cảm động của anh khi đọc và nhận món quà của em thì em đủ vui vẻ rồi. Em rất tốt và hiền lành, em ạ! Rồi em sẽ rất hạnh phúc trong cuộc đời này.
  2. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài trước của chị, có một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc trong em. em đã tắt máy tính và viết liền một mạch cho anh ấy.
    Viết xong mà thấy lòng nặng trĩu, muốn khóc quá.
    đã lâu lắm rồi em kìm chế, k cho mình được khóc. nhưng sao viết xong thư lại thấy yêu anh ấy thiết tha
    chị biết k, em đã xem nhiều bài trong mục tình bạn-tình yêu, tư vấn....trong ttvn nhưng không hiểu sao khi đọc những dòng chị viết em cảm giác như tìm được người chỉ ra phương hướng đúng đắn nhất cho mình và lại còn rất "nghệ thuật" nữa.
    anh ấy là cậu họ của bạn thân nhất với em. bây giờ nó ở nước ngoài. nó cũng thương em lắm nhưng mà biết sao. em biết anh ấy đã qua cái thời yêu đương cuồng nhiệt, theo đuổi lăng nhăng. nhưng vì em lúc yêu (vì là yêu đầu, nên dại khờ, ) không khéo léo và đủ tinh tế. nhiều chuyện giờ nghĩ lại thấy sao mình dốt thế không biết.
    có những khi em đã nghĩ, đời này không thể yêu ai hơn được thế, những cảm giác mà anh ấy đem lại cho em chỉ mình em hiểu thôi. em cũng muốn chỉ giữ cho riêng mình.
    từ lúc không gặp anh ấy đã 4 tháng rồi và chị tin không, không một ngày nào là không nghĩ tới. đó là chưa kể mơ tới. vì giấc mơ thì sao mà kiểm soát được.
    nhiều khi em thấy mình khờ dại và ngốc nghếch lắm ấy. em thấy chị nói đúng. con trai họ sẽ theo đuổi trước rồi mới yêu sau. lúc đầu anh ấy có lẽ chỉ quý em thôi, vì em ngoan (ít nhất so sánh với những người anh ấy đã từng yêu), học hành tử tế, con nhà đàng hoàng, có giáo dục.
    em không sỹ diện đâu, nhưng mà những điều kiện khách quan đó cũng là xúc tác để đặt một mối quan hệ lâu dài.
    anh ấy rõ ràng biết em là bạn thân của cháu mình, em chơi với nó từ hồi bé xíu, nhà nó ai cũng biết và quý em. đấy quan hệ lằng nhằng nên nếu anh ấy chỉ chơi bời và thích vớ vẩn hay con gái sành điệu, hoành tráng thì đã không chọn em phải không nào?
    chị à, em sẽ làm như chị nói, cho dù thế nào, tấm lòng chân thành thì sẽ cảm động được người khác.
    (em không thể căm ghét thù hận anh ấy như bọn bạn bảo được, như thế là không tốt đối với tình cảm của em. em chỉ mong anh ấy vui vẻ)
    chị ơi, em muốn add nick chị đc k
    (không sao nếu chị k muốn>>>> vẫn vote cho 5*
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em rất tốt và biết suy nghĩ lắm, anh chàng ấy thật may mắn khi được em yêu như thế. Em yêu anh ta và em biết nghĩ đến hạnh phúc của anh, chắc chắn anh ấy sẽ rất cảm động em à! và em sẽ là cô gái mà anh ta ko bao giờ có thể quên được, chị hiểu tại sao anh ta quý em như thế, rất quý em đấy. Nhưng TY thì khó nói lắm, em còn rất trẻ và còn có nhiều cơ hội mở ra cho em phía trước, có thể bây giờ em đang buồn và cứ khăng khăng cho rằng đấy là tình yêu thật sự của em. Nhưng rồi khi em gặp thêm những người con trai khác em sẽ hiểu rằng " Ko phải trên đời này chỉ có anh mới làm trái tim em rung động" và lúc ấy em sẽ có kinh nghiệm để thể hiện tình cảm của mình hơn và biết cách để nuôi tình yêu hơn. Em nên nhớ " con người ko ai hoàn hảo" cả, ở mỗi người em tiếp xúc qua, em đều nhận thấy họ có điểm để em yêu và em quý. Rồi thời gian sẽ cho em tìm được người nào xứng đáng để em yêu thật sự.
    Nhưng dù là ai thì em vẫn hãy cứ sống tốt và biết nghĩ đến hạnh phúc của họ thì lương tâm em sẽ ko bao giờ phải phiền muộn, thậm chí em sẽ luôn cảm thấy lòng rất thoải mái và hạnh phúc.
    Chúc em luôn vui vẻ nhe!
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chú kia nói chung là người cũng đàng hoàng . Dưng mà đã hun mỏ con gái nhà người rồi lại chơi bài thoái binh kiểu ấy thì cũng oải nhỉ . Anh nghĩ là cậu ấy mặc cảm ( kinh tế , tính nết ...) . Em gái nên gần gũi động viên cậu ấy mạnh dạn thêm . Yêu nhau nên thông cảm cho nhau và động viên nhau , ko nên giữ kẻ làm gì .
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bina à! chị đã đọc thư của em rồi, cảm ơn em đã tin tưởng chị và chia sẽ với chị. Càng đọc thư em thì chị càng hiểu câu chuyện của em hơn, và em ơi! chuyện của em có thể cứu vãn được đấy. Chỉ có điều em cần phải mạnh mẽ hơn và quan tâm anh ấy nhiều hơn nữa.
    Có 2 nguyên nhân khiến anh ấy xa em, đó là:
    - Anh ấy chưa có công việc ổn định ( đang giai đoạn tìm việc làm mà) , yêu em khi chưa có gì trong tay, trong khi Bố em lại nghiêm khắc như thế nên anh ấy bị tự ti là đúng rồi. Anh ấy hẹn em đến tháng 6 thì gặp em tức anh ấy cần thời gian để chứng tỏ mình và tháng 6 cũng là lúc em ra trường ( tức em thật sự trở thành 1 cô gái độc lập thì lúc ấy Bố em cũng ko thể ngăn cấm em đến với anh ấy được nữa)
    - Dù chuyện tình cảm cũ của anh đã qua nhưng anh ấy đã yêu chị kia đến 9 năm thì rất khó để anh quên đi cuộc tình này, nếu em ko có đủ bản lĩnh và yêu anh hơn chị kia thì rất khó để em xoá nhoà mọi ký ức của anh về quá khứ.
    Năm nay, em đã 22 tuổi, 1 cái tuổi đã cứng cáp và suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm rồi nên em ko nên yêu theo kiểu trẻ con và luôn chờ đợi người ta quan tâm, chủ động chăm sóc mình nữa. Xét về điều kiện lúc này thì em là người hơn anh ấy, nên em và anh ấy đã yêu nhau rồi thì em phải luôn ở bên anh những lúc thế này chứ? Em đã sai ở điểm này, em biết ko?
    Khả năng anh ta đang yêu 1 cô gái nào đó ngoài em là ko thể xảy ra nhưng anh ta còn nhớ đến người cũ là có thể. Nhưng quá khứ là quá khứ, việc của em là làm sao để anh ấy quên đi quá khứ và sống hiện tại với em. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào em, em ạ!
    Bây giờ, việc em cần làm là hãy cho anh ấy biết TY của em dành cho anh và em sẽ luôn ở bên anh ấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em sẽ chờ đợi anh ấy và em tin anh sẽ thành công.
    Chúc em luôn hạnh phúc! em rất xứng đáng để nhận được điều này mà bởi chị phải công nhận rằng em là 1 cô gái rất dể thương và đáng yêu nữa.
  6. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em đọc rồi chị à, cảm ơn chị nhiều lắm.
    em sẽ mạnh mẽ và chủ động quan tâm nhiều hơn. em nghĩ, con gái thì muốn được quan tâm là đúng rồi nhưng khi yêu thì phải có hai chiều đúng không. k phải là vì e là con gái mà anh phải quan tâm em nhiều hơn.
    cảm ơn sự động viên khích lệ của chị nha.
    em thấy tự tin lên rất nhiều.
    (chị khen em dễ thương ->>>sướng nhưng mừ ngượng quá, hìi, chị cũng quá đáng yêu)
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ được như thế là đúng rồi đấy, anh ấy đang cần em, rất cần em. Nên còn chần chừ gì nữa mà ko làm theo kế hoạch của em đi. Ngày mai, em biết mình phải nên làm gì rồi chứ?
    Ngay lúc này đây, anh ấy cần 1 người đồng cảm, biết động viên và an ủi anh ấy tự tin lên, và người ấy ko ai khác chính là em.
    Chờ đợi tin tốt lành từ em!
    Thân!
  8. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị em úp úp mở mở gì với nhau mà không cho mọi người biết...
    Mấy cái kế họach naỳ cũng hay lắm đấy nhỉ?
    Sắp đến Tết rồi,trời đất đã chuyển dần sang xuân...mùa yêu.
    Chúc tình !
  9. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hì, hôm nay em đã làm đúng như dự định
    cảm thấy vui lạ thường. khi mình mở lòng mình ra, cảm giác cho đi tình cảm chân thật mà k nghĩ phải được nhận lại thật là thích.
    đã lâu rồi k thấy vui như thế.
    em đã nghĩ tới nụ cười của anh ấy và em thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng
    cảm ơn chị,
    _________________________________________
    Ai sẽ cùng em vượt qua khó khăn
    Em vẫn mong anh đến với em
    Đừng để em mất đi niềm hy vọng đó
    Niềm vui như gió sương bay nhè nhẹ
    Dễ ra đi khó giữ lại bên mình
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bina à! Chị cũng thấy vui lắm, nhìn thấy em thoải mái và hạnh phúc như thế, lòng chị cũng rộn ràng, phấn chấn. Nếu em hiểu và luôn sống theo chân lý này thì cuộc đời em tràn ngập niềm vui và chẳng có gì trên đời này làm em buồn lâu đâu.
    Chị thích bài thơ của em, rất hợp với tâm trạng của em phải ko?
    Nhưng chị ko đồng ý với 2 câu cuối lắm, nếu em yêu và chỉ biết "cho" mà ko đòi hỏi phải nhận lại điều gì từ người ấy, chỉ biết hạnh phúc khi nhìn thấy người ấy cười thì niềm vui của em sẽ ko bao giờ mất đâu, em ạ!
    Chỉ có thể đau khổ khi chính mình là người gây ra nổi đau cho người khác. Với chị ư? chỉ cần nhìn thấy người khác buồn thì chị cũng buồn lắm rồi, chứ đừng nói chi việc chính chị là người gây ra đau khổ nữa. Nếu có thể làm được gì để người khác hạnh phúc thì cố gắng làm đi, em nhé! Rồi em sẽ nhận lại được rất nhiều đấy...........
    Chúc em luôn hạnh phúc!

Chia sẻ trang này