1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    To Shanex : Em là fan những người có vẻ đẹp tâm hồn như chị! Giá ở VN thể nào cũng tìm thăm chị.
    Xin tặng chị và 5 sao !
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đọc được câu nói này của em mà khuôn mặt chị cười lên rạng rỡ. Cảm ơn em nhiều lắm!
    Cảm ơn em về những bông hồng và vote nữa
    Chỉ có điều chị cũng ko tốt đẹp như em nghĩ đâu, chị cũng chỉ là con người thôi mà và tất nhiên là không được hoàn hảo rồi. Dù biết là thế nhưng đôi lúc chị cũng lạnh lùng, tàn nhẫn và độc đoán lắm, có lẽ tuỳ theo hoàn cảnh để mà thay đổi phù hợp với nó.
    Dù sao chị cũng cảm thấy rất vui khi em động viên chị như thế.
    Thế em đang sống ở đâu?
    Chị cũng vote lại cho em nè!
  3. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hôm qua emnằm mơ anh ấy đã cáu giận và mắng em. Trời, buồn tê tái! Trước đây em mơ thấy anh ấy thì toàn là anh ấy quay lại thôi. Đây là lần đầu tiên mơ thấy anh ấy cáu gắt như thế. Tự dưng thấy mình yếu bóng vía quá!!!1
    Nhưng sáng đọc bài của chị em lại chấn tĩnh được rồi.
    Mình cũng nghĩ tới tình huống đó mà. Nhưng mình k buồn vì mình chân thành và bao dung.....
    Dù rằng có được đền đáp hay không, em vẫn vui và còn bởi vì có chị, người đã giúp em giải thoát được những khúc mắc trong lòng, những vướng bận mà bao lâu em k biết tháo gỡ.
    Chị Shanex ơi, chân thành cảm ơn chị nhiều lắm!
    _________________
    Còn về bài thơ, k phải em làm đâu, hì
    Em biết nó từ hồi học cấp 2 và luôn thích, những lúc khó khăn lại nhớ tới nó. người con gái trong bài thơ rất mạnh mẽ và nghị lực. Gửi cho chị cả bài luôn nè:
    Ai sẽ cùng em vượt qua sóng gió
    Em vẫn mong anh sẽ đến với em
    Đừng để em mất đi niềm hi vọng đó
    Niềm vui như gió sương bay nhè nhẹ
    Dễ ra đi khó giữ lại bên mình
    Em vẫn quyết đi theo đường em chọn
    Không một ngày chịu dừng lại bước chân
    Dù mình em không thấy đường phía trước
    Lửa đốt trong lòng gió sắc tựa dao
    Không oán hận vấp ngã rồi lại bước
    Dù có lúc đã lầm đường lạc lối
    Vẫn cắn răng vật lộn bước đi lên
    Dù có mệt đứt hơi em vẫn tiến
    Để vượt qua số phận của ông trời
    Và tìm đến một ngày mai tươi sáng.
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bina ơi! Chị đọc bài thơ này mà chị muốn khóc luôn, hãy dành bài ấy cho chị nhe! Bởi nó rất hợp với chị. Cảm ơn em nhiều lắm!
    Nếu em hiểu và thích bài thơ ấy thì có nghĩa em đã hiểu con người của chị rồi. Chị vẫn nghĩ em có phần giống như thế, phải ko em?
  5. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hì, em gửi tặng chị mà
    bài thơ này em chỉ share với mỗi con bạn thân lúc nó đi du học thôi đấy. vì em muốn giữ nó cho riêng mình bởi em thấy cũng hơi giống mình và muốn trở thành như thế.
    nhưng gặp chị, em thấy đó là điều may mắn và chị xứng đáng có nó. chị hãy giữ nó ở bên mình nhé. Em rất vui vì điều đó.
    em đọc rất kỹ cái link chị gửi cho em. em viết thư cho chị nữa, chị đọc nhé.
    yêu chị nhiều
  6. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy xúc động quá! Anh chàng nào đuợc làm người yêu của Shanex chắc là hạnh phúc lắm!
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Để chị nói cho em hiểu tại sao chị thích bài thơ này như thế he? mặc dù chị rất ít đọc thơ bởi chị chỉ thích mỗi danh ngôn và các câu nói hay được đúc kết từ kinh nghiệm của những người đi trước thôi. Nhưng phải công nhận bài thơ này làm chị rất thích thú.
    Chị ko để ý đến 4 câu đầu đâu bởi chị ko phải là 1 đứa con gái sống thiền về tình cảm. Nên chị sẽ nói đoạn thơ sau thôi he? Đoạn này phù hợp với công việc hơn.
    "Em vẫn quyết đi theo đường em chọn"
    Em ạ! dù chúng ta là ai? chúng ta cũng cần xác định cho mình 1 con đường để đi và hãy đi ngay chính con đường ấy, ko chờ đợi ai cả, ko lệ thuộc ai cả. Em hiểu ko? Chính điều này giúp chúng ta luôn tự lập trong cuộc sống của mình, sống có mục tiêu, có hoài bão riêng và đấy cũng là điểm mà cần phải có ở mỗi người con gái trong thời buổi hiện nay.
    "Không một ngày chịu dừng lại bước chân"
    Đã chọn được cho mình 1 con đường rồi thì hãy bước đi và đừng bao giờ dừng lại, em nhé!
    "Dù mình em không thấy đường phía trước
    Lửa đốt trong lòng gió sắc tựa dao
    Không oán hận vấp ngã rồi lại bước
    Dù có lúc đã lầm đường lạc lối
    Vẫn cắn răng vật lộn bước đi lên
    Dù có mệt đứt hơi em vẫn tiến
    Để vượt qua số phận của ông trời
    Và tìm đến một ngày mai tươi sáng"
    Có thể con đường em đi rất mơ hồ và ảo ảnh, ko rõ ràng, có thể nó sẽ là 1 con đường đầy chông gai, bảo táp và em sẽ rất vất vả khi đi trên con đường ấy. Nhưng chính tình yêu của em, niềm đam mê với sự lựa chọn ấy sẽ giúp em vượt qua tất cả, dù em phải đổ mồ hôi, nước mắt, dù em phải trả 1 cái giá rất đắt cho sự lựa chọn ấy thì em vẫn sẽ đứng lên, em nhé! Ko phải lúc nào, chúng ta cũng gặp suôn sẽ khi làm bất cứ điều gì, càng ko phải lúc nào chúng ta cũng làm đúng, chắc chắn sẽ có sai lầm nhưng em ơi! Dù thế nào thì cũng vẫn đứng lên đi tiếp, hãy hướng đến mục tiêu mà mình đưa ra để cố gắng vùng dậy đi tiếp he! Tương lai của chúng ta ko ai có thể quyết định thay được đâu, số phận do chính chúng ta tạo ra mà.
    Em ạ! tuy em là con gái nhưng em có đủ điều kiện và khả năng để phát huy và theo đuổi sự nghiệp riêng của mình. Chắc em cũng có những ước mơ cho riêng mình phải ko? Vậy, chị chúc em có đủ niềm tin và sức mạnh để vượt qua được tất cả mọi chông gai, em nhé!
    Là con gái nhưng hãy đặt cho mình những công việc ngang bằng với nam giới và hãy luôn nhớ đến câu " Người ta làm được thì mình cũng làm được", hiểu chưa nào?
    Nếu em làm được như thế thì cuộc sống của em ko phải chỉ có TY là mối quan tâm thật sự đâu. Và chính điều này sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhàng hơn và TY chỉ là 1 phần của cuộc sống mà thôi.
    Khi nào em nghĩ và làm được như thế thì em sẽ hiểu chị hơn.
    Bắt đầu từ ngày mai, có lẽ chị ko online thường xuyên được nữa rồi. Nhưng bất cứ lúc nào có thể, chị sẽ vào đọc bài của em và chị sẽ thảo luận với em tiếp.
    Khoảng thời gian này, chị rất biết ơn diễn đàn TTVNOL vì đã cho chị cơ hội được gặp gỡ với rất nhiều người tốt và hiểu biết. Chị nhận thấy TTVNOL cũng là 1 TG có đầy đủ mọi yếu tố trong nó và có ích hay ko thì hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự cảm nhận của những nhân vật tham gia. Với chị thì đây là 1 lớp học rất bổ ích.
    Cảm ơn em nhiều lắm!
  8. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, xin đừng xoá phần này đi nhé. Hãy cho chúng tôi một góc tâm sự được không? xin cảm ơn rất nhiều
    ___________________________________
    Em rất xúc động khi đọc những dòng cảm nhận này của chị. Đó là bài thơ mà mỗi lúc buồn và khó khăn em lôi ra đọc (em chép rất sạch đẹp và cất vào trong ví)
    Chị nói đúng lắm. Ai cũng phải cố gắng trên con đường công việc và sự nghiệp của mình, nhất lại là con gái. Bây giờ tuy rằng nói nam nữ bình đẳng nhưng em thấy con gái vẫn còn nhiều thứ thiệt thòi ghê lắm. phải chịu nhiều tủi thân ghê lắm.
    Con gái cũng là một cá thể độc lập và trong thời đại ngày nay chúng ta còn cần phải khẳng định điều đó rõ hơn, mạnh mẽ hơn. Em nghĩ rằng người con gái nên biểu hiện bên ngoài nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm mỏng nhưngbên trong phải cứng rắn và cương quyết. Đó là bí quyết thành công không chỉ trên con đường sự nghiệp mà còn cả trên con đường tình cảm nữa.Sự thành công trong công việc không có nghĩa là làm mình trở nên khô cứng, mất đi sự dịu dàng và ấm áp của người phụ nữ.
    Nhưng cũng chính bởi vì như thế mà con gái phải chịu nhiều đau khổ, nên em rất thích câu :"Dù mình em không thấy đường phía trước, Lửa đốt trong lòng gió sắc tựa dao"
    Vì con đường đó không hề đơn giản và dễ dàng chút nào. Nếu không"Vẫn cắn răng vật lộn bước đi lên" thì không bao giờ làm được điều gì cả.
    Thật là khó khăn phải không chị. đôi khi để có được nó mình phải mất và trả giá nữa.
    Dù thế nào em vẫn muốn là cô bé nhỏ bé trong lòng người yêu. Em vẫn muốn được gục vào lòng anh sau tất cả. Cho dù nếu không có anh em vẫn sống tốt. Em vẫn tự tin và thành công.
    Cho nên chị à, em hiểu ra rằng, thời gian em xa anh ấy, em không được tiêu cực, không được làm cho bố mẹ đau lòng, không được để ảnh hưởng tới sức khoẻ và học hành. Bởi vì có như thế em mới hiểu được giá trị của cuộc sống. Rằng tình yêu là sức mạnh chứ không phải là thứ làm huỷ hoại con người.
    ____________________________-
    Chị có muốn biết nguồn gốc của bài thơ không?
    Thực ra nó còn một phần nữa, đi kèm.....
    Em sẽ post tặng chị sau nhé.
    bài đó có lẽ dành cho con trai
  9. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh đã nhận được chưa? Cả ngày nay em chỉ mong món quà đó đến được tay anh. Em mong sao nó không bị thất lạc hay bất cứ chuyện gì xảy ra với nó. Em mong sự dịu dàng và ấm áp của em đến được với anh.
    Lúc nãy, em vừa đi mua len về. Em sẽ đan cho anh một cái khăn len nhé. Em chưa bao giờ đan khăn cho ai cả, nhất lại là con trai. Trong lòng em rạo rực vô cùng. Em tưởng tượng ra lúc anh quàng nó sẽ như thế nào? Em muốn tận tay quàng vào cổ cho anh(nhưng có lẽ là k được). Nếu vậy thì anh chịu khó tự quàng khăn nhé. Hãy nhớ quàng nó mỗi khi ra đường, mỗi khi anh đi đâu vào buổi tối nhé. Em vô cùng mong ước có thể đem lại cho anh chút hơi ấm trong ngày lạnh giá.....
    Em thích câu hát :"Hãy mở lòng nhé, biết đâu tình yêu sẽ đến". Em thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa và tươi đẹp vô cùng khi đem tình thương yêu cho người khác mà không hề yêu cầu phải được nhận lại bất cứ điều gì.
    Em không hối hận khi làm những việc này, bởi vì anh xứng đáng được nhận những sự quan tâm này và em tin mình sẽ không phí công vô ích. Em tin anh sẽ thành công. Không bao giờ và mãi mãi không bao giờ nghi ngờ hay dằn vặt về những điều trong quá khứ cả. Bởi vì em biết những quãng đường sau này của anh có sự hiện diện của em. Bởi vì ngay từ đầu em đã là của anh rồi.
    Khi làm những điều này cho anh em thấy như khoảng cách giữa chúng ta gần hơn. Trước đây em luôn nghĩ em và anh là 2 thế giới khác nhau và có người tin rằng 2 thế giới khác nhau thì không bao giờ gần nhau được.
    Nhưng anh à, em không cho là như thế, bởi vì sức hút của tình yêu thương, sự ấm áp và dịu dàng, sự hiểu và thông cảm cho nhau sẽ kéo hai thế giới đó xích lại bên nhau....
    Anh yêu, thật chẳng bao giờ em nghĩ lại đưa chuyện này lên mạng cả. Điều đó có nghĩa là bí mật của em đã có nhiều người đọc và rất có thể có cả bạn em, bạn anh. Nhưng em k hối tiếc khi làm điều đó bởi nó làm cho em hiểu ra rất nhiều điều, quen được một người chị đáng yêu và biết chân trọng cuộc sống hơn.
    Có thể anh sẽ chẳng bao giờ biết đến chuyện này nhưng em cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm vô cùng.
    Yêu anh nhiều lắm đấy cưng ạ!!!
    ____________________________________
    Đời rất dở mà vẫn phải niềm nở
    (ANh thích nói câu này đúng không? hì, em thấy cũng đúng thật đấy!!!!)
  10. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên chị nhé, chị sẽ thành công thôi.
    em luôn ủng hộ chị!! Đừng nản lòng nghe!!

Chia sẻ trang này