1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 19/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em nói rất chính xác đấy, càng ngày chị càng thấy em là 1 cô gái có cá tính và trong sáng, thánh thiện. Đọc lá thư em viết cho anh ấy mà chị xúc động lắm. Nếu anh ấy mà đọc những dòng này của em chắc là hạnh phúc lắm, em ạ! Em rất giỏi và sống có tình, có nghĩa như vậy nên chị tin em tưởng em rất nhiều. Chị muốn chúc em thành đạt trên mọi lĩnh vực, chị luôn ở bên em mà!
  2. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang buồn, rất buồn!
    Hom trước tôi có viết thư cho anh ấy, giải thích cho anh ấy rằng tôi thích anh ấy. Tôi cũng có trách anh ấy rằng nếu như ko muốn vượt quá tình bạn với tôi tại sao lại có những hành động quá thân mật như vậy. Hôm qua chat với nhau, anh ấy có nói rằng anh ấy hứa là sẽ không như thế nữa! Anh ấy bảo rằng anh ây qý tôi, ko muốn tôi khổ vì anh ấy!
    ..........................
    - Mong anh về ah?
    - Em nhớ anh nhiều lắm!
    ....
    - Em hỏi anh một câu được ko?
    ...
    - Tại sao anh ko muốn em là bạn gái của anh?
    - Anh đã nói lý do cho em rồi, chúng ta nên làm bạn, như thế tốt với em hơn( Những lý do anh ấy đã nói là: anh ấy ngay cả bản thân mình còn chưa lo nổi sao lo được cho em, rồi tính anh lông bông, chưa làm được jì cả, làm bạn với anh thì được chứ nếu làm ng yêu thì chỉ khổ cho em thôi, ít nhất đến năm 25t anh mới...)
    - Nhưng em nhớ anh lắm. Em cũng cố bắt quên anh nhưng cóp vẻ khó quá
    .....
    - Em có biết anh ko có có tình cảm với 1 ng ko?
    - Nếu em bảo em ko quan tâm thì sao?
    -Làm bạn sẽ tốt cho em hơn
    - Nếu em bảo em thích anh, chỉ gặp anh em mới thấy tốt nhất thì sao
    - Anh có ng yêu rồi, đó sẽ là lý do em nên làm bạn với anh
    ...
    Có ng yêu ko tôi ko chắc chắn lắm, nhưng tôi biết 1 điều rằng anh ấy có tình cảm với tôi. Anh ấy quan tâm tới tôi. Những tối thứ 7 anh ấy ko mấy khi đi chơi, anh và và tôi thường xuyên gặp nhau trên net. Tôi biết rằng có thời gian anh ấy lấy pass là biệt danh gọi tôi, tôi biết anh ấy để staus trên di động cũng là biệt danh của tôi, tôi biết anh ấy thích tôi. Tôi chỉ ko biết thích tới mức nào, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của anh ấy!
    Tóm lại tôi phải làm sao?
    Tôi nhớ anh ấy quá. Anh áy cũng quá rõ tình cảm của tôi rồi. Anh ấy nói thế là vì muốn tốt cho tôi, ko muốn làm khổ tôi thật ko? Hay đó chỉ là lý do để từ chối ng mà anh ấy ko yêu nhiều?
    Chỉ chat thì có vẻ anh ấy dứt khoát thế, nhưng tôi biết khi gặp tôi anh ấy ko kiềm chế được cảm xúc, ít nhiều là thế!
    Phải làm sao đấy?
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã hết lòng vì anh ấy như thế rồi mà anh vẫn khăng khăng nói vậy thì cũng đừng nên níu kéo làm gì nữa bạn à! Mà cũng chẳng cần TY của anh ta nữa, nếu yêu anh ấy thật lòng thì hãy cố gắng nghĩ cho anh và biết hy sinh vì hạnh phúc của anh đi. Nếu anh ko chọn bạn thì có nghĩa anh chưa thật sự cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi ở bên bạn dù anh có cảm tình với bạn thật đó nhưng TY của anh chưa đủ mạnh để vượt qua mọi sự tự ti và khó khăn mà anh đang gặp phải. Nếu bạn càng tỏ ra đau khổ và cần TY của anh thì anh càng dày vò và khó nghĩ hơn. Bởi anh cần được thoải mái, anh cần ai đó biết làm anh cười để quên đi những cảm giác mệt mỏi mà anh đang gặp. Nếu mình là bạn, mình sẽ ko nói gì về TY với anh nữa, thậm chí mình sẽ xin lỗi anh vì ko ngờ TY của mình lại làm anh rắc rối và khổ sở thêm như vậy. Nên mình sẽ ko làm gì để anh buồn nữa đâu, sẽ lặng lẽ ra đi nếu điều ấy làm anh thoải mái hơn trong cuộc sống này. Bạn ạ! ko biết bạn có đủ sáng suốt và mạnh mẽ để làm được những điều mình nói ko?
    Mình chỉ biết rằng nếu yêu thì hãy biết hy sinh vì hạnh phúc của anh. Chỉ có cách này mới khiến anh rung động và rất biết ơn TY của bạn. Còn với bạn ư? khi bạn đã làm mọi thứ cho anh, khi bạn đã cho anh hiểu tất cả TY của mình thì chẳng còn gì để mà HỐI TIẾC nữa hết. Người ta chỉ hối tiếc khi chưa làm được những điều mình muốn, khi chưa nói xong những điều mình cần nói. Bạn có hiểu ko nào?
  4. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To: roisequadi: Bạn là người mở đầu topic này, còn mình thì cũng rất ngẫu nhiên mà gặp được nó, rồi topic này đã trở thành nơi giãi bày, đưa ra cho mình cách nhìn và cách nghĩ sáng suốt hơn. Cảm ơn bạn về điều đó, cảm ơn cả TTVN nữa.
    Bạn à, mình đã gửi cho anh ấy một món quà từ tấm lòng chân thành của mình cùng một lá thư nữa. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc hôm nay nó cũng đã tới nơi rồi. Mình rất mong anh ấy nhận được nó. Cho dù nói rằng k hề yêu cầu sẽ nhận lại được gì nhưng mình rất mong một tin nhắn của anh ấy. Chỉ vì muốn biết anh ấy đã nhận được chưa?
    Ngày hôm nay, đã mấy lần mình nản lòng, mình chán, tại sao lại thế? Anh ấy lẽ nào không chút cảm động ư? Lẽ nào anh ấy hết thật tình cảm với mình ư (Cũng như bạn đó, trước đây, có rất nhiều điều chứng minh anh ấy có tình cảm với mình, như mã thẻ ATM liên quan tới mình, trong di động nữa....)
    Nhưng rồi, khi nhớ tới cái topic này, khi nhớ tới những lời chị Shanex đã nói, những phân tích và chỉ hướng rất thân tình của chị ấy, và cả những gì mình đã nghĩ rất tốt đẹp , những hy vọng và mong ước đến những điều đẹp đẽ.
    Thế là mình đã chấn chỉnh lại ngay những ý nghĩ "xấu"
    Cho dù tất cả những việc làm đó k mang anh ấy trở lại thì mình vẫn mãn nguyện. K hối tiếc, vì mình cảm thấy thanh thản.
    Nếu anh ấy xứng đáng, thì đừng than trách gì cả.
    Hãy mở rộng lòng mình ra nhé. Thật khó đấy (vì mình cũng vẫn đang cố gắng làm thế). Bạn ạ, rồi sẽ thấy cuộc sống vô cùng ý nghĩa. Rất mong nhận được sự sẻ chia cùng bạn
    Chúc bạn vui
    (hì, bây giờ mình sẽ tiếp tục đan khăn cho anh ấy!!!)
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bina à! Đọc xong những lời này của em mà chị thật sự xúc động, chị muốn khóc luôn. Ko biết từ lúc nào mà chị đã cảm nhận được mọi suy nghĩ và hành động của em. Chị hiểu cảm giác em hiện giờ như thế nào. Dù bên trong rất đau khổ nhưng em vẫn cố gắng mỉm cười, vẫn mạnh mẽ gạt nổi đau ấy đi. Ko những thế em còn đưa ra những lời góp ý rất chân thành cho người cùng cảnh ngộ nữa. Giá như lúc này, chị đang ở bên em, chị sẽ làm bờ vai cho em dựa để em khóc cho nhẹ lòng, chị ước được làm 1 điều gì đó cho em vào những lúc em đau buồn thế này..........
    Chị rất tự hào về em, Bina ạ! Vì em biết vượt lên nổi đau và chấp nhận làm mọi thứ chỉ để được nhìn thấy anh ấy cười. Tình yêu ở trong em thật mạnh mẽ và cao thượng. Bởi vậy mà dù chỉ hiểu được em qua những lời trên Forum nhưng chị vẫn có thể thấy rõ tâm hồn của em, 1 tâm hồn rất trong sáng và thánh thiện.
    Bina à! Em thừa hiểu rằng nếu lúc này đây anh ấy nhận được những món quà của em, anh có thể chỉ gữi cho em 1 sms với 2 từ " Cảm ơn" hoặc anh ta sẽ im lặng ko nói gì đến tháng 6 như đã hẹn. Những khi em đã hành động như thế, em ko hề mong đợi và hy vọng phản ứng từ anh mà. EM chỉ biết làm và làm những thứ ấy bằng chính tình yêu của em với 1 mong ước duy nhất " Tình yêu của em sẽ góp 1 phần làm anh vui vẻ hơn và tự tin hơn trong cuộc sống này"............Và chắc chắn điều này sẽ xảy ra, Bina ạ!
    ( ngày nào chị cũng dùng Internet nên chị sẽ vào đọc những gì em viết mà, chị sẽ luôn ở bên em, em nhớ điều ấy nhe)
  6. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi chính thức chấm dứt những tâm sự về chuyện của tôi bạn ạh. Nhưng tôi chúc chuyện tình cảm của bina tốt đẹp. Ok?
    Hôm nay tôi chính thức biết được rằng, anh ấy chưa chia tay với ng yêu, trước kia anh ấy có nói là chia tay rồi!
    Hôm nay tôi chính thức biết được rằng anh ấy có nick là tên anh ấy và tên ng yêu của anh ấy!
    Có lẽ tình cảm với tôi chỉ là say nắng! Còn anh ấy vẫn ko muốn chấm dứt với ng yêu của anh ấy!
    Nhưng mà tôi muốn cho anh ấy 1 cái tát!
    Tôi tát hộ cô bé ng yêu anh ấy, anh ấy ko chung thuỷ là thứ nhất
    Thứ 2 anh ấy ko coi tôi là bạn! Nếu coi tôi là bạn thì đã ko như thế với tôi. Chúng tôi vốn là ng quen bạn bè từ trước!
    Tạm biệt nhé ng em từng nhớ!
    Ngay cả làm bạn với em anh cũng ko xứng đáng. Cảm ơn anh vì đã cho em thấy hạnh phúc khi chưa fải là ng yêu của anh! Cảm ơn cho em được vô tư như ngày trước khi thấy nhớ anh!
    Em sẽ ko làm gì cả đâu! Cứ để kệ anh với những ý nghĩ của anh. Hôm nay thì em dứt khoát thật rồi đó.
    Em nói thẳng tình cảm của em được thì em cũng chấm dứt được vì em vốn là ng cứng rắn mà? Khi em biết anh ko như em nghĩ thì dễ thôi!
    Cảm ơn anh lần nữa!
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì, hình như tớ cảm nhận vấn đề này ở 1 khía cạnh khác hơn các bạn . Đó là theo tớ, anh chàng này thật ra.......chỉ ở mức độ rung rinh hơi thinh thích cô bạn này chứ chưa phải là có tình cảm thật sự . Vì các bạn đọc chắc cũng nhận ra anh chàng không thuộc mô-típ con trai nhút nhát đến mức không dám bày tỏ thẳng tình cảm bản thân. Cái cách nói rằng ;"Em thật tốt đẹp, đáng yêu ,.....etc,...... anh thấy anh không xứng đáng hay sẽ có nhiều người khác hợp với em hơn anh ấy" -----thật ra lại chính là cách từ chối ẩn ý khéo léo nhất mà các cô gái chàng trai hay áp dụng để tránh làm tổn thương đối phương .Tớ nhận thấy từ cuộc sống quanh tớ đó là , con trai đã thích ai thì con trai dám làm để chinh phục được cô gái đó . Anh chàng trong câu chuyện chỉ ở mức độ rung rinh chút xíu thôi , mà thứ tình cảm đó rất dễ xảy ra giữa thời đại mà phương tiện thông tin hiện đại , nhiều chỗ giải trí lãng mạn thơ mộng như hiện nay ====> nhiều khi dù không muốn thì khung cảnh xúc tác cũng dễ làm con người ta mủi lòng ======> dẫn đến những hành động mang tính biểu lộ tình cảm sâu sắc như kiss, hug,.....etc......Mà con gái kỳ lạ ở chỗ,chinh phục ban đầu thì khó nhưng khi đã để nảy sinh tình cảm thì rất dễ mơ mộng hoá mọi hành động mà người đó dành cho mình
    Tớ nghĩ thế, nên tớ nói vậy .
    Có thể bạn nghĩ khác tớ. Nhưng theo tớ cô bạn này nên bình tĩnh lại để chiến lược sáng suốt hơn .Chứ cứ như thế này thì chẳng đi đến đâu cả
  8. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khi nhìn anh như thế này, em thật không dám tin rằng anh đã thuộc về em
    Cảm giác ôi thật là thần tình
    Học cách yêu em, tình yêu cần có sự cố gằng, nỗ lực.
    Những lời nói đàm tiếu làm cho chúng ta càng hiểu hơn việc chân trọng và giữ gìn.
    * Em chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh anh, phải cần có hàng vạn hàng vạn lần dũng cảm
    Anh muốn cùng em cười, cùng em khóc. Em chính là hạnh phúc mà anh cần.
    *Nếu quả thực có một ngày, em không cẩn thận làm anh tổn thương thì mong anh hãy vẫn tin rằng
    Đó là sự ương bướng nhất thời của em.
    Anh sẽ không nói từ bỏ. Mãi mãi không rời xa
    Cuối cùng chúng ta được ở bên nhau.
    Thật sự cảm ơn anh.
    Tình yêu không bao giờ là dễ dàng cả
    Thật sự rất yêu anh
    Chỉ cần vì em điều gì anh cũng chấp nhận. Mãi mãi ở bên nhau
  9. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh nhận được. Cũng có lẽ chưa nhận được.
    Không sao, bởi vì trong em có tình yêu. Em sống bằng niềm tin và hy vọng. Nếu không thì sao tồn tại được.
    Con người thật là nhiều ham muốn và tham lam. Nếu đã không yêu cầu nhận lại thì tại sao phải chờ đợi, tại sao phải mong mỏi chứ?
    Hôm qua em đã hiểu ra rằng: Nếu anh nhận được mà không phản ứng gì thì em vẫn an tâm vì thông điệp của em đã được gửi tới nơi. Nếu anh không nhận được thì thông điệp đã được gửi nó trước sau sẽ đến với anh vì nó là sự chân thành và sâu sắc nhất em dành cho. Nếu mãi mãi anh không nhận được thì tới khi rời khỏi cõi đời này, anh sẽ hiểu ra.
    Em không tin ông trời lại bất công. Tấm lòng em thì vẫn thế, rồi anh sẽ cảm nhận được, sớm hay muộn. Em chỉ e rằng anh nghĩ thời gian quen và yêu anh ngắn quá, khi xa anh cũng chẳng đấu tranh hay níu kéo làm anh sẽ nghĩ em không coi trọng tình cảm, coi nó chẳng là gì và dễ thay lòng. Em không phải là người như thế. ANh có cảm nhận được không?
    Người yêu à, em không sùng bái hay thần thánh hoá anh lên đâu nhưng em hiểu em yêu và em biết mình yêu ai, yêu thế nào. em sẽ đợi anh ạ. Dù sao em đã đợi được tới chừ là 5 tháng rồi. còn 4 tháng nữa. sẽ nhanh thôi.
    Em vẫn ở đây, luôn ở đây, lúc nào cũng sẵn sàng đón anh trở về.
    -------------------------------------------------------
    Nếu là của bạn, mãi mãi vẫn sẽ là của bạn.
    Nếu không là của bạn, những cái nắm chắc trong tay rồi cũng sẽ tuột mất
  10. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn roisequadi nhé. Hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực. Bạn cũng đừng buồn quá nhé
    Năm mới hãy vui lên
    Chúc mọi sự như ý
    Vote cho bạn nhé. mừng tuổi sớm!!!hì

Chia sẻ trang này