1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 19/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    :) Lâu lắm rồi ko vào đây và cũng quên rồi câu chuyện của mình. Cũng là tình cờ, hôm nay anh đấy đến chỗ mình chơi! Tình cờ nữa khi lên net lại gặp lại mối tình chưa phải là tình!
    Dù vì lý do gì đi nữa thì mình cũng không muốn tìm hiểu thêm. Điều quan trọng là mình đã coi anh ấy là bạn được thời gian rồi. Gặp nhau vẫn rất bình thường. Ko biết có phải mình là người bản lĩnh hay vì tình cảm chưa sâu đậm? :)
    Hôm trước có kể cho anh ấy chuyện đang quen 1 anh và có vẻ cũng khá có ấn tượng + cảm tình. Hi vọng sẽ có 1 điều gì đó. Nếu ko thì cũng có thêm 1 người bạn. Mình ghét nhất cái cảm giác thất tình hoặc đau khổ vì 1 người khác phái. Nên dù thật lòng có tình cảm nhưng vì lý gì cũng phải tìm cách quên đi trong thời gian ngắn nhất! Và thực tế mình đã làm được. Mình ko fải là người giả dối mà là người bản lĩnh. Phải ko Jin?
    Gần đây mình có chuyện này hơi khó xử. Anh bạn của cái nhân vật chính trong câu chuyện trước của mình cách đây 1 năm có tình cảm với mình( Anh này quen mình trước và chính anh ấy là ng dẫn anh kia đến chơi), nhưng hồi đó mình ko muốn yêu ai cả nên đã tỏ thái độ khá rõ ràng là ko thích anh ấy. Sau đó anh ấy có người yêu, theo như anh ấy thì là yêu vì lúc đó muốn có ng yêu, ko yêu thật lòng lắm nên rồi 2 ng cũng chia tay. Trong suốt thời gian anh đấy có ng yêu thì vẫn chơi với mình rất vui vẻ. Mình thấy anh ấy ko còn tình cảm nào khác ngoài tình bạn thì đối xử rất tử tế và vui vẻ với anh ấy. Nhưng rồi vừa chia tay chị kia xong anh ấy lại quay lại ngỏ lời với mình! Mình chẳng biết nói sao nữa cả. Nhận lời thì ko muốn vì mình chỉ quý như là ng bạn thân, còn từ chối thì lại sợ rằng anh ấy ko chơi với mình nữa hoặc anh ấy sẽ ít đến chơi,...Mình có nói là anh hãy cứ để mọi chuyện bình thường như trước, em ko biết phải nói thế nào cả!
    Mình như thế có là úp mở quá ko? Có phải là mình ko muốn buông nhưng cũng chẳng muốn nhận?
    Mình đang thích 1 anh mới quen cơ mà!!!
  2. hansosac

    hansosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu được mọi người quan niệm thế nào về tình yêu, nhưng nghe bạn nói tôi thây lạ một điều.
    Tình yêu địch thực lại dễ thay đổi và dễ quên thế sao. Anh ta đã yêu và cung đã được yêu nhưng bây giờ anh ta lại yêu bạn
    Tôi không thể đánh giá hết được mối quan hệ của hai người. Nhưng nếu là tình yêu chân chính thì tự trái tim nó sẽ mách bảo bạn
  3. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    He he, bạn sao thế nhỉ?
    Người ta ngỏ lời yêu chứ có phải mời đi ăn đâu mà bạn nghĩ là nhận lời ăn thì no (vì đã ăn rồi), không nhận lời thì sợ người ta sẽ không mời mình nữa.
    Tình yêu chứ có phải bát phở đâu.
    Ước gì mình cũng quyết tâm được như bạn, cũng quên nhanh được như bạn.

Chia sẻ trang này