1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.không hiểu nổi bản thân.cần 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthehieu, 08/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthehieu

    khongthehieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cho mình gửi lời chào và chúc sức khỏe đến ae trong dđ.
    Biết diễn đàn này cũng đã lâu,thường xuyên đọc bài trong box TVTY này.đây là lần đầu mình post bài. Hiện giờ tâm trạng của mình rất bức bối muốn chia sẻ tâm trạng và có thể mong sẽ nhận đc 1 lời khuyên từ các bạn. xin tóm tắt chuyện của mình.

    Chuyện bắt đầu khoảng từ tháng 11 năm ngoái,khi mình vào học lớp liên thông bằng 2. tại đây thì có gặp cô bạn này là cùng đồng hương. lớp mình đông gần 130 người nên có ng cùng quê thích lắm. Rồi nói chuyện với nhau,kể về gia đình thì hóa ra bố mình và bố cô ấy lại cùng ngành và cũng có biết nhau. thân càng thêm thân.. Lúc này cũng chỉ nc bạn bè bình thường. Cho đến tết dương lịch khi cô ấy dẫn 1 cô bạn nữa về quê và nhờ mình dẫn đi đồ sơn chơi...sau đó mình và cô ấy nt nhiều hơn. Chính thức làm người yêu là từ tết âm lịch,khi rủ cô ấy đi lễ cùng hội bạn của mình.

    Chuyện cứ thế.,tình cảm càng ngày càng tiến triển...lúc đấy rất hạnh phúc.. cho đến gần đây. Khi về đám cưới 1 cô bạn cấp 3 thì mình gặp ng ấy. trước đây cũng có tán ng này nhưng đến ngày đi học chưa đâu vào đâu nên tạm quên đến lúc này tự nhiên lại xoắn :( Lại đc thằng mấy thằng bạn vs thằng e xúi bẩy nên lại quay lại đá đưa...(ng này thì xinh hơn ng yêu mình 1 chút) lúc này lại thêm mẹ mình nữa..cho xem ảnh ng này mẹ xúi mạnh. Còn ng yêu mình thì thằng em trai biết mặt về có kể chuyên vs mẹ là nhìn già hơn mình... mình trẻ quá sn 89 mà mn cứ bảo như hs cấp 3. Lúc này gia đình chưa ai biết chuyện của mình ngoài thằng em trai. mẹ mình thì bảo 2 ông bố cũng có biết nhau,làm gì thì làm đừng để ng lớn khó xử...Dẫn đến mình nói lời chia tay lần 1.

    Sau chia tay mình với ng kia cũng chẳng có cảm giác gi nhiều vì mình thật sự nhớ ng yêu hơn. nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt. cho đến mấy hôm sau khi mà mấy anh em rủ nhau đi cafe bóng đá. thì có cả ng yêu cũ ra nữa. xem hết bóng đá mọi ng rủ nhau đi nhậu,mình lấy cớ và đi về luôn. mấy ông anh gọi ra nhưng vẫn ko ra. Cô ấy nt bảo mình ác vs cô ấy lắm rồi hn cô ấy sẽ uống thay phần mình...mình có nt bảo ông anh đừng cho cô ấy uống nhiều. Ông anh bảo nên ra nếu còn yêu..muốn ra lắm nhưng không đc. sĩ diện thằng đàn ông lớn quá(chết vì sĩ ). Đến hôm sau cô ấy nt hỏi mình chia tay sao còn quan tâm làm gì......rồi gặp mặt nc....Và chính thức quay lại..

    Từ khi quay lại cô ấy lại càng quan tâm mình hơn..lo cho mình nhiều hơn....mọi việc cứ thế đều đều.. sóng gió lại đến..
    Đợt nghỉ lễ 30/4. cả 2 cùng về quê nghỉ lễ..cô ấy thì ra qn chơi với bố..mình thì ở hp. Lúc này mẹ lại hỏi tình hình của mình,vẫn chưa cho gia đình biết,lại đi gán ghép mình với con gái bạn bố :-ss. Lại lung lay,ghét bản thân quá :( Lúc này cũng hơi bơ ny,mình lấy lý do 2 đứa đều đi chơi thì chơi vui vẻ hnao gặp nhau sau. cho đến hôm lên xe đi hn. Một phần vì mệt tối hôm trước nhậu với bạn,nên lúc lên xe mình nghe nhạc và ngủ..(tỏ vẻ lạnh nhạt vì tâm lý vẫn đang lung lay). Lên đến hn sau khi ăn trưa xong thì qua chỗ trọ cô ấy cất đồ,,rồi về chỗ mình để tối đi học(gần trg vs đi cùng xe máy lên) Đến chiều thằng bạn gọi đi chơi ps thế là để cô ấy ở nhà mình té đi chơi, có lẽ ở nhà có vào máy tính mình và đọc đc nội dung trò chuyện của mình vs cô bạn cấp 3 trên yh.( toàn để nhớ pas) đến tối có nt cho mình kiểu như là không xứng,ko bằng ng khác rồi nói chia tay vs mình/ Mình cũng chẳng nói gì..(bây h lại ghét bản thân lần nữa)

    Đến tuần vừa rồi,hội bạn trên này có t/c về đồ sơn chơi. cô ấy bảo mình có về không thì mình bảo để xem đã. Cô ấy nói cứ tỏ ra bt để mọi ng đi chơi vui vẻ rồi cô ấy sẽ tự rời xa mình. Sau khi đi chơi về từ tối cn,đến sáng thứ 2 cô ấy nt cho mình là sẽ giữ lời hứa vs mình rồi chính thức chia tay. bỏ tình trạng quan hệ trên fb.....

    Đến lúc này chính thức mình không biết phải thế nào.. mình biết cô ấy vẫn còn rất yêu mình..mình cũng nhớ cô ấy đến phát điên.
    Bây giờ thật sự lúc này rất muốn xin cô ấy quay lại cho mình 1 cơ hội sửa sai...nhưng mình đã làm tổn thương cô ấy 2 lần liệu lần này có còn tin mình nữa không.
    Mình nên làm gì?
    Ai có thể cho mình lời khuyên với....

    (viết hơi lan man cảm ơn ae đã đọc bài)
  2. minhvo123

    minhvo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    3.110
    Đã được thích:
    0
    Ở bạn có 1 điểm yếu đó là lập trường ko vững vàng. Và chính thức bây giờ bạn ko biết mình cần 1 người yêu như thế nào.muốn gì ở người đó.bạn cần suy nghĩ kỹ và khỏa lấp những điều trên. rồi cũng nên tính toán đến 1 người yêu như thế nào sẽ làm vợ mình. Và mình cần 1 người vợ ntn còn quan trọng hơn là người yêu.
    Nếu bạn thực sự cảm thấy người yêu cũ của bạn là người quan trọng nhất và ko thể thay thế có thể cùng bạn đi suốt cuộc đời còn lại thì đừng trần trừ nhanh lên cô ấy vẫn là của bạn.chỉ cần là 1 lời xin lỗi chân thành. Và sau đó hãy biết trân trọng những gì mình đang có.vì những thứ mình chưa có chưa chắc đã tốt hơn thứ mình có hiện tại đâu!!
  3. khongthehieu

    khongthehieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã chia sẻ cùng mình..đúng là mình có lập trường không vững..mình sẽ suy nghĩ kĩ
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh định chửi cho chú một trận nhưng lại sợ đi về mấy con chó dại nó cắn anh rồi lại phải vào viện. Nói chung gái kia bỏ được chú là cái phước của nó
  5. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bác này vớ vẩn quá đấy, bây giờ bác xin lỗi thì chắc là được thôi nhưng sau đấy bác có đảm bảo không tơ vương em nào khác nữa không, rồi lại chia tay, nếu thật sự bác yêu người ta thì tốt nhất bỏ cái tính kia đi đã, haizzzzz
  6. khongthehieu

    khongthehieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hic..đúng vậy rồi bác.
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác nghe đến chữ Nhân quả, làm điều gì có tội thì ắt sẽ bị quả báo, chung thuỷ là nguyên tắc tiên quyết để có đc tyeu vững bền, còn khi yêu mà bác đem ra so sánh cô này với cô kia thì quả là k chấp nhận đc. Bác cứ sống thế này đi, cứ yêu cô cấp 3, rồi biết đâu đấy sang 1 ngày gặp lại cô bạn cấp 2, ôi xinh thế, hơn cô cấp 3 của mình cơ đấy, cứ thế ,lại cô cấp 1, ôi giàu thế . Xác định lại, nếu k còn cảm giác với cô ĐH thì nghĩ thôi, có yêu cũng mất cảm giác, lại khổ gái, yêu cô cấp 3 sao đo cho đáng, rồi mỗi ngày tự đập đầu mình vào tường cho não nó chắc, lập trường tư tưởng nó vững .
    Thân !
  8. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đập đầu vào tường thì khả năng não nó sẽ phẳng ra nhiều đấy
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Chú đập đầu vào gối đi :)
  10. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Muốn tốt cho gái bác phũ rồi bỏ gái luôn đi yêu bác chỉ khổ gái thôi. Nếu bác cảm thấy thay đỏi đc bản thân thì xin lỗi và tiếp tục

Chia sẻ trang này