1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kylanhvn, 01/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi mình nữa


    Đúng là không hểu được nữa, nhìn em càng ngày càng tiều tuỵ đi như thế là sao. Chẳng nhẽ anh làm em mệt mỏi như thế ư.
    Cố lên em, anh lúc nào cũng mong muốn ở bên em nhưng tất cả là do em có muốn anh ở bên hay không

    Được kylanhvn sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 03/04/2004
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì đó rất là wen thuộc bây giờ nói mình wên đi liền kể cũng khó.......Đôi khi phải đánh lừa cả chính bản thân mình ,chẳng thể nào hiểu nôi luôn.
    Xa rồi em có nhớ anh vẫn nơi đây mong chờ em........
    Xa rồi em có nhớ những con đường mình cùng chung bước.

Chia sẻ trang này