1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    @bé con: cám ơn nhé!
    Hôm qua lại đi mưa về đấy bé con a`, ướt hết cả, hôm nay đang sụt sịt, lên mạng đọc bài của bé con thấy là lạ, khì mà bé con lại còn cả cái trò châm một điếu cơ à?
    Trong một giấc mơ ta thầm mơ về một cuộc đời đầy nắng, gió và những nụ cười...
    Mềm yếu và thật dễ vỡ, bạn hỏi thake cũng chẳng buồn trả lời, mong là sẽ hiểu...
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nắng và nóng...
    Không khí ngột ngạt quá, hàng chục cái quạt và điều hoà chạy liên tục cũng không thể giải toả hết cái bức sốt và nóng lực...
    Không làm được việc gì mò lên mạng thấy buồn và giận... ngỡ ngàng...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nắng và nóng...
    Không khí ngột ngạt quá, hàng chục cái quạt và điều hoà chạy liên tục cũng không thể giải toả hết cái bức sốt và nóng lực...
    Không làm được việc gì mò lên mạng thấy buồn và giận... ngỡ ngàng...
  4. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hi Thangruoi, đừng bực tức khi thấy neworld nhá. Neworld post bài đây chỉ muốn nói với thangruoi rằng neworld cũng là một người bình thường thôi, Neworld không thể hiểu nổi tại sao thangruoi lại nói rằng neworld đến từ một thế giới khác? Nếu vì những lời nói của neworld với thangruoi thì xin thangruoi hãy hiểu rằng đó chỉ là những lời bông đùa của neworld những khi "không hiểu nổi mình" mà thôi.

  5. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hi Thangruoi, đừng bực tức khi thấy neworld nhá. Neworld post bài đây chỉ muốn nói với thangruoi rằng neworld cũng là một người bình thường thôi, Neworld không thể hiểu nổi tại sao thangruoi lại nói rằng neworld đến từ một thế giới khác? Nếu vì những lời nói của neworld với thangruoi thì xin thangruoi hãy hiểu rằng đó chỉ là những lời bông đùa của neworld những khi "không hiểu nổi mình" mà thôi.

  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em bó tay với các bác, không hiểu nổi mình và không hiểu nổi mọi người .
    Cuộc đời là một kẻ dở hơi không biết bơi ...
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em bó tay với các bác, không hiểu nổi mình và không hiểu nổi mọi người .
    Cuộc đời là một kẻ dở hơi không biết bơi ...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ở đây đang có người bị phong toả Chẳng biết nên mừng hay lo cho họ đây
    Mà hôm nay ko hiểu sao mình uống đến 6 cốc nước trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ: nước, cà phê, chè, nước chanh, nước... Sợ thật...
    Nhắn Nhật Bủn, người đi Viva được tặng quà bên CVC
    PNG... PniG... INGP... PING... Hê hê... Chưa bao giờ hiểu đúng nghĩa
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 11/05/2005
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ở đây đang có người bị phong toả Chẳng biết nên mừng hay lo cho họ đây
    Mà hôm nay ko hiểu sao mình uống đến 6 cốc nước trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ: nước, cà phê, chè, nước chanh, nước... Sợ thật...
    Nhắn Nhật Bủn, người đi Viva được tặng quà bên CVC
    PNG... PniG... INGP... PING... Hê hê... Chưa bao giờ hiểu đúng nghĩa
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 11/05/2005
  10. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. Chào chú Ruồi. Hôm nay tớ vào chỗ cậu chơi tí, thấy hay hay. Này, thỉnh thoảng cho tớ vào đây chửi bới tí đỡ ngứa mồm được không? Tức cái gì thì chửi cái đấy thôi. Ví dụ như: Đời là xái qué gì mà ai cũng phải đi hỏi xem nó cái cái gì thế nhỉ? Tôi là cái quái gì mà đứa nào cũng đi tìm? Yêu là cái que gì mà chú nào cũng băm băm bổ bổ? Khổ là cái thớ gì mà đứa nào cũng kêu than...
    Tạm thế đã! Nhỉ chú Ruồi!

Chia sẻ trang này