1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. Chào chú Ruồi. Hôm nay tớ vào chỗ cậu chơi tí, thấy hay hay. Này, thỉnh thoảng cho tớ vào đây chửi bới tí đỡ ngứa mồm được không? Tức cái gì thì chửi cái đấy thôi. Ví dụ như: Đời là xái qué gì mà ai cũng phải đi hỏi xem nó cái cái gì thế nhỉ? Tôi là cái quái gì mà đứa nào cũng đi tìm? Yêu là cái que gì mà chú nào cũng băm băm bổ bổ? Khổ là cái thớ gì mà đứa nào cũng kêu than...
    Tạm thế đã! Nhỉ chú Ruồi!
  2. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    bị thằng oắt con lừa cho phát x chịu được, tìm được chắc anh cho mày leo cột điện.
  3. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    bị thằng oắt con lừa cho phát x chịu được, tìm được chắc anh cho mày leo cột điện.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một tháng hơn mà đi Hải Phòng tận 4 lần , bài vở thì bỏ , hết gặp người này đến người khác . Chẳng hiểu nổi mình nữa ?
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Một tháng hơn mà đi Hải Phòng tận 4 lần , bài vở thì bỏ , hết gặp người này đến người khác . Chẳng hiểu nổi mình nữa ?
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính bác, đời bác là của bác, bác chửi đời bác thì bác cứ chửi liên quan đếk gì đến em... còn em, em chẳng dám chửi đời và người thì chẳng phải ai cũng đáng để em chửi đâu bác ạ!
    Kính bác!
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính bác, đời bác là của bác, bác chửi đời bác thì bác cứ chửi liên quan đếk gì đến em... còn em, em chẳng dám chửi đời và người thì chẳng phải ai cũng đáng để em chửi đâu bác ạ!
    Kính bác!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ừm thế là sắp đi tong hai ngày nghỉ, chẳng làm được cái quái gì cả, cả ngày ở nhà, chẳng đi được đến đâu, trời thì nóng đã thế lại còn phải cong đít lên mà coding nữa chứ. Đúng là chuối không thể tả nổi...
    CODING....
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ừm thế là sắp đi tong hai ngày nghỉ, chẳng làm được cái quái gì cả, cả ngày ở nhà, chẳng đi được đến đâu, trời thì nóng đã thế lại còn phải cong đít lên mà coding nữa chứ. Đúng là chuối không thể tả nổi...
    CODING....
  10. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh rõ ý chú rồi. Anh chỉ chửi đời thôi chứ chưa chửi ai bao giờ cả. Cám ơn về lòng hiếu khách!

Chia sẻ trang này