1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh rõ ý chú rồi. Anh chỉ chửi đời thôi chứ chưa chửi ai bao giờ cả. Cám ơn về lòng hiếu khách!
  2. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ai ko hiểu nổi ai cơ
    đây là topic, tâm sự hay buôn dưa thế
    tớ nên quan tâm tới tâm sự các bạn hay chỉ xả bức xúc của tớ ở trang này
  3. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ai ko hiểu nổi ai cơ
    đây là topic, tâm sự hay buôn dưa thế
    tớ nên quan tâm tới tâm sự các bạn hay chỉ xả bức xúc của tớ ở trang này
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ?oÔi, sao buồn thế!?
    ?oChán quá đi thôi?? là ?ocâu cửa miệng? của không ít người trẻ tuổi.
    Và cũng tự nhiên tìm thấy một phần mình trong đó, kêu ca, phàn nàn dường như trở thành một căn bệnh kinh niên, mặc dù đôi khi chẳng có gì cũng vẫn kêu ca... Đã không ít lần đóng cửa tự chất vấn và tìm hiểu nguyên nhân nhưng vẫn chưa có lời giải đáp theo đúng nghĩa của nó...
    Buồn vì công việc ư? rõ ràng là không phải, công việc thì chẳng có gì phải lăn tăn cả, đủ mọi điều kiện để mà tung hoành...
    Chán vì chuyện học gặp trục trặc? cũng không, vừa làm, vừa học, đi học mà như đi chơi, có khó khăn gì đâu nhỉ?
    Cay vì bị người yêu ?ođá?? cũng chẳng phải nốt, xưa nay có bao giờ vướng mắc quá nhiều vào chuyện tình cảm đâu nhỉ?
    ? Còn một lý do khác nữa:rảnh rỗi quá?? Cũng không phải nốt, chưa bao giờ mình là người rảnh rỗi cả, chạy long lên sòng sọc cả ngày ấy chứ, cả tuần chỉ mong đến chủ nhật để còn có thời gian mà xả hơi tí ti.
    Một câu hỏi mà ta vẫn chưa thể trả lời...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ?oÔi, sao buồn thế!?
    ?oChán quá đi thôi?? là ?ocâu cửa miệng? của không ít người trẻ tuổi.
    Và cũng tự nhiên tìm thấy một phần mình trong đó, kêu ca, phàn nàn dường như trở thành một căn bệnh kinh niên, mặc dù đôi khi chẳng có gì cũng vẫn kêu ca... Đã không ít lần đóng cửa tự chất vấn và tìm hiểu nguyên nhân nhưng vẫn chưa có lời giải đáp theo đúng nghĩa của nó...
    Buồn vì công việc ư? rõ ràng là không phải, công việc thì chẳng có gì phải lăn tăn cả, đủ mọi điều kiện để mà tung hoành...
    Chán vì chuyện học gặp trục trặc? cũng không, vừa làm, vừa học, đi học mà như đi chơi, có khó khăn gì đâu nhỉ?
    Cay vì bị người yêu ?ođá?? cũng chẳng phải nốt, xưa nay có bao giờ vướng mắc quá nhiều vào chuyện tình cảm đâu nhỉ?
    ? Còn một lý do khác nữa:rảnh rỗi quá?? Cũng không phải nốt, chưa bao giờ mình là người rảnh rỗi cả, chạy long lên sòng sọc cả ngày ấy chứ, cả tuần chỉ mong đến chủ nhật để còn có thời gian mà xả hơi tí ti.
    Một câu hỏi mà ta vẫn chưa thể trả lời...
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể hiểu nổi bạn ạ, nếu mà ngẫm sâu xa ra thì Hoa cũng không thấy có lý do gì để mình buồn cả. Mọi thứ đều không ổn là do hình như người trẻ tuổi hy vọng nhiều, mong chờ nhiều mà cái làm được lại chẳng đáng được bao nhiêu thì phải. Mà nếu buồn mà kêu lên một tiếng cho đỡ buồn thì cũng không đáng trách lắm đúng không? Cứ giữ mãi trong lòng còn buồn hơn ấy chứ!
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể hiểu nổi bạn ạ, nếu mà ngẫm sâu xa ra thì Hoa cũng không thấy có lý do gì để mình buồn cả. Mọi thứ đều không ổn là do hình như người trẻ tuổi hy vọng nhiều, mong chờ nhiều mà cái làm được lại chẳng đáng được bao nhiêu thì phải. Mà nếu buồn mà kêu lên một tiếng cho đỡ buồn thì cũng không đáng trách lắm đúng không? Cứ giữ mãi trong lòng còn buồn hơn ấy chứ!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cho một đêm không ngủ ta tìm về tận cùng của cảm xúc nhưng lại thấy thật mơ hồ và mong manh... không buồn, không vui một cảm giác khó tả, không thể định hình, chẳng gọi thành tên...
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cho một đêm không ngủ ta tìm về tận cùng của cảm xúc nhưng lại thấy thật mơ hồ và mong manh... không buồn, không vui một cảm giác khó tả, không thể định hình, chẳng gọi thành tên...
  10. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn không tên cũng như có nhiều cái không thể nào định nghĩa. Có những lúc không thể nào định hình được cảm xúc, không biết ta đang suy nghĩ gì trong khi thì lại đang suy nghĩ rất nhiều. Thật không thể hiểu nổi.

Chia sẻ trang này