1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Lại không thể hiểu nổi mình rồi, lại để cho những thứ ma mị đưa đường dẫn lối rồi. Ma quỷ, ma quỷ, tôi không hiểu nổi tôi nữa!
    Nice weekend! :))
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi thangruoi, để Hoa nói 1 câu nhé: GHÉT quá! Chả dám ghét ai, ghét chính bản thân mình.
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi thangruoi, để Hoa nói 1 câu nhé: GHÉT quá! Chả dám ghét ai, ghét chính bản thân mình.
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em trách ta làm gì
    Một tâm hồn vô cảm
    Đừng gọi ta thi sĩ
    Xót đau kiếp lỡ làng
    Một chiều ta lang thang
    Chẳng kiếm tìm ai hết
    Miền xa em nào biết
    Ta cánh hạc lạc đàn
    Ơ mà viết cái quái gì thế nhỉ
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em trách ta làm gì
    Một tâm hồn vô cảm
    Đừng gọi ta thi sĩ
    Xót đau kiếp lỡ làng
    Một chiều ta lang thang
    Chẳng kiếm tìm ai hết
    Miền xa em nào biết
    Ta cánh hạc lạc đàn
    Ơ mà viết cái quái gì thế nhỉ
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    sáng nay mình đúng là................ko hiểu nổi !!! tự nhiên gọi rất to tên 1 người ...............rùi chợt nhận ra là mình gọi nhầm...........hixxxx Xấu hổ quá đi mất !!!!!!!!!! Mấy đứa bạn mình quay lại cườihêhhhehhêhh.Chán như con .........
    chỉ tại mình thôi .Nhìn thấy 1 người .............và thật sụ ko chịu nổi nếu thấy họ buồn.
    Để tâm hồn treo ngược vơí cành mây
    rùi rớt xuống Và Cười rằng mình chỉ đo đất
    xem dài rộng nó khoảng bao nhiêu .Hhhêhhhe
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    sáng nay mình đúng là................ko hiểu nổi !!! tự nhiên gọi rất to tên 1 người ...............rùi chợt nhận ra là mình gọi nhầm...........hixxxx Xấu hổ quá đi mất !!!!!!!!!! Mấy đứa bạn mình quay lại cườihêhhhehhêhh.Chán như con .........
    chỉ tại mình thôi .Nhìn thấy 1 người .............và thật sụ ko chịu nổi nếu thấy họ buồn.
    Để tâm hồn treo ngược vơí cành mây
    rùi rớt xuống Và Cười rằng mình chỉ đo đất
    xem dài rộng nó khoảng bao nhiêu .Hhhêhhhe
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 nồng nàn và hăng hái ấy cứ nhớ đi nhớ lại một nỗi xao xuyến khi người con gái anh yêu nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm dịu lên bờ vai anh...
    Xa nhau rồi, anh ngơ ngác tự hỏi có lẽ nào tất cả chỉ là như thế, vĩnh viễn cũng chỉ là như thế. ?oCó lẽ nào đó là tột cùng của hạnh phúc??.
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 20 nồng nàn và hăng hái ấy cứ nhớ đi nhớ lại một nỗi xao xuyến khi người con gái anh yêu nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm dịu lên bờ vai anh...
    Xa nhau rồi, anh ngơ ngác tự hỏi có lẽ nào tất cả chỉ là như thế, vĩnh viễn cũng chỉ là như thế. ?oCó lẽ nào đó là tột cùng của hạnh phúc??.
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Định viết gì nhỉ thế mà cuối cùng lại không viết được.
    Hứa với một người là không bao giờ buồn; rồi hôm sau lại nói với người khác là nỗi buồn là vĩnh cửu còn niềm vui là tạm thời. Mâu thuẫn và vô lý quá nhỉ!
    Có những lúc không buồn lại thấy nhớ da diết cảm giác được buồn, lúc đó mới chính là mình, mãi mãi là mình thì phải.
    Những niềm vui đơn côi giữa nỗi buồn.
    Những mâu thuẫn không hiểu nổi trong một dòng chảy lô gic.

Chia sẻ trang này