1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Củ khoai lai củ chuôi!
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một sự khởi đầu mới...
    Chưa dám chắc là có đúng, có thành công hay không nhưng chắc chắn là có thay đổi.
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ?oCó thể ngày mai, cuộc đời sẽ trả lời mình bằng luồng gió lạnh ngắt, nhưng có hề chi, khi mình đã cống hiến cho cuộc đời một tâm hồn chính trực và cao cả - biết yêu và biết ghét - biết lăn lộn trong cái bình dị của cuộc sống mà cảm hiểu hạnh phúc không có gì so sánh nổi. Biết sống cao thượng, vươn lên trên tất cả những gì toan tính cá nhân mòn mỏi và cằn cỗi? Đây là ước mơ, là nguyện vọng, quyết tâm và cũng là trách nhiệm mình phải làm?
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hic , đã bảo là cố gắng không mâu thuẫn vậy mà vẫn thế . Nhưng bây giờ chỉ chờ chuyến đi đó thôi , cố lên cố lên ... vào trong đó rồi , lỡ gặp Thiện mà ko tự chủ được thì ... Nhưng đến đâu hay đến đó , tóm lại là hôm nay phải lôi lại sách vở để ôn bài thôi ...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    TOMORROW WILL BE BRIGHTER THAN TODAY ALL TROUBLES WILL GO OUT, I HOPE! GOOD LUCK TO YOU
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    '''' Ngày mai bắt đầu từ hôm nay ..'''' NHóc hãy vững tin lên nào.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    tháng Bảy đã về ...............
    Một bài thơ viết dở mà chưa kịp ghi lên là gì
    Tháng 7 nghe âm vang của sóng của gió và của một mùa mưa bão.......................
    Tháng 7.................
    Nó đột nhiên hỏi mẹ:
    - mẹ này , sao mẹ lại sinh ra con ?Đáng nhẽ con ko nên có trong gia điình này.
    - con hỏi gì lạ thế?
    - mẹ đã có anh con, có chị con.QUá đẹp còn gì .Tại sao lại thêm con làm gì.Con la con thừa...............
    -Vớ vẩn !
    Mẹ gạt những suy nghĩ của con trẻ = 2 từ ấy........................
    Nó chẳng nói gì , lặng lẽ bước xuống phòng mình
    tháng 7...................
    - alo , cậu àh?
    uh
    _ tớ đây!
    uh
    _ tớ đi sắp đi rùi .
    Sao?bao giờ đi?
    _ đi bây giờ !
    Vậy bây giờ mới gọi?
    tớ xin lỗi!
    ...............................
    lại thêm một người nữa xa nó ....................tháng 7 lạnh lẽo ..............
    Tháng 7......................
    ủa bạn đấy ah?
    - R , dạo này cậu thay đổi từng ngày nhé! Càng ngày ....càng hêhhhe
    tớ vẫn thế mà
    _ R này, tớ mới đi mâytháng mà có 2 đám cưới liền đấy!
    Hiểu ý bạn rùi . biết định nói gì rùi . Nâng ccốc nào .Vì những kẻ cô đơn
    ÔI tháng 7.....!!!!!
    alo?
    who?
    _tớ đây!
    cậu đi xa vậy gọi làm gì
    _ dù xa thế nào , người ta vẫn phải đối mặt chứ?
    đối mặt?
    _uh , chẳng ai thoát được nỗi nhớ cả.................
    n im lặng , hiểu bạn định nói gì , nhưng như thế sẽ tốt hơn cho bạn , đúng ko?
    đến hôm nay vẫn cảm thấy nhớ bé..... vẫn còn cảm giác đau nhói trong ngực như khi nnghe thấy tin ấy .
    Nó vẫn tin sau cơn mưa trời sẽ đẹp hơn .Khi người ta gieo mầm , làm sao biết cái mầm ấy sẽ có cây ra sao đúng ko?
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Tự tin khi nói mình thay đổi thì hi vọng và chúc bạn cũng tự tin bước tiếp và đừng gục ngã nhé

  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    phố mình
    chợt nắng , chợt mưa
    nằm nghe dòng xe hối hả
    với mùi hương của gió,
    cát bụi oi nồng............
    ta lại thèm đi dọc những con đê
    màu xanh ngút ngàn
    cánh chim chiều lạng bóng
    ............tựa người say.......

    những cũng đã ở một nơi xa lắm, 1 giấc mơ?
    ta trở về
    ngắm phố mình dầm mưa
    những hàng cây ôm tự mình 2 lối
    dọc phố phuờng tiếp nối nhũng yêu thuơng
    Em lại về phố mình nhũng bài ca
    xe đạp cũ chở người đi khuất bóng
    ta nghéo tay gieo điều ước hẹn
    để khóc, để cười............tuổi mười lăm
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0

  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hum`

Chia sẻ trang này