1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    tháng 7 .............
    niềm vui đột ngột................bạn trở về vội vã như mọi lần.......và xơi liền 3 cái bánh, nhìn má cậu hóp lại , đen sạm vì nắng gió......một cảm giác len nhẹ trong lòng...................
    11p.m con phố vắng tanh, lang thang. tận huởng không.. gian yên tĩnh như thế này............Liệu bọn mình còn có bao nhiêu cơ hội như thế này nữa , khi ta lớn thêm............ là lúc mà mỗi người sẽ phải tự tìm cho mình một khoảng trời riêng..........................................
    Nhưng với mình , bây giờ và lúc này , các bnạ còn hơn cả viên ngọc rubi sáng lấp lánh. Có gì binh yen hơn khi vào ngày đặc biệt , có bạn bè ở bên
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nửa bình lặng, nửa bão giông....
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ai nên khôn không dại đôi lần.... ???
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    AQ!
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng là, như mọi người thôi...
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có thói quen đọc, mấy hôm nay đọc Thân phận Tình Yêu của Bảo Ninh - Ám ảnh - không thể nào vứt bỏ những hình ảnh của nó ra khỏi đầu - Chiến tranh - bi thảm...
    Một chú lính tăng, trở về sau cuộc chiến để rồi thành một anh tài xế xe tải, nhưng mỗi lần ngồi bên tay lái anh... cứ thấy người láng cháng trước đầu xe là hết kiên nhẫn...cảnh tăng cán người...các rãnh xích tăng đầy những thịt với tóc...
    Những đồi Xáo Thịt, những chuông Gọi Hồn...thói hiếu sát, máu hung tàn, tâm lý thú rừng, ý chí tối tăm và lòng dạ gỗ đá, niềm hưng phấn man rợ, những trận giáp lá cà bằng lưỡi lê và báng súng... là hành trang của cả một thế hệ khi bước ra khỏi cuộc chiến...
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Oài, chưa sáng ngày ra đã gặp người quen rồi. Tớ ngả mũ, nghiêng mình kính cẩn chào 2 bác thangruoi và howcome. Các vị dạo này lại bỏ nhà bỏ cửa đi chơi xa thế à.....
    Hà nội sắp thu rồi đấy T ạ - lại chuẩn bị xách xe lang thang chứ. Lần này có thêm tớ nữa nhé.
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Welcome! welcome!
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con, ra chỗ khác chơi
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ta đứng ở cuối chiều mùa Hạ
    Lòng bồi hồi chờ bóng Thu sang
    Thu bối rối, miệng cười hoa nắng
    Và nhẹ nhàng Thu chớm heo may...
    Vẫn là Ám Ảnh...!!!!
    Hơ hơ có người tự nhận mình là người nhớn kìa....

Chia sẻ trang này