1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ứ, trên kia có người WELCOME thì tội gì mình fải ra chỗ khác nhỉ... Ờ! . Đuổi mà được à... còn lâu nhá
    HC : Thế định ngắm lá vàng rơi ở Hồ Thiền Quang hay là ì oạp giữa sóng biển hử.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bản thân mình cũng ko hiểu nổi mình ,ko biết mình đang nghĩ gì ,làm gì ....Chán nản vô cùng
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu nổi mình thì làm sao mà xác định được vị trí địa ní hửm
    Tìn hìn rất là tìn hìn, chắc neither Sóng biển nor HL... Híc, bận tối tăm mặt mũi . Check mail, có purchase order đấy. Phạt cái tội thích mon men lảng vảng chỗ người nhớn của bạn Ruồi. mà mình cũng đang bị quy kết vào cái tội nỗi ấy. Thiện tai tại thiên
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sao lại kéo vào đây cãi nhau thế nhê?? đúng là không thể hiểu nổi......
    thèm iêu.......
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    lạy chúa nhân từ >Amen .............tội lỗi tội lỗi.Hhểh

  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    mỗi góc phố , mỗi con đường dường như vẫn còn mang hơi hướngđâu đó của trận bão vừa qua.Buồn cười thật , có đứa nào kì cục như mình thế này ko nhỉ.......
    tiếng đàn ngân vang....rùi lại lạc giọng đâu đó ......những nốt nhạc sai hay tâm trạng của người đan đánh ko đi hết những cảm xúc hiện có ?/????????tự nhiên nó bối rối và rùi lại làm người nghe cũng theo tiếng đàn bối rối .Ai hạnh phúc như nó , được rong chơi ,được nghe và được cảm nhận ...........nhưng sao lại thế này!!!Nó qua nhà bé và tự nhủ sẽ ở lại nhưng ko quá 1 tiếng ,nó lại lao về..........lòng lại có 1 ngọn sóng vô hình đập vào tim nó .Đau lắm và nóng bỏng nữa.
    bỏ mặc cậu muốn ra ssao , mặc cho ánh mắt vẫn nhìn nó và coi nó là..........nhhư ngày nào .Nó sẽ nói , nói tất cho dù có làm bạn có buồn , hay nó sẽ trở nên cô lạnh hơn nữa.......
    .Hát lên nào vì tương lai của con em chúng ta
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm ý nghĩa của cuộc sống...
    Ngu một cách không thể tưởng tượng nổi...
    Ngu!
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏ may rất thích câu ngạn ngữ này...chia sẻ cùng bông hoa nhé "Hãy nghỉ ngơi nếu em cần nhưng đừng bỏ mặc" ...
  9. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Biết là không nên nhớ, thật ngớ ngẩn lắm. Thế mà ko thể không nhớ.
    Chẳng hiểu nổi mình nữa, chẳng điều khiển được cảm xúc mình nữa thì phải...
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ta lắng nghe trong lòng tiếng mùa thu tới...

Chia sẻ trang này