1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu"
    Thu về trong ê chề
    Ngọc ngà sẽ tái tê
    Thu về trong đam mê
    Hồn tôi bỗng ngô nghê
    Áy náy càng tê tái
    Thẫn thờ trước đê mê
    Đúng! Thu về với con dê. Chẳng có việc gì mà cũng sầu-thu-buồn.
    ruồi đi tìm ruồi, tôi đi tìm tôi..không hiểu nổi mình!
  2. khong_ai_ca_dung_tim

    khong_ai_ca_dung_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Have a message for u in "Write for myself". Seach, read and guest!!!
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không thể hiểu nổi, có chó đứa nào nó thèm quan tâm đâu mà chơi kiểu thế?
    Buồn vương, buồng vương cây ngô đồng...
    Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông...
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    ,ko tốtt !!!!!!! ko tốt >>>nói bậy
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hừm, bậy gì? bậy đâu mà bậy? mà ai bậy thế?
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cà fê đen không đường...
    Sở thích, không là cái thú thì đúng hơn. Chưa bao giờ thấy mình nghiện cà fê, cũng chẳng phải uống cà fê vì thèm muốn thế nhưng cái thú mà một tách cà fê đen không đường mang lại cũng thật đặc biệt... Chẳng biết từ khi nào tôi quen uống cà fê đen không đường, nhưng có một điều lạ là tôi không có chút hứng thú nào với chú Trung Nguyên mà chỉ khoái cái vị của cà fê tự chế, cái vị đắng của cà fê thật khác biệt... như lúc này chẳng hạn
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế hoá ra Bạn mình dạo này lên đời, dùng hẳn wifi, vừa wifi vừa cà phêthật là sành điệu...
    Ờ mà sao hôm trước có người nói với mình rằng đến muộn, thế mà cóc đến. Chẳng hiểu mình nên xử lý thế nào đây. Chẳng hiểu nổi nữa... Đúng chủ đề rồi nhé
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 07/08/2005
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì nó hâm hâm dở dở thế đấy
    Hừm, ngổn ngang trăm mối tơ vò, đếch khoái cái chuyện off-ẹp nữa thì cũng đành chịu thôi
    Đầu t uần mới đến cơ quan đã phang nhau một trận nổ đom đóm lên roài, sướng thế, ngẫm lại thấy mình càng ngày càng ngu quá, làm ăn như cái fìu ý, mấy thằng tự nhiên ị ra một đống rồi lại hò nhau đi dọn, đúng là ngu cả lũ!
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hôm qua , hôn vào má 1 đứa trẻ , má của bé thật mềm............tự lại làm mình nhớ bé............ nenn buồn hay vui????
    bạn mình ngạc nhiên vì sự thay đổi nhỏ của mình .Hì cả 3 đứa toe toe ra cười ...........nâng cốc nào vì những kẻ cô đơn
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sự đời kể cũng vui thật, đã ngu lại còn có cái ngu chính đáng nữa chứ! Không hiểu nó định nghĩa cái ngu ấy như thế nào? càng nghe, càng nghĩ lại càng thấy mình ngu đi... nói tóm lại là đếck hiểu được! đếck thèm nghe nữa!

Chia sẻ trang này