1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hôm nay vừa nghe thấy một đống thơ của máy anh chàng thích con gái nhưng chúa nói xấu con gái.Đúng là
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    còn đây là tác phẩm của họ
    Con gái là chúa tự kiêu
    Im im,bắt họ phai chiều chết cha
    Con gái là chúa ăn quà
    Đến trường bánh trái , về nhà chè xôi
    Con gái là chúa lôi thôi
    Quần này áo nọ chao ôi đủ điều
    Con gái dễ ghét, dễ yêu
    Dễ vui ..., dễ giận... dễ liều...dễ quên
    Con gái là chúa làm duyên
    Môi son má phần ,mắt huyền "dễ rinh"
    *****************************************
    rùi còn thế này nữa:
    Gái thời nay ấy hay chăng
    Nhiều khi nói bậy cũng văng ..." vãi tè"
    Gái thời nay nếu có nghe
    Cũng tanh như vị cá mè mà thôi
    Cái điệu nói vẹo vành môi
    Trang điểm đánh mắt ốc nhồi là hay
    Lê la lượn phố cả ngày
    Thời gian tính cũng chẳng tày một gang
    Lại còn cái điệu hở hang
    Ăn mặc như thể khoe hàng đúng ko?
    Quần thì tụt trề cả mông
    Áo thì mỏng tựa như không ấy mà
    ************************************8
    Tôi thì vất vả đi làm, khổ thôi
    Rồi ả ấy chỉ việc ngồi
    Đói thì xuống bếp lục nồi , lục xoong
    Tính thì chuyên trị nói điêu
    Riêng phần an uống chẳng chiều chồng con
    Rồi ca cẩm dáng hao mòn
    Vì an uống co miếng ngon phần chồng
    Cả ngảy chỉ thích lông bông
    Chuyên làm đỏm dáng như công ấy mà
    Tính mụ ấy thích la ca
    Lê la hàng xóm thế là khổ tôi
    Tôi thì làm toát mồ hôi
    Mụ ấy chỉ việc ngồi mà điêm trang
    Tay thì đeo mấy nhẫn vàng
    LÔng mày chải truốt hai hàng trụi trơ
    Tóc thì nhuộm đến cứng đơ
    Môi thì mụ đánh hai bờ môi thâm
    hừm
    đời thiếu mẹ hiền ko phụ nữ
    anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu
    Cứ chê phái nữ đi nhưng bạn ko thể thiếu họ!!
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    _ reng...............reng
    + gì thế
    _dậy đi
    + hic mới sáng sớm đã bị llôi ra khỏi giường thế này
    ......************************.....................
    >>>>>>>>>>>>>+ này sao mấy bà hàng xóm của cậu cứ nhìn tớ như thể là...........
    _ hehe, chắc họ tuởng R là người đặc biệt của tớ
    + uh đặc biệt quá , nên tớ phải chạy cầu thang suốt cả sáng nay rùi đấy......................
    _ thôi mà , Bạn R xinh đẹp !!!!!!!
    + tớ xinh đẹp thế này mà phải chăm một kẻ xấu như cậu vì vậy đừng rên rỉ khi tớ bôi thuốc cho cậu ko hả????
    mệt quá , ngủ luôn !!!!!!!!!!!!!!!
    ********************>>>>>>>>>>>>>>>
    nó như khùng khi nghe thái độ vô tâm của một người bạn" đời còn dài tương lai còn rộng"!!!!!
    rất may bạn nó ko sao chứ ko thì...................Nó đã mất bé rùi...................
    hơn 10 năm liệu có phải là dài với tình bạn của nó ko nhỉ.Tất cả như mới hôm qua vậy..............Mới ngày nào , nó còn treo phượng nghịch vô tư như ngày nào ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Bây giờ bạn nó ko như xưa : đi nhanh hơn ,vội vã hơn., xa cách hơn...........nhưng vẫn ko quên hái cho nó những bông hoa bằng lăng tím khi nó thích(mặc dù ko còn dũng cảm trèo phuợng như xưa)...............Ôi bạn của tôi , tôi rất yêu quí bạn!!!!!!!Viết cho bạn khi tròn 11năm qua chúng ta quen nhau!!!1Khi bạn là điều kì diệu của cuộc ssống ban tặng cho tôi.....................Một người ko có bất cứ thứ gì nhưng lại có 1 nice heart....... hơn 10 qua , thử thách khó khăn..............nỗi buồn............có những lúc tưởng chừng chúng ta sẽ dừng lại ở đó ............nhưng tất cả ko có nghĩa lý gì cả , chỉ cần chúng ta là bạn như thế này , chỉ cần bạn cười .............là mình đã quên đi tất cả mọi chuyện mà có lẽ chưa bao giờ mình nói cho cậu nghe. Là bạn của nhau mãi nhébạn của tôi!!!!1
  4. UXU

    UXU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái tên thằng ruồi, tò mò, vì mình thích truyện Ruồi Trâu, có khi chỉ là một con ruồi nhép...
    Đọc thấy thú, chẳng biết hắn thuộc loại ruồi nào, vì mình ko học về ruồi, MK , vì hắn cảm cuộc sống, cảm thật bà con ạ! Cảm cái gì đó rất thật, ko phù phiếm.
    Sao mình lại nói năng to tát thế này.
    Nhưng vẫn thấy ức cái kiểu cầu toàn của nó. Tu thân, hơ hơ. Con người sinh ra ko phải là thánh cũng ko là quỷ. Nhưng nhiều thằng bệnh thích làm thánh...
    Mình thích người thì cứ là người hơn.
    Tự nhiên nghĩ đến bài ngụ ngôn của La Fontaine đại khái là
    Con lừa mang xương thánh
    Cứ tưởng họ thờ mình
    Thế là hắn đinh ninh
    Nhận về mình hương khói
    Thấy lừa nhầm người nói
    Này lừa ơi thôi đi
    Chớ tự đắc ngu si
    Lừa thờ gì lừa chứ
    Bao tôn sùng vinh dự
    Dâng tượng thánh đó thôi!
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ba thằng, một chai votka, đến ba giờ sáng cũng không khênh nổi... rét run cả người... điên? đếck fải... không ngồi mới là điên, sự đời nó thế, quy luật của đám đông... báo hại hai ngày nằm thẳng cẳng cũng chỉ để người ta không gọi mình là điên. Ngu!
    @gi` gi` đó: thằng ruồi là... một con ruồi... đực
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sống! Vì sao? Tại sao? Vì cái gì?
    Vì ta được sống...
    Tại ta được sống...
    Vì chính cái sự "được sống"...
    Được sống, được cảm nhận cuộc sống - còn gì hạnh phúc hơn nữa?
    Thế nhưng...
    Sống!Sống để làm gì?
    Để đền ơn cuộc sống? Có lẽ...
    Thế nhưng...
    Sống! Sống như thế nào?
    Khó lắm thay!
    Nuối tiếc từng phút giây...
    Thời gian chẳng bao giờ là đủ!
    life is so short!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    tự nhiên thấy mình kì kì.hehhêhh?????

    hômnay , biết được 1 chuyện ~~!!!!! tự nhiên thấy mắc cười ko chịu được!!!!!!!!!!!!!!
    ................ngày .................tháng.........năm
    1 ngày hè
    có 1 kẻ ................ôm cái điện thoại ...............mong được ggọi ...........
    trời đẹp , bận rộn nhưng cũng có 1 kẻ muốn gọi điện .Ko hiểu sao ko nhắc được cái máy lên!!!!!!
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại cái điện thoại nó nặng quá
    Chuyện về chú cừu đi kéo cày?
    Phàm ở đời mọi thứ đều được sinh ra trong một điều kiện xác định và phục vụ cho những mục đích xác định, nếu sử được dụng đúng chức năng thì sẽ phát huy được hiểu quả của nó còn trái lại thì chẳng những không tận dụng được hiệu quả mà có khi còn gây hại cho người sử dụng. Ví như loài cừu sinh ra là để lấy lông và trâu là để kéo cày. Thế nhưng nếu có một ngày người ta bắt một chú cừu đi kéo cày thay trâu thì sao nhỉ? Hãy thử đặt ra câu hỏi: để đảm bảo năng suất lao động như mọi khi thì anh chàng nông dân kia phải làm gì? Đổi chú cừu bằng một chú trâu chăng? nhưng hỡi ôi ông chủ của anh ta bảo rằng "bây giờ tao chỉ có cừu chứ không có trâu!". Hỡi anh chàng nông dân nghèo khổ kia! anh có thể làm được gì ngoài việc cùng lai lưng ra kéo cày với chú cừu?
    Ở một cơ quan nọ cũng có chuyện tương tự, nhà sếp có người em chuyên cho thuê cừu (không biết cho thuê cừu để làm cái quái gì nhỉ?) thế là sếp bèn bảo nhân viên ra thuê vài chú để về cày ruộng, mấy chú nhân viên mới băn khoăn bảo sếp sao không thuê trâu về cày cho khỏe? Sếp mới đập bàn mà rằng: Thế tao hỏi chúng mày là cừu có kéo cày được không? Mấy chú nhân viên nhà ta bèn ớ người ra - quả thật là cừu nó cũng kéo cày được đấy chứ! Chỉ báo hại là từ giờ các chú cũng phải đi kéo cày cùng với cừu!
    Khờ khờ, có một thằng ruồi bây giờ cũng còn phải kéo cày nữa là....
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 17/08/2005
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một hai ba nào...
    Hò dô ta nào...
    Một hai ba nào...
    Hò dô ta nào...
    Ta cùng nhau kéo cày...

Chia sẻ trang này