1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa... ta lại thấy nó rung rinh...
    Lạ nhỉ?
    Yêu? có fải không nhỉ?
    Tâm hồn ta...
    nó... xốn xang...
    nó... rạo rực...
    nó... yêu đời đến lạ...
    nó... yêu người đến lạ...
    Có phải khi người ta yêu?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi bác thangrưởi này làm em buồn cười quá..hì hì sorry bác nhiều nhưng mà giờ em đang đói bụng , đọc thấy những cảm xúc nó lộn xộn lên chứ không có ý gì đâu ( Cũng là không hiểu nổi mình )
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Từ tối hôm trước, tự nhiên ngồi nghĩ lại mấy chuyện đã qua, nghĩ đến lần 2 đứa dở hơi gặp nhau lần đầu tiên, nhớ đến một ngày giáp Tết, trời mưa, thế mà có đứa lại có thể kéo trẻ con ra khỏi nhà; trên đường về, trẻ con được Thake kể về gia đình, trẻ con cũng nói dăm ba câu chuyện về mình. Không khí như chìm xuống, nhưng trẻ con nhận ra, trong giây phút ấy, có lẽ đấy là điều ất ơ đáng yêu nhất mà trẻ con đã được gặp. Trẻ con nhớ đến lúc 2 đứa dở hơi đi linh tinh trên mọi nẻo đường: Kim Mã, con phố mà trẻ con thích nhất, Trần Phú, PĐP v.v đi và đi chẳng nói với nhau câu nào. Nhớ lúc Thake ngồi tròn xoe mắt nhìn trẻ con uống đến 6 cốc nước trong một ngày hè nóng nực, ko có gió, chỉ có cơn mưa bất chợt, nhớ lần nói chuyện, tự nhiên bị ngắt bởi câu," thôi, dập máy đi, lên cơn "lạch cạch" rồi" ; hay mới hôm trước, là câu, "hết chuyện để nói rồi..."
    Gần như mọi việc đều được chia sẻ, trừ những việc ko thể sẻ chia, trẻ con luôn tự cho rằng người hiểu Thake nhất chẳng ai khác ngoài trẻ con, người có thể bỏ qua mọi điều tức tối vớ vỉn mà đáng nhẽ Thake phải được nhận, ko ai khác, ngoài trẻ con. Cũng chẳng ai dám mắng vào mặt trẻ con, "dốt nó vừa thôi", hay bảo "chưa thấy đứa nào nhanh chán như thế này cả..."; chẳng ai dám từ chối đánh phựt những lời đề nghị này nọ của trẻ con; và cũng chẳng ai mà Thake phải chiều vì sự đành hanh rất trẻ con ấy...
    Đôi khi tự hỏi, nếu một lúc nào đấy, cuộc sống có biến động, người luôn đến bên trẻ con những lúc điên, hâm hâm, dù chỉ một chút thôi, như kiểu làn gió lạ thổi tạt, cũng đủ làm trẻ con bình tĩnh và tự tin lên rất nhiều. Không có tình cảm ư??? Chẳng phải, biết bao người hỏi trẻ con cái câu ấy rồi, trẻ con cũng ko bảo là ko có; Thế có yêu ko??? Yêu là gì, có phù phiếm lắm ko khi nhắc đến câu ấy... Vì Yêu chẳng thể lột tả hết được đâu... Nó lớn hơn và giản dị hơn rất nhiều, nên gọi là "làn nước mát trong". Như thế có hợp hơn không Thake nhỉ?
    Đôi lúc, ngồi nghĩ lại mấy chuyện, ko dám nghĩ đến chuyện phía trước, chỉ thấy vui vì đã có thời gian ấy. Thi thoảng, nghe một vài chuyện rằng, nó cưa em này thế này, nó đến nhà em kia thế khác, (chẳng hiểu sao ai biết gì về hắn cũng bô bô với mình ), thấy đôi lúc... hừm, trẻ con chỉ nghĩ đơn giản "Đúng là cái cách của nó... " Và rồi trẻ con cũng chẳng lạ, vì thế nào, Thake cũng đem khoe lại với trẻ con ngay . Đôi lúc, tự nhiên lại thấy muốn gọi "nó" đi chơi với mình, rồi lại lo làm ảnh hưởng đến "năng suất kiếm tiền" của "nó", thế là lại thôi...
    Đôi lúc cũng nghĩ đến nó, vui, mỉm cười và... Thế thôi!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy tháng nữa là sinh nhật nó rồi, tự dưng lại muốn tặng quà trước, đâu rồi, ra nhận "hàng" nhé, vừa mới học được cách up nhạc đây
    Bài mà đằng ấy thích nhất đấy nhé! Nào, cick Play, cắm tai nghe đi nào
    INTERNAL FLAME
    Bangles
    Close your eyes, give me your hand, darling
    Do you feel my heart beating
    Do you understand
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    Is this burning an eternal flame
    I believe it''''''''''''''''s meant to be, darling
    I watch you when you are sleeping
    You belong with me
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    Or is this burning an eternal flame
    Say my name
    sun shines through the rain
    A whole life so lonely
    And then you come and ease the pain
    I don''''''''''''''''t want to lose this feeling
    Say my name
    sun shines through the rain
    A whole life so lonely
    And then you come and ease the pain
    I don''''''''''''''''t want to lose this feeling
    Close your eyes, give me your hand, darling
    Do you feel my heart beating
    Do you understand
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    But is this burning an eternal flame ​
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 08/09/2005
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 08/09/2005
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đã sống rất nhiều ngày lãnh cảm, thờ ơ. Cẩu thả. Bừa bộn. hay thận trọng, dè dặt? Có người trì triết đấy là khôn ngoan. Có kẻ thương hại là ngu ngốc. Chẳng vinh quang hay thất bại nào để phải dằn vặt.
    Cứ sống và nghĩ rằng chỉ cần được sống thì đã là hạnh phúc rồi.
    Bởi vì tự tin vào những gì mình có nên những tình cảm đáng trân trọng lại bị coi thường

  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    @Voi còi!
    Chuyện rằng, Mô-si là ông chủ của một cửa hàng quần áo tại một thị trấn nhỏ ở nước Mỹ. Một hôm, một đám trẻ tụ tập trước cửa hiệu của ông, vừa chơi đùa, vừa chửi bới:
    - Thằng quỷ do thái... thằng quỷ do thái...
    Đến tối, trước khi cửa hàng đóng cửa, Mô-si cho mỗi đứa trẻ hai hào năm xu, và còn cám ơn chúng. Ngày hôm sau, đám trẻ lại đến, vừa đùa nghịch, vừa chửi "thằng quỷ do thái". Mô-si chỉ cho mỗi đứa hai hào, đám trẻ tỏ ra không hài lòng, nhưng vẫn nhận... Ngày thứ tư, đám trẻ này lại đến và làm ầm ĩ lên. Nhưng đến tối, Mô-si hai tay buông thõng, tỏ ý không cho tiền nữa. Đám trẻ không hiểu tại sao liền hỏi:
    - Bác ơi, sao bác không cho tiền chúng cháu nữa?
    Mô-si trả lời:
    - Rất cám ơn các cháu đã tuyên truyền cho bác, hiện nay đã có hiệu quả rồi.
    Lạm bàn:
    Đối với hành vi tự phát của trẻ nhỏ, đối xử cứng rắn không được, chửi lại hay dọa nạt, đều có thể kích thích chúng hăng hái hơn thôi, chưa kể nếu dùng vũ lực, rất có thể khiến chúng manh động. Mô-si thật tài, ông đã không mắng mỏ mà cho tiền bọn trẻ, biến chúng từ hành vi chửi bới chống do thái tự phát thành kẻ làm thuê nhận tiền thưởng của người do thái. Mà làm thuê thì thù lao tăng giảm cũng tăng giảm sự hăng hái. Cho nên, tới lúc đám trẻ gọi "thằng quỷ do thái" là "bác" thì chúng hoàn toàn quên hẳn tính chất của chúng là tới đây để gây rối, đồng thời nhận thân phận của kẻ làm thuê: "Không cho tiền, chúng tôi không làm nữa!".

    Lời xưa:
    Sự độ lượng thể hiện sự tu dưỡng của con người ta. Dẫu trong đó có phần bẩm sinh, như có người sinh ra điềm đạm, bình tĩnh, không nôn nóng, có người sinh ra đã nóng nẩy, nhưng phần nhiều hơn vẫn là sự thể hiện phẩm hạnh sau này: thấy nhà bốc cháy, người điềm đạm bình tĩnh nhất cũng cuống quít lo âu; thây người khác làm nhục mình, đã mấy người có thể làm ngơ mà bỏ ngoài tai? Song những người thật sự độ lượng lại thường tỏ ra khác với mọi người, nín nhịn được điều mà người khác không nín nhịn được, vì vậy họ có thể làm được những việc mà người khác không làm được.

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Nice weeken....

  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    mấy hôm nay thèm viết, muon viết nh­­ung lại ko biết bắt đầu t­­u` đâu nua. Cái trang này đã tăng nhanh đáng kể rui..........
    ngày tháng.........năm.............
    Chuyến xe muộn , đưa tôi về ngôi nhà thân yêu của mình..............Ngồi trên xe , sao lòng mình nghĩ nhiều thế................1 cô bé xuất hiện .Cái dáng vẻ đến phong cách thật tự tin , khác xa mình nhiều quá................2 chị em nói chuyện khá lâu , rùi cùng đọc quyển tứ quái.................Em ngủ quên trên vai tôi lúc nào ko hay.Chà mình ước gì , mình có 1 đôi vai to lớn hay béo hơn hoặc có thể nhiều thịt 1 chút để cho em tựa mà ko phải đau cổ như thế này nhể .Chỉ tiếc cái vai của f mình quá nhỏ quá gầy với em ................Bỗng chốc mình nhớ bé ,mình lại muốn hát ru cho bé như ngày nào , lại có thể bế em trong vòng tay của chị.............Bé con , em có biết , lúc nào em cũng hiện diện trong trái tim của chị , em là phần , là tình cảm trong sáng nhất mà chị đã có , đã nhận được ................. ko biết giờ này cô thế nào , mình còn đau như vậy , còn cô thì sao...............
    trời rất tối , qua cửa kính ô tô , tôi ko thể nhìn rõ con đường trở về của mình ra sao nữa, cầm cuốn chuyện trong tay mà ko thể đọc được dòng nào trong đó ..........Có 1 cái gì đó rất xa xôi , .............1 cái gì đó lẩn khuất trong mình..............Người ta hay nói bóng tối là đồng hành của cái xấu ...........nhưng bóng tối cũng đồng nghĩa với sự cô đơn lạnh lẽo........
    Chỉ ngày mai thôi , thì mọi chuyện của ngày hôm nay sẽ về quá khứ .Còn gì trong ta? Trong bạn?????????Để nhớ và để quên?
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thế rốt cục là mỗi khi bác này cảm thấy chuẩn bị rung rinh thì lại máu chửi nhau .... lạ nhỉ từ xưa đến nay có bao giờ thấy mối quan hệ giữa tình yêu và chửi nhau đâu nhỉ ????
    hay là
    người đi một nửa hồn tôi mất
    một nưả hồn tôi đứng chửi thề
    :)
    nói thế chứ con người là siêu mâu thuẫn có khi cũng chẳng biết mình là ai lại biết rất rõ về người khác rồi có khi chỉ biết mỗi bản thân mà lại chẳng biết đến những người xung quanh .. haha
    thế mới nói đời chẳng biết đường nào mà lần giá trị đảo lộn hết cả ..chẹp chepk
    chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !!!!

Chia sẻ trang này