1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    "Ngủ ngoan nhé!"
    Ồ lá la... tớ cũng biết dịu dàng...
    Ồ lá la... tớ cũng biết nhẹ nhàng...
    Ồ lá la...
    "Vâng ạ! Chúc anh ngủ ngon!"
    Ồ lá la... ngủ làm sao được?
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Gớm độ này yêu rồi có khác, trưa rồi về ăn cơm đê
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Iu rùi ạ...Hic hic...Oa oa oa...
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1


    Hoa cỏ may
    Gió heo may tìm theo những bông bỏ may
    Mùa thu đã qua cùng gió
    Tìm trong ký ức ngọt ngào
    Xót thương thu vàng về nơi chốn cũ
    Đêm quạnh hiu nhớ thương cuộc tình.
    Thời gian vẫn trôi lặng lẽ
    Cùng theo cơn gió mong manh
    Dưới đêm dài mùa đông buốt giá.
    Mình em vẫn đi tìm ước hẹn
    Của thời thơ ấu chìm trong nỗi nhớ
    Xin hãy quay về
    Cuộc tình cô đơn trong tim ngày xưa
    Ngàn lời yêu thương
    Giấc mơ bình yên
    Mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ
    Để lời yêu mong manh như làn khói
    Khi đã tan rồi
    Lặng lẽ vẫn ôm một nỗi buồn
    Còn lại mùa thu
    Tìm gió heo may cuối chân trời xa.

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 11/09/2005
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các giai đoạn của TY, hình như chỉ giai đoạn tưng tửng thinh thích nhau như hai cậu bây giờ là tuyệt vời nhất thôi thangruoi ah.
    Ồ lá la: ngày xưa mình cũng đã biết yêu!
    Ồ lá la: giờ mình là kẻ lạc loài!
    Ồ lá la: giờ trái tim mình không nơi nương tựa
    Ồ lá la:
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic như thế là iêu à?
    Thế tớ đã bít iêu?
    Các cậu làm tớ ngượng chết đi được ý
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ngượng mà cái xương cũng chẳng còn...
  8. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hic , hoa_mua_ha nói thế làm tớ tò mò quá , rút cục người bác Ruồi yêu là cô nào thế : có phải cô Huyêntrang( trán rất bướng , môi rất cong ) hay ko ????(((((hoa mua ha : cậu trả lời cho tớ nhé?? Vợ yêu quí của tớ!!!
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trộm nghĩ, chẳng biết có đến 1 ngày, gió thành bão, nước thành lũ thì thế nào nhỉ???
    Chẳng hiểu nổi nữa...
    Bắt đầu nghĩ đến, thân phận một tình yêu...
    Ngủ ngon nhé!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 12/09/2005
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Úi rùi uh...Bác rùi mà là người iu em á..
    Hị hị..Trời sập cái đùng lun
    Ngày trước em cũng yêu thầm nhớ trộm bác í..Nhưng mà bác í chê em..Trán bướng, môi cong...Nên em đành ngậm một mối tình đơn phương nhìn bác ý yêu người khác...
    Hị hị
    ( Điu thế chứ lị)

Chia sẻ trang này