1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khà khà mẹ cha nhà nó tự nhiên thèm tiền thế không biết Cứ thấy tiền là hai mắt như hai cái đèn fa ô tô mới khổ chứ
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ê cả mông, mỏi cả lưng, ngày lại ngày từ sáng đến đêm chỉ ngồi ôm mỗi cái em PC khờ khờ giá mà có đứa nào mà ôm bây giờ nhỉ
    Tự nhiên lại thấy thèm một cảm giác yêu thương
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ê cả mông, mỏi cả lưng, ngày lại ngày từ sáng đến đêm chỉ ngồi ôm mỗi cái em PC khờ khờ giá mà có đứa nào mà ôm bây giờ nhỉ
    Tự nhiên lại thấy thèm một cảm giác yêu thương
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hehe, đúng là không hiểu nổi. Tiếp tục ôm em PC đi chứ, cứ nói linh tinh hoài. Hà hà hà!!!!
  5. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hehe, đúng là không hiểu nổi. Tiếp tục ôm em PC đi chứ, cứ nói linh tinh hoài. Hà hà hà!!!!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ôm em PC là sướng nhất đấy nhé! Lúc nào thíc là ôm được luôn; ôm người thật lúc nào ghét là nó bỏ đấy. Tớ cũng ôm anh PC suốt mà chưa chán đây này...
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ôm em PC là sướng nhất đấy nhé! Lúc nào thíc là ôm được luôn; ôm người thật lúc nào ghét là nó bỏ đấy. Tớ cũng ôm anh PC suốt mà chưa chán đây này...
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ ôm PC thôi à? Khà khà đang định làm câu sao mình không thử ôm nhau cái nhỉ hơ hơ nhưng thôi, coi như chưa nói gì nhé
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ ôm PC thôi à? Khà khà đang định làm câu sao mình không thử ôm nhau cái nhỉ hơ hơ nhưng thôi, coi như chưa nói gì nhé
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Điếu thuốc tàn theo ly cà phê lạnh
    Anh thả hồn mình vào dòng lệnh thân yêu
    Em kiêu kỳ em chẳng hiểu chi anh
    Kẻ suốt đời say mê nghề gõ phím

Chia sẻ trang này