1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Ám ảnh bời cái điệu khà khà.........
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Khà khà...Chú mctc này chắc chưa nhớn nổi đây
    Khà khà...
    Là lá la..
    Thật là vui vui vui...
    Hị hị

  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lạy người!
    Lạy hồn!
    Xin một chút bình yên!
    Không hiểu nổi mình cơ mà???
    Chẳng lẽ lại đổi thành không hiểu nổi mọi người!

  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Một lậy
    Hai lậy
    Ba lậy
    Bớ Ruồi..
    Hị hị..
    K hiểu à??
    Hị hị..
    Hiểu làm gì
    Hị hị

  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm cái sự đời cũng thấy hơi chuối không những con lừa fải kéo cày mà còn bị tranh công, thôi thì kệ đời, học theo chú Cuội ta lên chơi Trăng...
    [​IMG]
    Ơi, có một gã khờ...
    Ngồi thẫn thờ chơi trăng...
    Được thangruoi sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 19/09/2005
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Trăng rằm ...............ko của riêng ai.11h30 p.m trăng sáng lạ , đẹp , giữa mưa tối gió rít lên từng hồi thế mà vẫn đẹp như thế .Vượt qua mọi cơn giống tố ..............thử thách ......... còn lại gì để tự tin là mình có thể tiếp tục những gì mình đã chọn lựa???
    Trăng rằm đến và đi vội vàng ............như khúc hát vội vàng của người con gái ...........khi mang theo trong mình ước mơ , ty....................và khép cuộc đời mình theo nhưng nỗi lo toan cuộc sống.Những cái gì đã đến và cũng ssẽ qua theo thời gian..................
    Một cú điện thoại vội vàng , một lời hỏi thăm vội vàng .Nhưng mình tin dù thế nào đi nữa ............dù xa hơn thế nay nữa , mỗi khi mình cần bạn sẽ luôn có mặt.bạn của tôi!!!!!!!!!
    hp, ngay..................thang..............năm...........

    + for me?
    _ yes.
    + hơi bất ngờ vì hành động đó .............hì
    _ Q, your face ''s pink??
    + because today i sit beside a good man
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    bài thơ làm xong , thế mà ko biết vất đâu mất.Bực quá!!!!!!!!!!!Mất công mình lên mạng!!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ, hôm qua chú cừu nhà ta bỗng hoá ra lừa đi tìm cô bé có chiếc váy trắng và áo sơ mi hồng... Trong giấc mơ của mình chú lừa thấy mình đứng trước cổng trường học viện TTNVN, chú hồi hộp, chú mong chờ và... điều may mắn đã đến với chú khiến chú nhận ra được mình chỉ là một chú lừa
    Cám ơn cô bé đã mang may mắn đến cho chú lừa nhé!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Là lúc muốn biến ngay khỏi cái thế giới này..là lúc hờ hờ....cuộc sống là cái quái gì chứ...chỉ là những thứ vớ vẩn! vậy mà cũng chả hiểu sao vẫn cứ làm bài tập...vẫn cứ làm..thế mới tệ!
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    khung cửa sổ một màu xanh biếc
    Em theo gió.......
    Để ta mải kiếm tìm....
    phượng đã nói lời tạm biệt
    Rủ chú ve thích hát đi cùng
    Và ta biết vào mà thu đó............
    Em ngậm ngùi nói khúc chia ly........

Chia sẻ trang này