1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hic , lại một lần nữa mình lại làm thế....................Xinlỗi .............lại một lần nữa làm cậu tổn thương......................Nhưng mong cậu hãy hiểu ..........chỉ vì...............chỉ vì mình quá lạnhhhhhhhhhhhhh............Mình lạnh đến nỗi phải làm cậu cũng buốt giá theo...............

    _tại sao bạn lại làm thếNó rất đẹp mà
    + Nhưng nó lám mình khó nuốt.............
    _ Chỉ thế thôi ?
    + mình cũng ko biết.............. cứ thế này tốt hơn, ko vướng bận, lo âu, nhớ.........
    _bạn chắc chứ?
    +......................Cuộc sống là thế
    _ cậu làm mùa thu ngắn lạiiiiiiiiiii.............như cậu.............

    Tớ biết , nhưng tại sao cậu làm thế, mà tớ ko có cách nào nói rõ ràng được...................Vì ích kỉ hay vì sợ , cậu sẽ lại như tớ ngày nào...............................Chao ôi, tớ nhớ bé quá...........những lúc thế này tớ cần bé bên cnạh biết bao...............TỚ cần thấy nụ cười của be, để tớ biết trên đời này tớ tồn tại có ích .................
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Ghét
    Vô Vị
    Bình thường
    Không cảm giác
    Không có gì
    Đi tiếp...
    tự dưng muốn chửi nhau
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Khung cửa sổ hai nhà cuối phố...chẳng hiểu sao không khép lại bao giờ...lúc nào đó tự dưng thích hát mặc dù chả có hơn viẹt đực tẹo nào
  4. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Cừu cừu... lừa lừa... TTNVN...
    Chịu thật b ạ, k hỉu! :D
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đây nì cô bé có chiếc váy trắng và áo sơ mi hồng đây nì:
    Minh Hai: chao Anh!
    Minh Hai: hôm nay không lên mang.
    Minh Hai: thật là buồn, nhưng còn buồn hơn nữa là hẹn Anh mà không thấy A đâu cả.
    Minh Hai: hôm đó Em thật thất vọng, cứ đứng chờ hoài mà chẳng thấy A đâu cả, sao A tệ với Em vậy? lần đầu tiên Em gặp người không đúng hẹn.

    Thế em có thấy con lừa nào không? lừa cưỡi vi va hẳn hoi nhé
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hoa sữa...............hoa sữa...................tuyệt quá .!!!!
    Sao trước cơn bão lại thấy hoa sữa ngập tràn khắp con đường như thế này nhỉ lại làm mình nghĩ lung tung riuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuahgiúhghdfghkjgndksfgkdfgbnkđjfggiu đfgnkfjngkjđfghghodhghrg
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng cũng thích lãng mạn...mà mình cũng vốn cũng có ti ti loãng moạn roài..ơ ơ...mà ...chả hỉu tại sao
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm, nghĩa vụ, cống hiến... miẹ tự nhiên vác mấy thứ của nợ ấy mà ị nên đầu nhau thế à? Ông đây quan tâm đếck gì đến dăm ba thứ lăng nhăng ấy cơ chứ, sướng thì chiến không sướng thì ị ngay vào í... ăn thì cứ ăn, ai jành, việc chó jì cứ fải nhìn trước ngó sau, kê ngang kê dọc cơ chứ?
    Không tham ai nghĩ chuyện tranh jành nhở?
  9. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc, bức xúc rồi! Thông cảm, thông cảm, cám cảnh thường xuyên tôi phải chứng kiến có lúc chịu đựng. Nó ị nhiều ắt sẽ bị trĩ kệ cha nó. Nó là đứa đi trước đương nhiên nó cống hiến hơn mình. Nó là đứa đi trước đương nhiên nó kinh nghiệm hơn mình còn về tiếp thu khoa học kỹ thuật chưa chắc nó bằng mình. Đấy! cái tự hào của mình là ở chỗ đó. Kệ cha nó! Nó biết điều thì người khác và mình thông cảm. Nó quá đáng có thằng lột sao, lột mũ, mẹ nó chứ kể cả cành tùng. Cao nhân tất có cao nhân trị mà.
    To mồn một chút, hoành tráng một chút đồng chí thangruoi ạ. Nhưng thằng này đếch sợ thằng nào. To mồm, ngạo mạn, hoang tưởng, sĩ diện hão, không hiểu nổi mình....
    Thôi bỏ qua đi, hôm nào rảnh anh em ta làm mớ tôm đồng ngồi nhâm nhi chén rượu nhạt.. khà...khà...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em vô tình , nói mọi chuyện đã xong hết rồi . Đã hết tất cả rồi . Thế mà mình vẫn cố níu kéo lại . Rồi em từ chối . Mình cứ cố , em càng rời xa .... Là sao vậy ?

Chia sẻ trang này