1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngô nghê...
    ta uống...
    từng giọt đời...
    Đắng!
    Cay!
    Chua!
    Chát!
    Mặn!
    Nồng!
    Ngọt!
    Mát!
    Khà......
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi , chán chường , buồn thiu ... Mưa cứ mưa ... Lòng mình cứ trống trải . Tình đá mình rồi , chẳng thiết muốn yêu thêm ai nữa . yêu xong lại đá , thế mới là tình chăng ?
  3. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    yêu đời và hát !!!!hô hô.Em yêu ơi,xa em thật ruiìi .Khó quên nhưng ta vẫn là đứa hạnh phúc
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cảm giác của ngày hôm nay ko biết là gì...có lẽ là bận rộn, vội vàng, còn nhiều thứ đang đợi quá, mà ko có 1 chút sức lực và tâm trí nào để động vào cả mớ bòng bong....
    ngày hôm qua , chán kinh khủng mà vẫn cứ phải cười...mệt mỏi..!!!
    thấy lòng mình có gì đó cứ hợt hời, ko giống mình chút nào....
    thèm hét lên thật to, thèm phá vỡ những quy luật những nguyên tắc nhưng rồi lại ko dám...
    chẳng có những nguyên tắc đó mình sẽ hư mất, ( như ai đó đã nói " dòng đời xô đẩy")
    mình ghét cái cảm giác nhận ra người ta ko tốt như mình nghĩ, ghét cái cảm giác bị người khác nghĩ là ngây thơ để lừa lọc...
    có thể là mình chả biết gì, nhưg ko đến nỗi, bảo gì cũng nghe và cũng ko đến nỗi điều gì cũng tin...
    Tụ tập với mọi người mà nhớ đến da diết 1 người khác, thật buồn cười,
    thật lòng ko hiểu vì sao mà nhớ nữa, chả có gì để mà nhớ, ko nên nhớ và cũng chẳng cần nhớ, thế mà sao vẫn nhớ....
    con người nhiều khi đúng là ko hiểu nổi mình,
    cảm xúc cứ mâu thuẫn, xô đẩy nhau...
    Một ngày mệt mỏi..... Chỉ vui khi về!
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... Tao biết mày nói gì roài ku ạ, nhưng hình như tao đã nói với mày là tao chẳng có cái gì ngoài cái mồm đi nói phét ...nhỉ?
    Không đáng tin nhở? mà tao đã bảo ku đừng có tin tao cơ mà, tin làm chó gì cái thằng nó toàn nói fét nhở?
    Tin rồi thì sẽ thấy thật jả lẫn lộn, biết đường nào mà lần hử?
    Thế nhé, tao nói lại lần nữa đừng tin những gì tao nói nhé ku!
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là sẽ ngủ thật lâu .. đã thề là không tỉnh dậy ... vậy mà .. bão số 7khiến mình nửa tỉnh nửa mê cứ chập chờn trong giấc mộng ... giật mình tỉnh dậy giữa thế giới ảo yên tĩnh đến lạnh lùng .. dùng tư cách guest để chiêm ngưỡng forum cuối cùng vẫn quyết định đội mồ sống dậy .. bàn tay chiều nay đã mỏi rã rời vì gõ phím .. tưởng nhu không thể gõ nhiều hơn được nữa .. vậy mà .. vẫn login nhanh đến lạ thường ... nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đó .. vì thực sự mình cũng chưa muốn tỉnh lại ... vẫn muốn mê man ngàn năm (nếu có thể ) .. sẽ sống với ảo vọng với một nickname khác .. sống đểu .. sống không cần care với ai .. theo đúng nghĩa nào đó .. tàn phá ttvn trong rác .. mình .. tệ ..........
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cữ cuối thu, trời vẫn se se lạnh nắng thu vẫn vàng tươi, sức trẻ, niềm tin vẫn tràn đầy trên những nụ cười tuổi đôi mươi...
    Thế nhưng cũng có một gã trai đang trong cái tuổi đôi mươi ấy lại vác trên mình một khuôn mặt cau có, khó chịu và lạnh lùng, hoạ chăng thì gã cũng cười nhưng người ta luôn nhận thấy đó là một nụ cười... ruồi, cười ... đểu sau khi gã soi mói được điều gì. Gã đểu, có rất nhiều người bảo gã rất đểu là khác thế nhưng hình như chẳng bao giờ gã quan tâm tới vấn đề đó, gã luôn bỏ ngoài tai những vấn đề của dư luận, gã luôn là gã, mãi chỉ là gã và làm những gì gã thích, những gì gã cho là đúng... Có lẽ gã chỉ thay đổi khi mà cuối thu trời không còn se lạnh, nắng chẳng vàng tươi?
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ===============================

    Lang thang ... lang thang trên phố .. ngắm người qua lại ..hít khói xăng tự nhiên lại thấy mùi xăng xe hôm nay thơm lạ lùng ... thật lạ mình bị con gì cắn rồi .. cà phê một mình .. chưa bao giờ có thói quen uống cà phê trưa .. vậy mà bây giờ lại cà phê một mình .. điên thật .. lại tốn tiền thế màvẫn chấp nhận .. hôm nay đượclĩnh lương ...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hic...nay thì không hiểu nôỉ mình cũng không hiểu nổi người nữa ôi...! Mình chỉ nói đùa vậy mà nó lại làm thật! Mai ta sẽ cho bọn bay biết thế nào là sự trả giá cho đầu trọc...bọn đầu trọc
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một trong những hoạ hoằn, mới đầu giờ sáng gã đã cười... nhưng khốn khổ thay cho những kẻ được chứng kiến cái cười của gã, cái cười mỉa mai và bệnh hoạn. Nhưng có một kẻ còn khốn khổ hơn đó là bản thân gã, bởi chính gã cũng nhận thấy cái sự bệnh hoạn ấy đang tồn tại trong con người mình.
    Cái bệnh hoạn trong gã bắt đầu bằng một chữ thèm! Cái gì gã không có là gã thèm mà khốn nạn thay cho gã là gã chẳng có cái gì nên gã thèm đủ thứ, gã thèm tiền, gã thèm tình, gã thèm..., thèm lắm... Cũng chính bởi cái sự thèm mà sáng nay gã mới cười bệnh hoạn, gã mới nhìn hau háu cái đối tượng bị gã thèm muốn kia, khốn nạn hơn nữa cho gã là gã chẳng biết làm gì nữa ngoài việc nuôt nước bọt ừng ực trong cổ họng...
    Ực ực...

Chia sẻ trang này