1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Lại một kẻ luỵ tình, đáng thương, đáng thương! Tình là cái quái gì thế nhỉ?
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    lang thang vất vưởng trên đường như một bóng ma .. nghĩ vẩn vơ rồi chợt giật mình chỉ thiếu cái ống bơ nữa là đủ bộ ... điên thật dạo này có cái gì đó bất bình thường trong người mình .. hay bộ não làm viêcnhiều quá nên bị chập .. hay mình bị nhiễm virút ... một loại virút lạ chưa kịp có thuốc chữa ,, kiểu H5N1 .. Đểu thật .. lang thang vật vờ ... chẳng hiểu thế nào nữa ...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3


    Biển nhớNgày mai em đi, biển nhớ tên em gọi vềGọi hồn liễu rủ lê thê gọi bờ cát trắng đêm khuyaNgày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờSỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ....
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    một ngày cuối tuần vui vẻ[​IMG]
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã cầm lại tờ 500đ nhàu nhĩ của bà lão chủ quán săm soi từng chút một rồi gã vuốt cho nó phẳng phiu và cất vào ví một cách thật cẩn thận, gã nghĩ một cách lẩn thẩn - hai chén nước, một điếu thuốc - nghĩa là ngày hôm nay gã đã lạm phát tiêu chuẩn -500đ này là tiêu chuẩn còn lại cho ngày mai - nhưng rồi gã lại nghĩ hôm nay gã không ăn sáng, nghĩa là gã tiết kiệm được 2000đ dành cho bữa sáng, vị chi là gã tiết kiệm được 1500đ nghĩa là gã chưa bị lạm phát? nhưng mà cả tuần trước gã không ăn sáng, có nghĩa là cái sự không ăn sáng là một sự thường tình đối với gã, có nghĩa là so với bình thường hôm nay gã vẫn bị lạm phát? Nghĩa là cái công cuộc thực hành tiết kiệm của gã chưa được suôn sẻ, nghĩa là gã cần phải cố gắng tiết kiệm hơn? năm trăm, một nghìn, tiết kiệm, tiền nong... Gã lẩn thẩn mất rồi...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    12h đêm còn nằm nghe chuyện 4 người rồi lại truyện của Kim Dung...sau nữa lại nghe FM đêm khuya...quá quá khuya mà không sao ngủ nổi..5h sáng tỉnh dậy mới nhớ mình nằm mơ..mơ một thứ hỗn độn có đầy đủ mọi người...cười có , khóc có..vui vẻ có..buồn thảm có...tần ngần nghĩ ngợi rồi đi tắm mới nhận thấy ..sao nước lạnh thế này..chẳng hiểu làm gì mà để tới llớp trễ mặc dù dậy sớm
    Nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, rõ ràng rất quen thuộc mà chỉ muốn phỉ nhổ vào nó vì nó giả dối..vì trông đẹp đẽ thế mà lại lanh lọc quá..ôi....mình làm sao thế không biết nữa
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tit... tit... tit...
    Tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ đã đánh thức gã sớm hơn thường lệ. Mẹ kiếp! chưa mở mắt ra đã tít tít rồi - cái giọng gã làu bà làu bàu chẳng lẫn vào đâu được... 091... Good morning! ... gã tự nhủ im lặng là vàng ...
    Tit... tit... tit...
    ... 091... anh đã dậy chưa?
    ....... im lặng ......
    Gã cười - mỉa mai - để làm gì thế nhỉ? gã không hiểu - gã không đủ tài để hiểu và lý giải?
    Tit... tit... tit...
    ... 091 ... em thi rồi anh ạ!
    Mẹ kiếp! thi thố cái quái quỷ gì không biết? hơn cả năm giời này chẳng biết sống chết thế nào, hôm nay lại biết đi thi - khôi hài thật!
    Tit... tit... tit...
    ... 091 ... anh biết không? thứ bẩy tuần trước là ngày em được làm cô dâu đấy!
    Gã nhếch mép - đường xa có khác, lại còn khúc kha khúc khuỷu, loằng ngà loằng ngoằng, mãi mới thấy cái đích - Vui thật
    Gã nhớ đến cái lúc mình nhảy lên con tầu tốc hành ấy để ra đi mà chưa một lần ngoái lại
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    sáng chủ nhật...........hic ai gọi sớm thế ko biết
    _ alo ?
    _ cụp máy .!!!Hic bực thật
    Ngay............tháng ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,năm
    Lại chuyện cũ Làm sao vậy nhỉ , mình đâu cần biết họ ganh tỵ với mình thế nào .............mình ko quan tâm ........thế mà ko yên được nữa ..............Sao vậy nhỉ . MUốn bình yên mà khó thế àh.Con gái _ ích kỷ!!!!Sao cứ mỗi lần nói lại khó chịu thế này chứ ..............Mệt mỏi quá rùi !!!!
    Lắm lúc tự hỏi mình hơn tuổi hay thằng em mình hơn tuổi nữa, đi với nó thực sự mình cứ như là cô bé , lại càng lọt thỏm qua dáng vẻ cao to của nó nữa Nó đưa tay lên vuốt tóc mình , Chị phải thế này .......thế này ,,,,,,trông tuyệt hơn chứ.................Buồn cười thật, đôi khi tự nhủ nó như anh trai của mình!!!!! Nếu ko có nó lúc này ko biết mình ra sao nữa ................. Tại sao họ lúc nào cũng ganh tỵ mà ko cảm thấy mệt mỏi sao , sao họ lại cứ phải sống như thế .

    Cuộc sống như một bàn cờ , những nước cờ vòng quanh và đôi khi đi vào bế tắc .Tự Tin lên chứ , tự tin như cái hồi mày vẫn khoe như thế !!!!
    Hôm nay, nghe được chuyện em ,,,,,,,,,, chị buồn lắm !!!! Mẹ em nói là" sao lại có trên cuộc đời này "...........Lần đầu tiên chị cảm thấy vẻ tuyệt vọng thật sự trên khuôn mặt người mẹ ấy ...Đau xót thực sự !!! Nhìn em như vậy cnàg đau hơn ............chị sẽ tìm cách , nhất định phải tìm ra cách để cứu em !!!! CÒn một hi vọng cũng phải cứu , ko thể nhẫn tâm nhìn em mình bị giày vò như thế này !!!! Mẹ chị nói:" sao mày cứ phải lo chuyện linh tinh thế >?"" Nhưng mẹ ơi , nếu con có thể làm gì cho người mẹ ấy nhất điịnh con phải làm . mẹ đâu gặp em mà biết được em như thế nào .Em đẹp , đẹp như bông hoa lan giữa rừng ấy .Người mẹ nào nhẫn tâm nhìn con gái mình lớn lên như thế bị hành hạ đến mức thế kia .Phải có lối đi chứ đúng ko? Con sẽ tìm hiểu , sẽ giúp em bằng cách mà con có thể mẹ àh...............Con tin là mình có thể làm đưọc cái gì đó ....COn sẽ hỏi ...dù chỉ hi vọng nhỏ thôi ............nhưng con sẽ hỏi người ta xem làm cách nào cứu em được!!!!!!!!Hi vọng mình sẽ làm được gì đó cho em và cho cô!!
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã ngồi trầm ngâm bên tách trà... một mình... độc ẩm... gã nghĩ gì? không lúc này gã không nghĩ gì cả... Gã vẫn thế đôi lúc lại hâm hâm dở dở như thế. Cứ cái khi không có việc gì làm hay không biết làm cái gì cho ra hồn là gã lại mò đi uống trà, thường thì gã chỉ uống một mình - cho dù gã chẳng thích một mình bao giờ - nhưng gã lại thấy đó là một cái thú - nhưng gã thích thú vì cái gì nhỉ? Gã cũng không biết, duy chỉ có điều gã nhận thức được là hình như gã đang muốn mình không giống mọi người, gã thích mình khác người... Rõ khổ, không hiểu sao gã lại có những ý nghĩ bệnh hoạn như thế không biết? Tại sao gã cứ muốn mình khác? Tại sao gã không muốn mình như mọi người? - Gã là một kẻ dở người!
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    lang thang ..........hoa sữa mùa này nồng nàn qua các con phố .............trời ơi đã có lúc con ghét cái hương này vô tận !!!!!!!!!!!!!!!MỌi thứ cứ như ngày hôm qua ............Hôm qua còn cùng em nghe bản rock và khi nó hát dường như mình cũng nghe thấy tiếng của mình trong đó ..........hôm qua còn mạnh mẽ còn tự tin mình có thể qua tất cả ................hôm qua còn nghe đâu đây giọng của Bin (>>>>>) ,,,,,,,,,,,,,,,hôm qua còn bên thằng bạn thân qua các con phố vắng .........tự nhủ Hạnh phúc là gì hơn thế !!!!!!!hôm qua......................hôm qua.................

Chia sẻ trang này