1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa ..về bên vết thương tôi quỳ..tại sao lâu thế nhỉ? Load mãi mà không được!
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    112
    tìm mãi mà chẳng thấy trang :" và mua đông lại đến "đâu cả đnàh viết ở trang này vậy
    Ngày,,,,,,,,,,,,,,tháng................. năm..............
    hôm qua , mình mơ ...............Một giấc mơ kì lạ ................Ôm chặt anh trong lòng và khóc như đứa trẻ..........Có phải ko nhỉ .Em gái bé nhỏ vẫn mong có ngày như 15 năm ngày xưa..........................Có lẽ cả cuộc đời này chuyện ấy chỉ còn là chuyện xa xưa ................một giấc mơ là em biết ko bao giờ có thật.Người ta nói : "tình ruột thịt".......................Sao em ko cảm thấy điều đó giữa anh và em...................Cứ như 1 bát máu nhưng chỉ còn vị tanh của máu chứ chẳng còn màu gì của máu cả chỉ đục đục nhờ nhờ.............có lẽ nếu ko nhờ cái mùi tanh nồng của máu ấy thì chắc người ta cũng ko nhận ra đó là máu ............................. Đã xa lắm cái ngày mà hi vọng đoàn tụ mà có đủ mặt người trong gia đình .......................đôi mắt lạnh hơn cả ánh mắt người xa lạ khi nhìn...............
    Mùa đông đang đến .................nhẹ nhàng và cũng ngọt như vị ngọt của sự cô đơn lạnh lẽo ...........Lại nhớ em rùi.................chị sẽ làm gì nếu cả mùa đông lạnh lẽo này mà thiếu bé con đây......................
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Khóc, cười
    vui, buồn
    phấn khởi, chán nản
    yêu, ghét
    ................
    Nhưng tâm trạng của con người thường không thống nhất, như 2 mặt đối lập của một thể thống nhất vậy, chỉ hy vọng mối quan hệ biện chứng này hãy làm đòn bẩy thúc đẩy sự vận động phát triển chứ đừng là sự không phù hợp để kìm hãm
    Tớ vẫn mong như vậy, nhiều khi không thể nào hiểu nổi mình nữa, chỉ biết một điều, đang theo đuổi 2 chữ BÌNH YÊN
  4. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nó lại ko đc như thằng bạn nó!
    Tại sao bạn nó làm đc mà nó ko dám làm.
    Tại sao bạn nó dám nói mà nó lại im lặng.
    Tại sao nó lại phải suy nghĩ nhiều về người con gái nào đó.
    Tại sao nó ko giống thằng bạn nó.......
    ..........................
    Tại sao trong đầu nó có nhiều câu hỏi thế ?

  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tặng Loos!
    Tôi yêu em vì đó chính là em
    Không trộn lẫn không hoà cùng ai khác!
    Tôi yêu em vì trái tim em hát
    Dành cho tôi những nhịp đập vô thường!
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ bức xúc nhỉ???Bác ơi ,từ từ giải quyết từng việc ,đừng tại sao tại sao ....loạn lên thế ....Rối tung lên là hỏng đấy
  7. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! ​
    Cảm xúc hạnh phúc xen lẫn ngạc nhiên về mọi người bạn quanh tôi.THANKS!
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ......" ko hiểu nổi mình " ....Cảm xúc đan xen lẫn lộn...chẳng nhẽ là ............ĐIÊN.....hí...hí.....
    ...hí...hí...chạy thui .....
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình làm sao thế này nhỉ? Lần đầu tiên với cái gọi là cảm giác GHEN ...uh ghen tỵ ... vì cái gì cơ chứ ... mình ghen...lạ thật. Lần đầu tiên đọc những dòng chữ đó mình chẳng có cảm giác gì nhưng bữa nay tự dưng đọc lại cảm giác bực mình một chút. Nhói trong lòng một chút...Mình ghen! với một điều không đâu...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng đi học..thường thì buổi sáng trời còn mát mẻ nên chẳng cần mang khẩu trang khẩu đồ .. nhưng vẫn có người bịt kín như " " lãng đãng nghĩ ngợi...ừ nhỉ? Giá có một điều ước ước là chẳng làm người..làm cái gì trước mình muốn làm một cái cây nhưng nếu cây sống ở thành phố thì cũng ngột ngạt..làm gió..hờ hờ nghe có vẻ mơ mộng !..gió đi khắp mọi nơi..thích thì lưu lại không thích thì lại đi chẳng cần quan tâm gì...một hồi ,một hồi giật mình vì mấy bà đanh đá chanh chua không biết vì cái lí do gì mà xô bồ chửi bới ầm ầm...ôi tự dưng nghĩ " sao trên thế giới này lại có người nào ghê gớm thế không biết " giữa đường giữa chợ mà chửi nhau om sòm..tắc đường ngay ngã tư làm cái cảm giác khó chịu lại khó chịu hơn...ừ hử..đến trường bằng những suy nghĩ mông lung...tự dưng muốn ngồi ăn sáng ở cổng trường mà không sao làm được vì không có thói quen ngồi lung tung trước bàn dân thiên hạ...mua một tờ báo buổi sáng tới lớp cả bọn giằng co giằng co nhau tới giờ mới để lại cho mình coi xem nó tròn hay nó méo

Chia sẻ trang này