1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tại nó không biết là nó ngu hơn thằng bạn nó....
  2. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ???
    Nó bây h mới hiểu tại sao thằng bạn nó suốt ngày "trút" nhận xét về những con người có dạng như vậy.
    Thì ra là vậy ! Một số người kém miếng khó chịu thì hay chửi."Chó" ngứa mõm và biết "xủa" thì khá nhiều.Thích ăn "cứ..." thì "xủa" loạn cả lên."Cứ..." thích ăn, "xủa" thì lung tung,.....loại chó này thì ít lắm.
    Được Loos sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 04/11/2005
  3. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nó đã bớt ngu...
    (Không có nghĩa là đã hết ngu!)
  4. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sao có thể tồn tại trong này những loại "cắn càn" thể nhỉ? Đi ngoài đường mà cứ muốn nhảy vào con người ta "cắn càn" và "xủa" lung tung thế nhỉ!
    Thế mới biết có những loại tỏ ra "cái gì cũng biết".
  5. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khổ! Nó lại ngu trở lại....
  6. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Càng nói lại càng giống. Đúng là loại chỉ biết có mỗi 1 từ. Day đi day lại ! Dạy mãi mà chỉ biết mỗi 1 từ.
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Đôi lúc Nó không hiểu nổi mình đang làm gì và muốn gì . Cuộc sống !
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi mình tại sao lại điên tiết khi có đứa lăng mạ loài Chó thân yêu. Khả năng cao là vì mình cầm tinh con Chó.
    Bố khỉ! Chó có ăn kít hay **** thì đấy cũng là ý thích của riêng nó, kiểu sống của riêng nó, hay đơn giản là nó thấy hạnh phúc với cái món kít đó. Thế thì tại sao phải để ý làm gì?
    Thời gian dành để mơ mộng yêu đương cũng có thể để dành cho việc theo dõi một con chó đớp kít. khà khà khà hĩ hĩ.
    ---------------
    Kể ra mình cũng rất ghét thể loại tự dưng chả liên quan gì đến mình cũng réo tên tuổi nick niếc ra chửi là ngu nữa.
    ----------
    Giá trị đảo nộn hết cả.
    Chã bít đường lào mà nần!
    --------------
    Nói chung... Chả hiểu nổi mình tại sao sáng ra lại để ý đến chúng nó, rồi lại bực bội, lại ghét cả 2 đứa.
    Nói chung... Đấy... mình cũng đang để ý Chó đớp kít đấy thôi.
    Nói chung... Thôi. rỗi hơi vật! Kệ bu chúng nó với niềm hạnh phúc đớp và chửi.
    Nói chung... Đi ra café ngắm giai thanh gái lịch mới cả mơ mộng anh yêu.
    Nói chung... Té!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự hỏi mình không biết còn nữa hay không?!
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Yêu? Ko yêu? Nhớ? Ko nhớ?
    Ko trả lời được lun
    Cái j` cũng ko biết! Ko hiểu! Hình như thế!..... Pó tay............
    Sao con người lại phức tạp và khó hiểu đến thế nhờ?

Chia sẻ trang này