1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    khờ khờ thì ra ở đời còn có nhiều người hâm hơn mình tưởng .. tự nhiên không biết làm gì nhảy vảo chửi nhau rồi sĩ nhục nhau thoải mái .... kể ra thì cũng là một cách giải toả đấy nhỉ
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hơi bị điện giật . Chả hiểu nổi nà nàm nao nữa . Đánh nấu cháo nòng vậy
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã cứ tưởng có mình hâm, có mình dở người... Gã không ngờ đời cũng nhiều kẻ hâm kẻ dở người đến thế... Nhưng khốn nạn thay cho đời chúng nó chẳng chịu nhận là hâm, là dở người... chúng nó giỏi chúng nó khôn... chúng nó tự hào, chúng nó vỗ ngực khi chúng nó thấy hơn được loài chó hai từ "biết chửi"... Ờ thì thôi, kệ thầy chúng mày, cứ chửi đi, cứ sướng đi để thấy mình chửi giỏi hơn chó... nhỉ?
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! vote cho thangruoi 5*. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao. Chiếu sáng muôn ánh vàng. Cố lên 3 sao đê thangruoi ơi! Ối! tớ thèm trẻ ra mấy tuổi để tha hồ dong chơi, đàm đúm, lập hội quá!
  5. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đã vào tâm sự,ai cũng muốn thể hiện cái Tôi của mình.Cái Tôi của mình mà bị đụng chạm,bị đè thì tức,tức thì đâm ra chửi,chửi thì có người chửi lại....chửi hay thì có hay hơn. Cái vòng luẩn quẩn.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    tự dưng bác làm em thấy cuộc sống này khắt khe quá...em đang mệt kinh luôn bác à.. thế nên em sợ!
  7. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thằng này cũng "biết chửi"!
  8. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái ngu của chú này tăng theo hàm mũ! Ngu đến mức chỉ biết thét nên "Tôi không ngu"... thế thì đến bao giờ chú mới biết chú ngu hơn bạn chú?
    Bạn chú!
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ ông bạn lại cũng mắc cái tật lẩm cẩm rồi à? cái tật dong chơi, đàn đúm hội hè nó có trừ cái tuổi nào đâu?
    Lâu lâu không thấy cốc chén nó va vào nhau cũng thấy nhơ nhớ mới khổ, hôm nào sướng phát cho nó đỡ khổ nhỉ?
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã cười... cười thật đếch fải những cái giật giật như mấy hôm nay... Cười nửa miệng... cười khinh bỉ... cười nhếch mép... cười cái con ếch... Cười cái con ếch nó kêu...
    Mẹ cha tiên sư nhà nó, mẹ cha tiên sư nhà cái jống ếch... thà nó cứ ngồi một chỗ mà ồm ộp đi thì cũng chẳng sao đằng này nó lại còn thêm cái tật nhảy rông, chân bận nhảy còn mồm thì tất bật kêu... ộp ộp... Kể cũng tội nó cứ nhảy tới, nhảy lui mà chẳng biết cái giếng sâu rộng cỡ nào... cũng tội!

Chia sẻ trang này