1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Điếu thuốc tàn theo ly cà phê lạnh
    Anh thả hồn mình vào dòng lệnh thân yêu
    Em kiêu kỳ em chẳng hiểu chi anh
    Kẻ suốt đời say mê nghề gõ phím
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Này này này, không có tính chất bắc cầu thế đâu nhé! Nếu có tính chất bắc cầu thế thì nếu tớ bảo thangruoi đẹp trai, tiếp sau tớ lại nói anh Chí Phèo đẹp trai thì hoá ra thangruoi = Chí Phèo sao?
    Đúng là không hiểu nổi mình, hihihi
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Này này này, không có tính chất bắc cầu thế đâu nhé! Nếu có tính chất bắc cầu thế thì nếu tớ bảo thangruoi đẹp trai, tiếp sau tớ lại nói anh Chí Phèo đẹp trai thì hoá ra thangruoi = Chí Phèo sao?
    Đúng là không hiểu nổi mình, hihihi
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cái tên thangruoi hợp với anh bạn đây! Không có gì nói đừng post câu bài kiểu này. Anh bạn biết đấy, những chú ruồi thường sống ở đâu? ăn gì?
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cái tên thangruoi hợp với anh bạn đây! Không có gì nói đừng post câu bài kiểu này. Anh bạn biết đấy, những chú ruồi thường sống ở đâu? ăn gì?
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc không thể hiểu nổi mình nên để hiểu một người khác là một điều hết sức khó khăn. Chưa có ai mà mình dám khẳng định là mình hiểu người đó 50% cả. Thế giới nội tâm của con người là một cái gì đó cực kí khó hiểu và đôi khi là cực kì khó chịu.
    Hic lảm nhảm cái gì vậy nhỉ? Không thể hiểu nổi!
  7. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc không thể hiểu nổi mình nên để hiểu một người khác là một điều hết sức khó khăn. Chưa có ai mà mình dám khẳng định là mình hiểu người đó 50% cả. Thế giới nội tâm của con người là một cái gì đó cực kí khó hiểu và đôi khi là cực kì khó chịu.
    Hic lảm nhảm cái gì vậy nhỉ? Không thể hiểu nổi!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Không lỡ hạ mình chửi người thôi vậy đành nghe người chửi ta
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Không lỡ hạ mình chửi người thôi vậy đành nghe người chửi ta
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào đây và lâu rồi mới thấy một bài thơ ...
    Ều, lệnh PING là gì thế

Chia sẻ trang này