1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhiều khi mình cũng không hiểu nổi mình. Có nhiều người cũng nói mình khó hiểu. Khó hiểu cũng phải thôi. Vì đôi khi lời mình nói ra chỉ mình mình hiểu, hiểu theo cách riêng của mình.
    ... Mình thực lòng không muốn Mẹ buồn, vậy mà chỉ vì xung khắc tuổi nhau mà mình thường khiến Mẹ không vui. Sau mỗi lần như thế lại ngẩn người tự hỏi "không hiểu sao mình lại làm thế nhỉ?". Sau mỗi lần như thế mình lại thấy có lỗi nhiều lắm! Thế mà lần sau lại... vẫn như cũ.
    ... Mình muốn viết mail cho anh thật nhiều, nói thật nhiều lời thương yêu để anh có thể thấy tình yêu mình dành cho anh lớn tới mức nào. Thế mà hơn nửa năm nay, kể từ khi biết nhau tới giờ mình chẳng gửi được cho anh một mail nào như thế cả. Chỉ có gặp nhau và nói thôi. Có lẽ vì chỉ những lần online gặp nhau nói chuyện như thế, anh đã đủ để nhận thấy tình yêu mình dành cho anh thế nào rồi. Anh nói với mình anh đã nhận ra... mà.
    ...
    Mình cũng chẳng hiểu thế là thế nào nữa!
  2. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ngày thật xinh, cho mắt em hiền....
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Không...
    Không...
    Không...
    Chuông chùa gõ một tiếng không...
    Tiếng không?
    Gã chưa đủ để hiểu!
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thuở chờ đợi, ôi thời gian rét lắm...
    Gã chợt thấy rùng mình... chao ôi là cái lạnh, cái rét...
    Lạnh thời gian và rét cả không gian...
    gã không hiểu nổi cái sự chờ đợi nhưng gã cảm nhận được cái lạnh và cái rét ấy...
    cũng chỉ là một chút cảm nhận mà thôi!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trưa...cảm giác mệt. Nó nhắm mắt vào ngủ...tay cầm cuốn báo đang đọc dở...có lẽ thế! Nó ít khi ngủ trưa nhưng nay cảm giác muốn ngủ. Giấc ngủ mơ màng đi vào trong nó...bất chợt nó tỉnh giấc vì nhớ lại cái người gần nó lúc nào đó ngồi ăn...tiếng lép nhép kêu làm nó khó chịu..một cái tương tự thế..nó không rõ...có thể nó không quá to tới mức đó nhưng tự dưng nó lại để ý điều đó nên cảm giác ồn ào của người đang ăn...nó cố gắng không nghĩ tới nhưng hình như cái đó làm nó hết muốn ngủ. Lại tỉnh táo như thường và lại nghĩ tới cái người đã làm nó khó chịu. Nó cảm giác muốn ói khi người ta ăn xong...đi ra một chút " Ợ"...nó vốn ghét thế ...hoặc là cảm giác khó chịu...
    Thầm nghĩ .. có khó tính quá chăng...nhưng thật khó chịu. Nó thấy vậy!
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    C''est la vie!
    Cuộc đời là thế, có đôi khi chỉ là những cái tặc lưỡi...
    Gã và những toan tính nhưng rốt cuộc cũng chỉ bằng một cái tặc lưỡi...
    Gã vào một mùa xuân mới với cái tặc lưỡi ấy...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Định nói " Happy new year " với anh! Người bảo nó củ chuối nhưng lại chẳng làm
    Định .....
    Định.....
    Vậy mà chẳng làm gì ....Chúc mùa xuân mới với nhiều cái mới
    Củ chuối!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi đọc một lúc. Hơi hững hờ lẫn thất vọng về mọi thứ...trưa này mình cũng đọc vài thứ ....giờ lại thêm vài thứ nữa...chán cho bọn này!
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đếm này! Hừ! Toàn những thứ vớ vẩn!
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu anh qua thời nông nổi
    Vẫn đủ dại khờ để hoá đam mê
    Tình yêu em muôn đời vẫn thế
    Có đủ dịu dàng để hoá đắm say...
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ta đi và không mong ước gì
    Thủa ban đầu cũng chẳng còn luyến lưu
    ta đã đi và biết rằng điều ấy
    Hoá giọt sương trên mi mắt ...........lâu rùi

Chia sẻ trang này