1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    bông hồng trắng , theo sắc hoa trắng
    Của yêu thương
    Của nến hồng ngày lễ
    và ngã khờ vẫn đứng đợi .............tìm em.........

    em vẫn biết
    nhưng xuân ở xa lắm
    .........hết cuộc đời liệu ta đã thấy chưa???

  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lệ buồn đêm khuya thức trắng.....
    Chiều chiều người con gái nghiêng nghiêng nón lá....
    .....
    đợi chờ....trong sâu thẳm vẫn nhớ ....
    vậy mà thật bình thường....
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bố khỉ
    Oạch, tự dưng muốn chọc choẹ người khác
    Há há!
    Bình thường thui nhỉ?[​IMG]
    :-) Đôi khi phẳng như gương mà không thấy :-)
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nông nổi, dại khờ, đam mê, đắm say... cũng chỉ đến thế mà thôi!
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu nổi mình...
    Có thật sự là ko hiểu nổi mình ko ???
    Vấn đề đầu tiên là ko hiểu được đang muốn hiểu cái gì.
    Cuộc sống, tình yêu, tiền tài, danh vọng. Cứ phân nhỏ từng cái, phân tích từng cái biết ngay mình cần gì, dĩ nhiên đó là kết quả của một cuộc đấu tranh.
    ~ người ko hiểu nổi mình đơn giản là vì: Muốn có nhiều tiền nhưng fỉa lãng mạn hoặc lãng mạn nhưng fải có nhiều tiền

  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cười khẩy...
    Một cái cười khẩy có lẽ cũng không đáng... nhỉ?
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nông nổi, đam mê, dại khờ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Smile
    Cười khẩy, có lẽ một cái cười khẩy cũng không đáng nhỉ?! Smile
    Anh hãy sống thanh thản hơn, yêu nhiều hơn, bao dung hơn, độ lượng hơn, Smile
    Một điều đã cũ. Nhắc lại. Smile
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cuộc rượt đuổi...
    Có YIM chưa em ơi?....
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    chạy khắp để tìm topic mùa đông , thế mà lại ko thấy đâu cả ......lâu lắm ko vào đây ........
    phố phường ngày càng đông và tấp nập vội vã .............kia nữa , một cô bé giận dỗi người yêu khi anh ta hút thuốc đùng đùng bỏ về ,........ một góc chợ cô bé cầm loa hát , tiếng hát trầm bổng tựa như cuộc sống của em ........... một tên say chửi người như Anh Chí chửi đời...........rượu say hay lời say ??những bộn bề lo toan , ai đó tự nhốt mình trong khung cửa yêu thương và rồi giật mình tự hỏi :" rồi mai sẽ ra sao?" ...............em cứ chạy ko biết mệt với yêu thương của mình , và rùi lại thấy mình như sắp ngã vì điều đó .....có quá xa ko anh khi mình .......như thế ,cư thế này chắc sẽ bình yên
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 23/03/2006
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    làm gì có ai hiểu nổi mình, nhiều khi do ko hiểu nổi chuyện gì mà cái đầu lại muốn vỡ tung ra. trời ơi

Chia sẻ trang này