1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vô nghĩa, vô vị.
    Anh ko thể hiểu nổi mình đang muốn gì nữa. Những trò đùa cho vui trở nên nhạt tệ. Nghĩ lại, vẫn ko hiểu nổi tại sao mình lại bày ra những trò ấy.
    Có lẽ, anh thấy trống trải quá.
    Mưa, anh ko đi đâu cả. Mọi hôm mưa vẫn đi, nhưng đó là khi đã ở sẵn ngoài đường rồi. Cảm giác đi trong mưa đêm, lạnh, mưa quất ướt hết mặt nhiều khi cho anh thấy vơi bớt, bởi cảm thấy mình đang bị trừng phạt, trong lạnh lẽo và cô đơn. Thế đã đủ đâu, cho cả 1 sai lầm lớn...
    Ko tập trung làm được gì,đành ngồi đọc linh tinh và nghe nhạc. Nghe cả list dài. Đột nhiên chạy đến bài hát đó, bài mà anh đã nghe hàng trăm lần, sau khi xảy ra mọi chuyện. Vừa đoạn nhạc dạo đã thấy giật mình...Em đang làm gì nhỉ? Một quán cafe nào đó với bạn bè? Ngồi viết cái gì đó, hay cũng đang onl?Từ lâu rồi, chẳng dám vào YM sớm nữa, sợ lại nhìn thấy nick em sáng, ko nén được, lại bật cái cửa sổ lên rồi lảm nhảm gì đó. Nhưng cũng ko đủ can đảm del cái nick đi. Mở hòm thư, chỉ là thư cũ.Draft mỗi ngày một nhiều thêm, viết chỉ để viết .Anh ko muốn níu kéo, nhưng lại vẫn mơ hồ hy vọng cái gì đó. Anh đã từng bảo em cứ bước đi và kệ anh. Giá như có thể thanh thản thế, giá như em cũng bước đi và ko nhìn lại như thế, sẽ bớt đau hơn rất nhiều.Đã từng vui buồn lẫn lộn khi biết đã có ai đó chăm sóc cho em. Buồn vì ích kỷ, vui vì nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc, ko còn nghĩ ngợi gì cả. Lần hiếm hoi cái con người ích kỷ trong anh thua cuộc. Anh vui, thật sự.Nhưng chẳng được bao lâu. Em ko đón nhận nổi, tại sao cứ quẩn quanh thế?Vì anh thì ko đáng.Muốn được dõi bước em đi nhưng cứ mỗi lần em định quay lại lại vội vàng xây lưng lại, lạnh lùng. Đau, nhưng đừng quay lại, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn thế.
    Mới 22h13'', đêm còn dài lắm...
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao đã nhòm ngó cái nick này lâu lắm rồi, có lẽ do trùng với câu nói cửa miệng của một người vẫn hay nói đến nó mỗi khi không vừa ý về ai đó : ngu thì chết ! Hôm nay lại đọc tâm trạng này, lại cũng giống với cách nghĩ của người ấy...
    Nhưng thôi...
    Chẳng nghĩ nữa !
    Thế bạn có thể cho phép tôi được làm một người bạn của bạn không nhỉ ?

  3. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko thích thú gì khi có người nói mình giống ai đó.... Nhưng mà, suy cho cùng, điều ấy bình thường thôi bởi đơn giản, mình là 1 người bình thường.
    Làm bạn? Kết bạn thì đơn giản nhưng làm bạn thì tôi ko chắc mình có đủ khả năng ko. Nhưng ko biết thì phải cố thôi. Tất nhiên là tôi rất vui. Dù sao cũng thấy thú vị với từ "nhòm ngó"
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    A ha, tìm được cái topic này rồi. Hôm trước có nói với chị song là bên tâm sự có cái topic này, nhân dịp vào đọc cái "ko hiểu nỗi mình muốn gì" của chị í.
    @ chị song :Em thì rất hiểu em vào đây làm gì ạ. Chị biết bài thơ "thêm một" chứ ạ
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Này thì "nhòm ngó " này !
    Nhòm ngó
    Tôi nhón đôi mắt kiêu
    Nhòm ngó một cánh diều
    Đứt dây
    Rơi !
    Tôi chống tia mắt hờn
    Nhòm ngó những cơn ghen
    Ồn ào
    Khóc !
    Tôi buông ánh mắt chiều
    Nhòm ngó một dòng sông
    Xuôi ngược
    Trôi ...
    Tôi khép hai mắt buồn
    Nhòm ngó những nỗi đau
    Lặng lẽ
    Sâu !

  6. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu mình là gì trong 4 đối tượng "nhòm ngó" kia nhỉ? Chắc ko là gì, chả lẽ lại được vào thơ?
    Thơ...thế nào nhỉ? Tôi thích,ko dám khen hay, sợ bảo sáo.
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Oh !! Thế à ! Tiếp bài nữa vì câu "Thơ...thế nào nhỉ?" của bạn này !
    Thơ
    Khi nổi trận lôi đình vu vơ
    Tôi bẻ gãy câu thơ của mình
    Như người ta bẻ khúc củi
    Rồi vứt vào xó bếp
    Câu thơ chúi nhũi ho sặc sụa bởi tro tàn .
    Khi tâm hồn mang mang sầu thiên cổ
    Tôi lại vụng về chắp vá từng con chữ bằng giọt lệ ngàn năm
    Dòng sông thơ nghiêng ngả ngủ chẳng nằm
    Cứ đổ dốc về một miền xa ngái
    Hư không....

  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mặt nạ...
    Gã đang đeo một cái mặt nạ to đùng...
    Đã nhiều lần gã tự nhủ có khi nào gã bỏ nó ra không nhỉ?
    Có lẽ là không... để rồi như ai đó từng nói suốt cuộc đời tôi phải đóng vai tôi nhỉ?
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Điên...
    Đúng là điên thật!
    Điên miẹ nó roài..
    Tèo teo một đống data...
    Ngu!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là bây giờ cũng đang không hiểu nổi mình đây. Loay hoay và bất lực với chính cái "không hiểu nổi mình" ấy, hic...
    Mâu thuẫn, phức tạp quá, tôi ơi!
    hôm nay trời nắng đẹp (hôm qua cũng thế), mọi thứ tươi sáng hơn, có sức sống hơn... mà lại thành ra dễ buồn vu vơ hơn, thật là chẳng hiểu ra làm sao nữa cơ... và rất bực mình!

Chia sẻ trang này