1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một người học toán, trong đời phải tính cả ngàn phép tính. Tất nhiên sẽ có lúc phải tính sai. Tính sai sẽ tính lại.
    Một người viết văn, trong đời, viết cả ngàn câu văn, tất nhiên sẽ có lúc viết sai ngữ pháp. Viết sai thì sửa lại.
    Nhất là bây giờ toàn viết trên máy, sửa xoá thoải mái. Anh sẽ thấy bình yên hơn khi có em ở bên
    Khờ thường dễ làm người ta lạc lối. Một thoáng nào đó hình như mình cũng hơi lạc thì phải
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cái ngu nào giống ngu nào, đã toi một đống dữ liệu lại down xừ nó con server... buồn... ngủ thật!
    Dạo này đầu óc để đi đâu không biết nữa? hay là tại nó? ừ, mà có lẽ là tại nó thật!
    Gã còn chẳng hiểu được nổi mình nữa là nó, sao nó cứ đòi phải hiểu gã cơ chứ? rõ khổ!
    Khổ cho nó!
    Khổ cho gã!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình có khác, GIỎI phết, ngu mà ai cũng ngu như bạn mình có mà giết dân . Chắc ko làm Chí đâu, lại lại tự chửi mình bao giờ
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trời, có vẻ như sắp mưa.
    Lấy chìa khoá xe máy, mở cốp, nhét cái áo mưa vào.
    Nhìn lên khoá cổ, quái, chìa khoá mình để đâu rồi?
    Cuống lên đi tìm, chạy lên rồi chạy xuống, toát hết mồ hôi, muộn giờ làm mất thôi.
    À, còn một cái dự trữ nữa, dùng tạm vậy, dắt xe ra khỏi nhà, đã gần 8h.
    Tự dưng nhìn thấy chìa khoá ở cốp
    sao mình lại dở hơi thế không biết, đãng trí thế không biết...
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đời cũng nhiều kẻ thật thà, kể ra thế là còn may nhỉ?
    Rõ khổ, đôi khi nói ngu đâu có phải là ngu cơ chứ?
    Chợt gió mùa bay sang
    ngỡ ta là chiếc lá
    lạc loài rơi bên đường
    em có kịp về đến
    nhặt chút lòng thương yêu?
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một cái chợp mắt, chưa đủ gọi là say thế mà sáng ra đã có bao sự đổi thay? Buồn cũng không buồn, mà vui cũng chẳng vui chỉ dừng lại một chút để cảm nhận... cái gì cũng có giá của nó, họa phúc không lường, lại nhớ đến chuyện Tái ông thất mã... rồi lại nghĩ mình có khác AQ?
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tiếc!
    Cơ mà tiếc thật!
    Tiếc hùi hụi...
    Cái miếng ăn, nó dâng đến mồn, nó đưa đến mõn rồi thế mà không dưng bỗng đưa chân mình lên để đạp đổ. Mẹ kiếp! tại gì nhỉ? chắc tại cái chân, tiên sư nhà nó, sao nó ngu thế không biết!
    Tiếc...
    Tiếc thật!
    Đúng là cái chân... ngu... nhỉ?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thở dài, đôi khi, cũng chẳng hiểu tại sao!!
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    [17:13] ...2521986: đôi khi em sợ mình giống sách vở quá,
    [17:14] ...2521986: chả hiểu gì cả
    [17:19] ...2521986: anh sao không tấn công cô tâm hồn đẹp đi:P
    [17:19] ...2521986: em thấy cô ấy dễ thương đấy chứ:))
    [17:19] ...2521986: chà,
    [17:19] ...2521986: topic làm điên đảo bao chàng trai trên ttvn
    [17:19] ...2521986: ặc
    [17:19] ...2521986: =))
    [17:20] ...2521986: viết rất hay,
    [17:20] ...2521986: :)
    [17:20] ...2521986: đôi khi,
    [17:21] ...19: hơ, cô tâm hồn đẹp là cô nào?
    [17:21] ...2521986: cô tâm hồn đẹp hà nội ấy:((
    [17:21] ...19: anh không biết
    [17:21] ...19: em wen à?
    [17:21] ...2521986: cái topic viết cho người em yêu trong tương lai nổi vậy mà kô bít à? 8->
    [17:22] ...2521986: no,
    [17:22] ...2521986: em chỉ đọc bài thôi
    [17:22] ...19: hơ
    [17:22] ...19: không đọc
    [17:22] ...19: không xem
    [17:22] ...19: không nghe
    [17:22] ...19: không biết
    [17:22] ...2521986: đôi khi đọc thấy buồn cười vì thấy lắm lúc cũng hơi giống mình
    [17:22] ...2521986: hừm
    [17:22] ...2521986: còn không gì nữa?
    [17:23] ...2521986: chỉ biết mỗi cái gì ý nhỉ? topic mới của unido là gì nhỉ?
    [17:23] ...2521986: KHỐN NẠN À?

Chia sẻ trang này