1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ ghê!
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ....
    Hôm nay quả là một ngày đẹp trời và dường như điều đó cũng ảnh hưởng đến con người gã, và lại dường như những cảm giác lãng đãng bắt đầu quay trở lại xâm lấn tâm hồn gã? Đã từ lâu lắm rồi gã không có những cảm giác ấy, một cảm giác khó tả, nó làm sao nhỉ? nó đẹp, nó vui, nó tươi ... và nhiều nhiều nữa ...Gã đang cảm nhận được sự đổi thay!
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba...
    Tháng ba ...Gió se se. Nắng hanh hao. Đàn chim én líu ríu gọi nhau về tổ cũ, ngậm làn khói mỏng mành từ phương trời xa xôi nào về thả giữa đất trời tháng ba hiền hòa....
    Tháng ba ... Chị phơi lụa giữa ngày xanh. Đỏ, xanh , hồng, tím, phất phới tung bay, căng tràn ngực nắng. Này chấp chới, này chao nghiêng, đất trời lung linh sắc. Nhưng hình như áo chị vẫm một màu nâu bàng bạc. Nắng tháng ba nhàn nhạt ghé qua, vá vội những chỗ sờn vai..
    Tháng ba ...Tình cờ gặp em. Giấu mặt vào cánh đồng xanh non màu mạ. Em e ấp hiền ngoan, chúm chím một nụ cười. Tay ngà thoăn thoắn, em gọi lên từ lòng đất những mầm sống sinh sôi. Ô hay, ngộ chưa! Tim ta bỗng nhảy điệu tango quê mùa...
    Tháng ba ... nồng nàn mùa khói bếp
    Tháng ba ... chếnh choáng những hương hoa
    Ta xoè tay, thả những bâng khuâng vào giữa tháng ba ...
    Bâng khuâng ...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu đó đã chìm vào mưa lũ trên dòng đời hiu hắt
    Em có hay
    Rồi mùa xuân qua đây lạc loài , đường thêm xưa bùi bụi, một thoáng mơ phai
    Rượu tiếng rằng hay hay chẳng mấy
    Độ năm ba chén đã say nhè.
    Anh đi hồi ấy
    Năm tháng thường về
    Người không dấu vết
    Năm tháng bâng khuâng
    Sầu lại nhớ
    Thương nhau vò võ khóc vì nhau...
    Cỏ non xanh tận chân trời
    Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
    Thanh minh trong tiết tháng Ba
    Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh

  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/top.asp?tfm_order=DESC&tfm_orderby=FILE_HITS
    Hôm nay đấy.
    Hôm qua nắng đẹp, như một số ngày tháng tư vừa qua cũng nắng đẹp như thế... hôm kia mưa. Hôm nay cũng có nắng nhưng rồi lại âm u, rồi nắng, và rồi mưa...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Xời....một đống máy móc mang tới phòng máy của trường.. .. Hai tháng 15 ngày. Rồi hỏi han, biện chứng, rồi chỉ ra , viết code lập trình thế này là tốt rồi nhưng dữ liệu chưa thực tế , chưa đi sâu. Vớ vẩn một đống. Ông có mang cái đó về xài không hay có bao nhiêu người đi trước viết tốt hơn thế. Những version hoàn haỏ hơn thế.
    Dù sao cũng chân thành cám ơn " Sao giọng con gái miền bắc nhẹ và hay thế "..... Vớ vẩn một đống nữa !
    Chẳng phải Ngô, chẳng phải ta
    Đầu thì trọc lốc áo không tà
    Oản dâng trước mặt dăm ba phẩm
    Vải núp sau lưng sáu bảy bà.
    Khi cảnh, khi hiu, khi chũm chọe
    Giọng hỳ, giọng hỷ, giọng hy ha
    Tu lâu có lẽ lên sư cụ
    Ngất nghểu tòa sen nọ đó mà

    Chào nhá, biến đã. Có 30'' thôi mà ngồi từ sáng tới giờ
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba...
    Giữa Tháng Ba thoảng nghe tiếng em cười
    trong veo như cơn mưa chuyển màu lá mới
    Trong đêm đợi chờ
    chú dế mèn cũng biết hát tình ca
    .....
    Giữa những bộn bề
    Tháng Ba anh gửi em một làn mây ấm
    chẳng biết có trong lành được một hạt mưa?
    rơi vào đêm nỗi nhớ
    ......
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần dở hơi quá! Những công việc dự định làm trong ngày hình như đã bị tan biến hết cả rồi. Khi mình dự định làm điều gì đó mà không thực hiện được thì tâm trạng của mình thấy bực dọc thế nhỉ. Những ngày đầu hè này thật là mệt mỏi, cái mệt mỏi dai dẳng thế này không biết bao giờ chấm dứt.
    Buổi chiều hôm nay ngồi trong căn phòng làm việc chỉ có 2 người trong đó có mình, cả hai người cùng im lặng, lặng lẽ chạy theo những dòng suy nghĩ của bản thân mà không thèm để ý đến người khác. Người ta đang suy nghĩ gì nhỉ, không biết có chung suy nghĩ với mình về công việc không nhỉ. Suy nghĩ của con người chả thể nào hiểu được, mà cũng chẳng cần phải hiểu làm quái gì cho mệt bản thân.
    Mình chả hiểu nổi hiện giờ mình đang muốn gì nữa, nhiều cái muốn thì lại không muốn thực hiện, cái đã thực hiện được thì lại không muốn, nói chung là hâm.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chẳng biết mình muốn gì và mong gì ...Nhiều lúc cứ im lặng và chờ đợi..Nhiều lúc thì xồn xồn lao tới mong làm được một cái gì .. Khó hiểu thật
  10. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Có phải là em không hiểu nổi mình không?Không đâu, em hiểu mình chứ, hiểu mà chưa làm sao điều khiển nổi chính mình, bạn em bảo "trong chuyện này, em phải gặp sai lầm thì mới làm em bừng tỉnh" Đúng thế, em biết vậy. Nhưng em vẫn cứ u mê, u mê không muốn tìm lối thoát, u mê không muốn tỉnh. Tỉnh rồi, em lại sợ, sợ tất cả vỡ tan!

Chia sẻ trang này