1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn...
    Sáng chủ nhật, mọi người như tỉnh giấc muộn hơn... nhịp điệu hối hả những ngày qua nhường chỗ cho những ngã phố yên lặng. Không gian dường như cũng lắng đọng hơn khi ta ngồi đếm nhịp thời gian bên tách cà phê ...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có những buổi chiều...khoảng giờ này
    Lang thang từ nhà tới nhà ông trên con đường nhỏ...vào nhà hỏi mỗi câu " tối nay ông bà ăn gì vậy?!" Chẳng quan tâm xem câu trả lời nó thế nào. Khẽ chạm vào cái bàn một chút, khẽ tìm con mèo nó nằm ở chỗ nào, lại trở ra...về nhưng chưa về luôn. Đến nhà tên bạn bên cạnh xem nó ở nhà hay đi đá bóng, cũng có khi lại theo mấy con đường ra gần cánh đồng, cũng có khi lang thang ra tới tận bờ sông. Tối không nhìn thấy ai nữa thì về...
    Chẳng lắng nghe cái gì cả mà cái gì cũng nghe
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    thứ 7 ..khung trời thật đẹp , mát và dễ chịu , nó tự an ủi mình thế........đứng trên một chỗ rất cao . Nó hỏi :" liệu nhảy từ đây có chết ko nhỉ" Hắn khẽ cười :" chết làm sao được , àh có gì gửi cho ba má thì đưa ngay bây giờ đi".....
    nụ cười giòn tan theo tiếng động của lá .Nó thấy mình thật khùng và dường như bắt cái ngốc này cũng phải điên theo.....
    NK ngay.....tháng .......năm .....
    lại một ngày tồi tệ , hắn đã cố mọi cách ......thậm chí là vác thêm ai đó để khỏi có chiến tranh .....Nhưng rút cục , vẫn là ......chả hiểu gì cả . Trái đất xoay vòng và con gái cũng thật vòng vèo ........Tệ thật!!!!!
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại tháng ba...
    Lại một tháng ba
    Mưa lây rây trên hàng cơm nguội
    Chút gió bấc hao gầy
    Quẩn chân kẻ bộ hành đơn độc
    Tháng ba rét ngọt
    Hoa gạo gom nắng
    Hất những đốm lửa ngạo nghễ lên vòm trời
    Văng tung toé triền đê cỏ ướt
    Lẩn trong dòng nước cạn
    Con chép già đợi ngày hoá rồng
    Tháng ba lãng đãng
    Ru mi mắt trẻ thơ bụi nước
    ?oLòng sung chát, lòng bòng chua?
    Bà cụ già đốt lá khô
    Cười móm mém
    Thoảng khói lam chiều...
    Tháng ba ký ức
    Rơi theo lá vàng
    Hạ bừng toả nắng vào không gian
    Em quên tên một con phố quen
    Vun gốc đợi mai nhị độ
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm giao mùa
    Có điện thoại....06xxxxxxxxx..... Tự dưng nghĩ đến đôi mắt sáng, cái mặt vênh váo... Muốn gặp, dù chỉ một lát, để luyên thuyên mấy câu vô nghĩa... Nhưng rồi lại hối hả quay lại với không gian của mình...
    Bắt đầu từ Mùa Đông, chúng ta cùng một tâm trạng với cái lạnh cắt da... với mùi ngô nướng tràn ngập phố... từ những câu chuyện phiếm bất ngờ... Từ một ngày sát Tết mưa rơi lang thang trên phố... Bất ngờ, sợi dây mùa Đông đưa chúng ta trở thành BẠN... Bất ngờ thì ko nhưng vui và đôi lúc ngỡ ngàng thì có... Chẳng phải sẽ ở bên cạnh nhau, khi cần là có, nhưng mãi luôn trong tâm tưởng, trong suy nghĩ của mình... Bởi, tìm được chữ BẠN, thật quý lắm thay!
    Càng yêu mùa Đông da diết, càng thấy Hà Nội là chốn ko thể bỏ để ra đi nữa rồi...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 24/04/2006
  6. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đời rất dở
    Muốn tử tế mà khó quá
    Không tử tế được thì làm lưu
    Làm lưu còn khó hơn
    Tử tế ko được, lưu ko được
    Đời rất dở...​
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy"
    Hình như lại đến mùa hoa xoan rồi đấy. Nhưng mà ở nơi phố xá phồn hoa đô hội này thì tìm đâu ra hoa xoan lớp lớp bây giờ... ờ mà có về nhà mình thì cũng không còn dễ dàng được thấy hoa xoan nở nữa rồi... ôi những ngày tuổi thơ, hồn nhiên ngây ngô với những chùm hoa tim tím, với những trò chơi vô thưởng vô phạt, những buổi trưa hè nắng rực nhè nhẹ trườn khỏi giường xách dép rón rén ra khỏi nhà để chạy đến cái nơi đang ồn ã tiếng bọn hàng xóm ngoài kia.
    Những ngày tháng tư thật đẹp, nắng mới, mọi thứ như bừng nở một sinh khí mới... Và tôi? Tôi của tôi hay tôi của đất trời vậy nhỉ?
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Này là hoa xoan...
    Chẳng biết từ khi nào, những cánh xoan nở nơi góc vườn yên tĩnh vương vấn đầy sức ám ảnh trong tôi. Chỉ biết rằng chính cái loài hoa nhỏ bé li ti, mỏng manh e dè ấy đã cho tôi biết nói lời cảm xúc, đi giữa mùa hoa tím chợt giật mình nhận ra thiếu nữ nhà bên đang làm duyên con gái. Em dịu dàng, e ấp hiền ngoan, mái tóc ngát hương mùi con gái xõa dài trên bờ vai mỏng thẹn thùng bên chiếc nón che nghiêng qua lối xóm... Từng hạt mưa phơi phới bay, thân cây vạm vỡ, bám sâu vào lòng đất để tặng cho đời những sắc hoa chúm chím. Không thắm hương, khoe sắc, hoa xoan bình dị một hình hài, mãi nở , mãi rung rinh, li ti... Cái màu thánh thiện, mong manh nhưng chẳng bao giờ phai nhạt. Ði dưới chòm xoan, nhìn hoa tím rụng, thấy vấn vương cả cõi lòng. Hồn quê, hồn đất Việt như gửi vào trong điệp trùng những thiên thần bé nhỏ, nghe vọng lên cả một khúc đồng dao thuở nào. Thôn nữ tuổi xuân - em đẹp như xoan - sáng trong và thanh khiết... Những rung động yêu thương ép chặt vào từng cánh hoa nhờ gió nội hương đồng cất giữ. Hoa xoan đánh thức và cho ta thật nhiều tình yêu để mai đây ta lại nuối tiếc, ngẩn ngơ cùng hoài niệm...
  9. _Zero_

    _Zero_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Híc, hoa xoan.. nhắc đến nó ta lại nhớ đến bạn, bạn nhớ không??? Trước nhà chúng ta có một hàng xoan, cứ đến ngày sinh nhật bạn là hoa xoan lại nở, lũ chúng ta, mong chờ từng ngày đến dịp nghỉ hè để tối tối lôi võng ra trước sân nhà, háo hức, háo hức.. chơi đồ hàng.. Ta nhớ 1 lần sinh nhật bạn, ta dũng cảm lắm mới dám mang một cành hoa xoan đến tặng bạn.. bạn cười.. nụ cười của bạn làm ta nhớ mãi..
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đôi lúc mình cũng chẳng hiểu nổi mình và hiểu được những người xung quanh mình nữa Lắm lúc thấy cuộc sống đến là fức tạp và mọi sự khó hiểu vô cùng. Chỉ muốn đơn giản hóa mọi thứ, nhưng sao mà khó thế
    Có thể, vì một lẽ ngẫu nhiên, tình cờ nào đó

Chia sẻ trang này