1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Oạch, IÊU hết ROÀI.
    Toàn những người đi qua đường còn lơ ngơ làm thơ nữa
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên nhớ quá bé ơi!
    Nhớ đôi bím tóc, nhờ lời vu vơ
    Nhờ tà áo trắng tinh khôi
    Thướt tha qua ngõ bồi hồi lòng anh! (*)
    Gớm! dạo này các anh, các chị yêu hết rồi! Văn thơ lai láng chảy tồ tồ. Mình cũng phải yêu cái cho nó máu nhể.
    (*) Viết cho "cô bé" vừa làm mẹ được 4 ngày
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    chưa đâu , vẫn còn sót lại kẻ tội đồ này đây

    Mưa rào ,.........ào ào...chạy nhanh
    Nép vào .........mưa rào
    đưa tay xin chào.........
    Cơn mưa .........

    Mình thích , thích mưa , thích ngồi thật lâu ở đây chỉ để nghe tiếng mưa hoà nhịp điệu của bản nhạc ko lời quen thuộc thế này...........Cứ tưởng thời gian là phương thức màu nhiệm nhất để gắn kết , để gần , để tự tin nói là ko thể đẹp hơn thế !!! nhưng cứ nhìn xem , ai có nói một kết cục như thế .............Nó gắng lắm , nhưng vẫn chưa đủ để nói ra cho nhẹ lòng ...........

    Mộtt ngày thứ 7 đẹp trời thế này cơ mà .......... lăng quăng nào !!!!!!
  4. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trở lạnh.
    Anh vừa muốn đi đâu đó, vừa ko. Chạy xe một mình, cảm nhận cái lạnh hiếm hoi giữa mùa hè cũng thú vị đấy chứ, nhưng lại sợ,sợ nhớ một vòng tay ôm từ phía sau, cảm giác chống chếnh vô cùng.
    Tình cờ gặp lại H, chiều tối qua. Kì lạ là anh thấy dửng dưng, trước ngay cả ánh mắt bối rối lẩn tránh của H. Ko yêu thương, hẳn rồi, cũng ko còn cả khinh ghét. Nhưng ngay lúc ấy, quặn đau, bởi nhớ em ....Bước ra khỏi chỗ ấy, anh đã đi thật nhanh, vòng xe lại đường đến nhà em, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hy vọng em chưa về, để có thể đứng đợi, thấy em, một chút thôi, sẽ đứng bên kia đường...
    Thấy anh thì đừng bước tới, được ko? Mọi sai lầm đều phải trả giá...
  5. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0



    Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người. Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa. Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung đời ... Buồn hoài chi ta ơi Nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang Đường mình qua lúc nào giờ bước âm thầm Tình cũ dâng trào Đường về không gian xưa Đá rêu xanh đầy đi về mình ta Chiều về hoang phím đàn Một phút giây nào mình khóc cho nhau Mình cùng say trong mưa Em ánh trăng mờ anh làm trời thơ Ngày tìm đến cuối trời Người lãng quên rồi Đời đã chia trôi Mai dù ai đưa bước em qua đông dài Em không đợi anh nữa trong bài ca (lời ru) đêm Xin đừng mang nước mắt trao cho đời Khi tiếng ca từng đêm vắng đưa anh về bên người
    Được Ngu_Thi_Chet sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 14/05/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lá lìa cành bởi gió cuốn đi hay vì cây không giữ. Nó cứ ám ảnh em.... hay cả vì lá cũng không hiểu nổi mình. Ở lại hay đi, mong manh quá...Nếu gió đủ sức mạnh để cuốn lá đi hay nếu cây đủ tình yêu để giữ lá lại.
    Một người chưa từng sinh ra và một người coi như đã chết
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 14/05/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hừm, cái câu gì ý nhỉ?
    Nhìn hàng cây chúng cưới nhau ý anh cười thôi, làm gì đến mức độ cưới nhau. ( Oạch). Chò nâu bay đầy thành phố...nhưng không có hồn vì thiếu....TY
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    center] [​IMG]
    Vậy đấ. Hệ phương trình hai ẩn vô nghiệm tức là khi vẽ trên biểu đồ nó là hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng song song anh ạ. Cái topic của em nó down roài nên phải gặp anh ở đây. (Trông cái mặt mà ghét nhưng biết vào đâu bây giờ?!)
    Người ta chết nhẹ như lông hồng ý anh nhỉ. Hoa trắng, mưa rơi, lầm lũi. Em đang sờ trét. ...em chỉ muốn hét lên một tiếng , muốn có gì đó đập phá để khỏi phải thở ngắn thở dài .Tệ thật!
    Nghĩ tới đám ma tự dưng mắt nhoè ra...cho một người dưng

  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể đó là hai đường tròn đồng tâm phải không em?
    Thèm lắm một nụ cười...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em vẫn cười. Bình yên hơi khi ngồi đọc một số thứ. Có người nói, càng đọc càng điên đảo vì chẳng hiểu...nhưng em hiểu!
    Chỉ một nụ cười thôi sao? Không phải là một vòng tay à? Bình yên!
    Ui ,có người thấy rồi. Xấu hổ quá . Ơ, chị....đừng có hỏi em gì nhá
    Tệ thật! Bắt đền chị , đền cả anh Tự dưng làm em quê thế này
    [
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 17/05/2006

Chia sẻ trang này