1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào đây và lâu rồi mới thấy một bài thơ ...
    Ều, lệnh PING là gì thế
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa cứ thắc mắc mãi về cái chủ để này của thangruoi, hôm nay đang đi trên đường mới chợt nghĩ ra được. Đúng là lắm khi mình cũng chẳng biết bản thân mình nghĩ gì, muốn gì nhỉ. Ngày xưa tớ còn có một théc méc về ý nghĩa cuộc sống nữa cơ: không biết mình sống để làm gì, thấy chẳng có lý tưởng gì cả...
    Tôi cũng đi tìm tôi đây, hihihhi...
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa cứ thắc mắc mãi về cái chủ để này của thangruoi, hôm nay đang đi trên đường mới chợt nghĩ ra được. Đúng là lắm khi mình cũng chẳng biết bản thân mình nghĩ gì, muốn gì nhỉ. Ngày xưa tớ còn có một théc méc về ý nghĩa cuộc sống nữa cơ: không biết mình sống để làm gì, thấy chẳng có lý tưởng gì cả...
    Tôi cũng đi tìm tôi đây, hihihhi...
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    @Chào bạn mình, thì đã bảo là đang không hiểu nổi mình rồi mà lại. Khờ khờ còn cái chú thơ thì có fải lúc nào cũng cóp được đâu
    Hix hix sao lại còn hỏi han cái vụ Ping piếc thế này? hay lại đang bị thằng nào nó xỏ à?
    Hà Nội một ngày đầu hè nắng nóng và mệt mỏi, cái mùa này hình như người ta gọi là cái mùa lá bay?
    Em ơi mùa lá bay
    Tiếng chim trong trời vắng
    Gọi những chiều mênh mang
    Ngày về không có nắng
    Biết ai thầm nhớ mong?​
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    @Chào bạn mình, thì đã bảo là đang không hiểu nổi mình rồi mà lại. Khờ khờ còn cái chú thơ thì có fải lúc nào cũng cóp được đâu
    Hix hix sao lại còn hỏi han cái vụ Ping piếc thế này? hay lại đang bị thằng nào nó xỏ à?
    Hà Nội một ngày đầu hè nắng nóng và mệt mỏi, cái mùa này hình như người ta gọi là cái mùa lá bay?
    Em ơi mùa lá bay
    Tiếng chim trong trời vắng
    Gọi những chiều mênh mang
    Ngày về không có nắng
    Biết ai thầm nhớ mong?​
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cào cào giã gạo cho nhanh
    Ta may áo đỏ áo xanh cho cào
    Tôi buột miệng hát câu hát tuổi thơ
    Câu hát nghe chang chang những chiều nắng đổ
    Câu hát nghe thăm thẳm những buổi mùa màng
    ...
    Có chú cào cào giã gạo trong tuổi thơ tôi
    Tuổi thơ vô tư hồn nhiên chân thật
    Để bây giờ tôi sơ ý đánh rơi
    ...
    Cho tôi và cho một tuổi thơ đầy nắng và gió...
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cào cào giã gạo cho nhanh
    Ta may áo đỏ áo xanh cho cào
    Tôi buột miệng hát câu hát tuổi thơ
    Câu hát nghe chang chang những chiều nắng đổ
    Câu hát nghe thăm thẳm những buổi mùa màng
    ...
    Có chú cào cào giã gạo trong tuổi thơ tôi
    Tuổi thơ vô tư hồn nhiên chân thật
    Để bây giờ tôi sơ ý đánh rơi
    ...
    Cho tôi và cho một tuổi thơ đầy nắng và gió...
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới trở về cơ quan và ở lại lâu như thế, mấy hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn như thường lệ lại bận rộn và nhiều việc hơn, khà khà vẫn nói đùa với nhau là lại về canh miếu , cũng thấy hay hay... đôi khi lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui cho mình cũng thấy sướng. Vừa gọi điện cho thằng bạn hồi cởi truồng nhông nhông, khì lâu rồi không liên lạc chẳng biết thế nào nó lại ở ngay gần mình mà không hay Thế là chắc lại có bữa nhậu tơi bời rồi, hê hê dạo này rượi chè bê tha quá. Đúng là không hiểu nổi mình...
    Tôi ơi...
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới trở về cơ quan và ở lại lâu như thế, mấy hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn như thường lệ lại bận rộn và nhiều việc hơn, khà khà vẫn nói đùa với nhau là lại về canh miếu , cũng thấy hay hay... đôi khi lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui cho mình cũng thấy sướng. Vừa gọi điện cho thằng bạn hồi cởi truồng nhông nhông, khì lâu rồi không liên lạc chẳng biết thế nào nó lại ở ngay gần mình mà không hay Thế là chắc lại có bữa nhậu tơi bời rồi, hê hê dạo này rượi chè bê tha quá. Đúng là không hiểu nổi mình...
    Tôi ơi...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chả có đứa nào nó xỏ gì hết, cái đứa xỏ xiên nhất thiên hạ nó còn chưa dám, thì làm gì còn đứa nào dám nữa hê hê hê
    Tiếc là ứ hiểu mình nói gì, thế mới chết ...
    Cái gì mà "say nghề gõ phím, dòng lệnh..." thế PING thì là cái qué gì ... hê hê hê ...
    ***
    HÔm qua, tự dưng mình thích uống beer, quái lạ là chả bao giờ mình mê cái món cay cay này cả. Ngồi tu hẳn 1 chai Ken, choáng thế, uống vào ko thể tả được, vài hớp là mình chiến hết một chai...Lão anh giai nhìn con em gái mắt tròn mắt dẹt, chưa bao giờ thấy nó "bê tha thế"...Lão ý bảo với bà chị dâu, thế mà lúc mình uống thì lại còn bảo với mình mày có thấy bia có vị rất ngon ko
    Được một phần tư tiếng sau thì con bé bắt đầu quay cuồng, buồn ngủ dã man Thế là bừng bừng... 10h hơn đã đi ngủ, làm một giấc thấy sáng dậy sướng thật, cơ mà ngứa điên lên..
    Thôi, có người mời đi ăn đồ Thái lan rồi, đi thôii, thèm quá Lại nhậu mất thôi

Chia sẻ trang này