1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nghe mưa...
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nghe mưa
    Mưa nguồn dội xuống rong rêu
    Tàn phai cuộc mộng bên lều trần gian
    Buồn vui gió núi trăng ngàn
    Yêu cùng cỏ dại hoa hoang côn trùng
    Trở về từ cõi mung lung
    Nhìn thân hiện thể tao phùng thiên thu
    Mưa nguồn trút hạt sa mù
    Lạnh lùng tâm khảm nghe từ vô thanh
    Giọt thương giọt nhớ lạnh tanh
    Biệt lòng năng sở xa gần từ bi​
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đọc thơ anh em thấy mình ngơ dại .
    Muốn làm thơ...nhưng chẳng biết viết gì
    lời thơ hay anh đã lấy mất rồi
    Tinh tuý thơ mặn mà và sâu lắng
    Ôm riêng mình anh, giữ chỉ riêng anh
    Thôi thì kệ(hừ) thơ hay hay dở
    Em làm thơ chỉ để giải buồn
    "Trăng "của anh thật dịu dàng lãng mạn
    Thật nhẹ nhàn như gió thổi qua song
    Buổi đêm trường em nhìn trăng sáng
    Nghỉ đến" trăng anh" em thấy chạnh lòng
    Buốt giá tim em hàng trăm nổi nhớ !
    Ai bảo anh làm" thơ trăng" hay thế!
    Để giờ em đàn khúc "nguyệt cầm"
    Tang tính tang phuơng xa anh thấu hiểu
    Nửa vầng trăng !em lơ lửng đi timƯ
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
    .......
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
    Cúi đầu nhớ cố hương

  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    xem bói thử ...bà ấy kêu mình có chân tu , đừng vào chùa vao ngày thường ............Đúng thhật , vì chùa có bé con , nên mình suốt ngày ghé qua khi rảnh , vì nhớ em ,..........hay chi vi tim bình yên cho riêng mình ...........
    Mùa hè world cup đến , ngày nào cũng thức đến 4h sáng ........sáng 6 dậy đi học , lịch dày đặc ...........Mệt chỉ thèm ngủ thôi mà nghe thấy bóng đá mắt mũi lại sáng loáng lên mới tài chứ.........Hôm qua mất công hét khàn cả cổ mà Thuỵ DIển ko ghi bàn nào làm mình .......mất toi mất chầu chè cá cược .....buồn hết cả người!!!!Mấy thằng bạn mình kêu ca : con gái gì mà chả nét girl tí nào : nghịch mà chả chịu lép vế chúng nó .........úi giời nghe chúng nó kể xấu mình ma .......ừm tôi vẫn là con gái thứ thiệt các ông ko phải bêu xấu tôi. để xem co tim được người bạn nào tuyệt vời hơn mình ko?????
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thangruoi dạo này may mắn quá! Cũng bay bổng vài vần thơ lãng xờ mạn. Có người nhớ, có người mong, có quà, có... xướng xướng nà......
    Cũng ước, cũng mong, cũng chờ....
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Đầu muốn thoát ra khỏi bốn bức tường để hít thở ko khí trong lành cho thoải mái nhưng cái chân lại chẳng muốn đi.
    Tâm muốn quẳng gánh lo đi mà vui sống nhưng ngày qua ngày lại nhặt thêm những muộn fiền và căng thẳng.
    Bảo con tim hàng ngàn lần vấn vương chi những chuyện quá khứ nhưng sao kí ức cứ dội về.
    Lòng ko thôi hi vọng và chờ đợi nhưng nhiều khi cũng không biết mình hi vọng điều chi, chờ đợi điều gì...
    Rồi tự dưng muốn khóc như những đứa trẻ vẫn thường hay khóc, nhưng sao nước mắt chẳng thể rơi.....
    Hỏi chính mình : ko hiểu nổi mình hay cố tình ko muốn hiểu......
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng cha kia có điệu cười giống y hệt anh mình, quyến rũ vãi ...
    Cũng giống lão Evis Presley luôn, con gái hắn cũng cười kiểu vậy. Hình như Nguyễn Thị Huyền nhà ta cũng cười y chang 1 kiểu khóe môi cong cong, hở cái răng nanh với thêm 1 tí lợi.
    Híc. Nhưng giống mỗi cái cười, anh mình chả đẹp trai, chỉ duyên. Hehe dẫu sao còn đẹp hơn mình.
    Hận đời thật ! Giờ mà có vài chục nghìn đô bay sang HQ chui vô viện thẩm mĩ tắp lự.
    Xấu quá thể vậy nè trời?!!!!!!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    .....
    Lũ trẻ con trong xóm
    ....
    Đếm phong bì... 1, 2 , 3 ,4 , 5, chắc khoảng bằng đó, cũng chẳng muốn biết xem đã có gì trong đó. Xếp nguyên để lại...
    ....
    - Giờ tui chẳng muốn cho ai cái gì nữa, tất cả mọi thứ tui muốn dành riêng cho mình, không muốn dành riêng cho ai cái gì nữa...nếu trả lại tui...H sẽ chẳng nợ nần gì tui và ngược lại...
    - Không, không làm được..
    -Tại sao? chẳng có gì là không làm được cả...
    ....
    ....
    Lúc nào cũng tỏ ra hơn người khác nhưng thực chất chẳng hơn ai - thật chua chát
    Sự nhẹ nhàng .... thấy trong từng hơi thở...đúng kô nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 14/06/2006
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bay mấy hôm roài...
    Hình như đang ở tầng mây thứ chín?

Chia sẻ trang này