1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Buồn như trấu cắn...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    WC
    Brazil : Ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cup vô địch. Nhưng năm nay trông thằng cha béo Ronaldo xấu quá. Trông nó chạy trên sân y như quả bóng lăn vậy .
    England: Một ứng cử viên to mồm nhất WC. Chưa ra quân đã tổ chức ăn mừng. Cả đội chỉ có Rooney khá khẩm hơn. Dù sao chiến thắng 2-0 trước Trinidad cũng chẳng nhằm nhò gì . Cái đội chuyên chơi theo phong cách bạo lực( mong sao cho loại ngay từ vòng 2 há há ... chi ai là những cổ động viên của đội này về nhà ngủ sớm)
    Đức : Một ứng cử viên máu lạnh ( theo các nhà chuyên môn là thế)...Bứt phá với phong cách mới trên quê hương của mình. Nếu họ làm nên chuyện nhỉ?
    Ytalya : Toàn những chàng cầu thủ đẹp như trong mơ...Nhưng...có lẽ....may ra chỉ hơn WC 2002 một chút là không bị loại từ vòng 1
    Argentina, CH Czech...hay đội nào nhỉ? Mọi dự đoán đều nằm ngoài vòng kiểm soát của các cổ động viên.
    @ : Bay đã hạ cánh roài. Thua rồi nên chạy mất dép hả? Phải tính thế nào chứ nhẩy
    Ôi, nghĩ tới Iran lại thấy tiếc gì đâu...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    If the hero never comes to you
    If you need someone you''''re fleeling blue
    If you wait for love when you''''re alone
    If you call your friends the light is hold
    ...
    Nếu người hùng trong mơ, không bao giờ đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn.... Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang đợi một tình yêu?khi Em thấy mình cô đơn
    Nếu em gọi điện mà? Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    ....
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''''re feeling sad Your heart get''''s colder
    Yes I show You what will love can do
    ....
    Nhưng nếu em muốn khóc, hãy khóc trên đôi vai của anh
    Nếu em cần một người thực sự quan tâm đến em
    Nếu em buồn và con tim em trở nên lạnh giá
    ...Với anh đó là một tình yêu anh có thể làm
    .......
    ( Nghe, buồn......ngủ.........vì trời mưa, sến nặng)
    Ý, thua và dở hơi. Một trận đuổi ra sân ba thằng thì còn gì là đội hình nữa.
  4. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi lại tất cả mọi nơi đã từng tới... nước mắt ứa ra như con nít... Cả chị và tôi đều khóc... tôi không biết nhưng tôi mong chị có thể dành tình yêu cho người đó với tôi giờ người đó sống vui vẻ thanh thản nhẹ nhàng và sống thật với cảm xúc của mình quan trọng hơn mọi thứ... Tôi cần thấy người ta bình yên trong suy nghĩ, thanh thản đáng yêu như khi ngủ... Cái tôi cần chỉ có thế... Mong rằng người ta không phải khổ sở như bây giờ... dằn vặt vì mọi thứ như lúc này.... Dù là gì tôi vẫn cứ ở bên người ta tới khi người ta thật sự Bình Yên....
  5. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi lại tất cả mọi nơi đã từng tới... nước mắt ứa ra như con nít... Cả chị và tôi đều khóc... tôi không biết nhưng tôi mong chị có thể dành tình yêu cho người đó với tôi giờ người đó sống vui vẻ thanh thản nhẹ nhàng và sống thật với cảm xúc của mình quan trọng hơn mọi thứ... Tôi cần thấy người ta bình yên trong suy nghĩ, thanh thản đáng yêu như khi ngủ... Cái tôi cần chỉ có thế... Mong rằng người ta không phải khổ sở như bây giờ... dằn vặt vì mọi thứ như lúc này.... Dù là gì tôi vẫn cứ ở bên người ta tới khi người ta thật sự Bình Yên.... Chính bản thân tôi không cắt nghĩa được, giải thích được những nhớ thương đó là gì nhưng giờ không còn cần thiết nữa... chỉ muốn lúc nào người ta cũng cười vì người ta cười đáng yêu lắm!
  6. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7.
    xa
    có một ngày rất đáng nhớ, sinh nhật ...
    qua
    Đã bảo ko quan tâm,mà đúng như thế thật, nhưng hôm qua vô tình biết được 1 chuyện lại thấy hả hê, nhỏ nhen quá. À, cũng bắt đầu từ tháng 7 nhỉ.
    Hiện tại
    lại ko hiểu nổi mình?Cũng ko hẳn.Nhưng làm gì tiếp theo nhỉ? Ai mà ngờ đùa lại thành thật.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hic lại chuyện cũ , chả ra làm sao cả ....Chán ngấy đến tận cổ ......Bây giờ thì mình mặc kệ muốn ra sao thì ra ....Thực ra sau hôm ấy mình đã nghĩ đến chuyện xấu nhất , nhưng bây giờ thì mình , ko muốn thêm bất cứ chuyện gì nữa
    Thật sự , mình chưa bao giờ cảm giác như thế cả .....Mọi thứ về bạn bỗng bay hết ra khỏi mình ...thôi ,để mặc cho thời gian, mặc cho chiếc lá xoay tròn .......tròn xoay
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    buổi sáng . Trốn học .!!! Chả lý do gì cả.
    Nhận thư của bạn . Lại bị núi kéo ............... Trận world cup hôm qua xứng đáng để mình thức trọn vẹn như thế .
    Lại cái dớp cũ " BỒ Đào Nha như mọi lần cho Anh xách valy về nước trong loạt trận luân lưu vớ vẩn". Buồn!
    Va ZIDANE vẫn xứng danh là đội trưởng số 1 thế giới khi lần thứ 2 cho Brazil về quê nhưng lần này còn tuyệt vời hơn lần trước là Brazil phải chia tay ngay trong trận Tứ Kết ..hhêhhhe.Vui!!!!
    Sáng vác thêm đĩa phim Ma về xem . ANh cho thuê lai cho một câu:" Này , có chồng chưa?"
    - Chưa
    + Có người yêu chưa ?
    _ Chưa !!
    + chưa chồng, chưa người yêu .......Con gái gì mà..........
    _ gì là gì ?
    + Xem phim Ma suốt ngày ko sợ sao. Kiếm anh nào đó đi để xem phim cùng
    _ hhêhhhe Lại đụng chạm nỗi đau của nhau rồi . Cần gì người yêu mới xem phim kinh dị được chứ ,,,,,,,,,,
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Với tớ chẳng quan tâm bao giờ TK mới đọc được dòng chữ này, có thể sẽ là lâu, phải rất lâu nữa... Nhưng tớ vẫn muốn nói, về những điều tớ được nhìn thấy, đc cảm nhận... trong lòng tớ là những cảm xúc đan xen khó tả...
    Đôi lúc phải quay đi hoặc cúi xuống để ngăn dòng nước mắt, có thể vì trong phút giây xúc động nào đó nhưng trong tớ là một điều gì nhỏ thôi, len lén trong từng thớ thịt, từng tế bào, giật nhẹ, giật nhẹ... Và tớ muốn òa khóc!...
    Giờ thì tớ hiểu, thế nào là "tình cảm có thể bù đắp mọi thức khác", giờ thì tớ hiểu vì sao TK luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt lạc quan, ko bao giờ biết chán nản và bỏ cuộc, cũng chỉ vì "cuộc sống" mà, phải ko TK?
    Sự cảm thông đến với những con người, tạo nên sức mạnh nào đó đến giờ tớ vẫn chưa định hình nổi... Nhưng sáng nay, tớ muốn giúp TK một vc nào đó dù chỉ là cỏn con, muốn nắm mãi bàn tay bắt đầu có dấu hiệu nguy cấp của Người, muốn bắt tay TK thật lâu, để TK hiểu rằng, ngoài tình bạn, tớ còn có một sự cảm thông và cảm phục - ko có gì có thể xóa mờ đi được nữa!
    Tớ ko thể hiểu nổi cảm giác trong lòng tớ lúc bước chân ra về, ngay cả bây giờ, cũng ko thể xóa nhòa được những hình ảnh thật ấy, không khí ấm áp ko hề ảm đạm ấy... Điều này thật khó hiểu, TK à...
    Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nhiều khi ta biết ước mơ và biết hi vọng, phải ko TK! Hãy luôn vững vàng nhé, bạn mến!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 02/07/2006
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Những phút cuối , cục diện trận đấu ngày càng căng thẳng . Nó đang chờ đợi trận luân lưu đầy kịch tính , gay go ..... Bỗng còn 2 phút nữa là hết giờ . thì............."Vào " tiếng hò reo của cổ động viên Ý ..........Sân vận động chết lặng ......và lại tiếp tục một quả nữa vào khung thành của thủ môn Leman .............lần này là tiếng khóc của cổ động viên Đức ........cả nước Đức khóc , bình luận viên Quang Tùng mắt cũng đỏ lên ....và nó thấy .......nó cũng khóc.............một cái gì đó nghẹn ngào .........Ko ngủ được. .........buồn.....!!!!!.

    5h sáng , trời trở nên bắt đầu sáng rõ hơn , các cụ giả đi tập thể dục trên đường . Đâu đó có nhà vẫn sáng đèn vì trận World Cup vừa qua , và trên trời mộtt vì sao vẫn còn ánh sáng ngọt ngào sót lại của đêm tối ...cảm giac thật lạ .Ko mấy khi nó như thế này ....trống rỗng và ko cười nổi .Nó thèm nghe tiếng của bạn biết bao ., nó muốn nói với bạn thật nhiều thứ ,..........nhưng cuộc ssống là thế . Nó phải chấp nhận tất cả , kể cả việc nó rời xa bạn , cả những lúc như thế này ........ đường phố trở nên đông đúc hơn và một ngày mới lại bắt đầu , như mọi ngày ..............

Chia sẻ trang này