1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    thứ 7 rảnh rỗi ....
    lang thang....
    tâm hồn ta phiêu du
    giai điệu ngọt ngào .........
    như bước chân chàng lính trẻ... ra đời
    bỡ ngỡ..... lo âu !
    ***************************
    hôm nay vô tình nhắc đến anh , nó lại thấy những giọt nước mắt mặn nồng của người mẹ......Im lặng ..........Ngốc!!!!............
    Và .......................hôm nay cũng tròn một năm , kể từ ngày bé con của nó ra đi .....Vẫn cảm giác đau như ngày nào . Có lẽ cái cảm giác mất đi người thân yêu thật khó ....với người sống biết bao .
    ........
    Nó đã học của em rất nhiều , từ cách yêu thương đến cách sống .......Tất cả mọi thứ vẫn hiện hữu trong nó .... và với nó -->bé con vẫn hiện hữu như ngày nào ......
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ngay.................tháng......năm........
    những ngày hè nóng bỏng của tháng 7 ... và những cơn mưa bất chợt đến và lại đi...Người ta vẫn ghét mùa hè , còn nó thì ngược lại .............Nó yêu cái rực lửa của những bông phượng vĩ , cái nắng chói chang đén gay gắt mà mỗi khi đi đường phải mướt mồ hôi ,...và những cơn mưa ...............
    **************
    hôm nay , lần đầu sau bao nhiêu năm nhận được ...........nó vẫn thấy mình bị tổn thương.........ghê gớm ..............quá khứ vẫn là quá khứ..........Nó biết thế nhưng nó vẫn sợ , ,,,,,,,,vẫn rất sợ khi phải đối diện...........4 năm. đủ để có thể kiếm được 101 đối tượng ...........nhưng với nó thật là khó.........để qua được cái bóng của quá khứ !!!!!!!!!!!!
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Không tả nổi mình...
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    nó thật chhẳng hiểu chính mình nữa .......rút cục là nó như thế nào ? Tại sao chhứ , ko ra đi hẳn mà còn ngoái lại ,........sao ko nói vô vàn điều độc địa cho người xứng đáng nhận mà lại nhận là lỗi của mình ... ... Và bây giờ khi chhấpp nhận rồi lại hối hận , llại thấy mình khó khăn kkhi ngăn cấm tình cảm chính mình.................ôi cuộc ssống mến thương cuả tôi !!!!.
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Say miẹ nó roài......
  6. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết có người còn hiểu mình hơn cả mình cơ đấy, haha. Đừng có nhố nhăng thế, phiến diện và cuồng ngôn.
    Mà việc ở đâu mà nhiều thế nhỉ, à à, chắc chui từ đống ngày lười lẫm ra và dồn lại. Mệt phờ.
    Ko hiểu, ko biết thì ngậm miệng lại cho tôi nhờ.
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Nói vài câu, nằm ôm gối, buồn -> chán.
    anh
    ngày hôm qua tệ thật, không hiểu được tại sao nữa, vui thì vẫn vui sao lại thấy chán nó quá.

    Ta chán ngày hôm qua hay chán chính bản thân mình quá, anh sai rồi, tại sao lại nhu vậy chứ, thật là điên rồ.
    lỗi
    Không biết tối qua em nghĩ thế nào về anh, bao lâu nay anh đã cố gắng, cố nhiều, làm mọi thứ có thể để mọi chuyện tốt đẹp hơn.
    với
    Một bữa cơm thật ngon, buổi chiều cũng thoải mái(đó là hiện tai) còn sau đó anh lại nghĩ khác. Anh cố gắng, sao em không júp anh, thế là anh lại phí bao công sức thời gian của mình rồi.
    em.
    Dù sao thì nó cũng qua rồi, cũng không có gì là to tát cả. Anh sợ em buồn, em cô đơn, anh luôn bảo em phải cố gắng, đúng phải cố gắng nhé, làm việc sẽ cho ta thanh thản hơn.
  8. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Oh đúng, đúng là càng ngày càng ko hiểu nổi mình . Sao lúc nào cũng như thế, sao lúc nào cũng phải là mình??? Bao nhiêu chuyện dồn đến 1 lúc, chưa giải quyết xong chuyện này đã đến chuyện khác => chỉ muốn ngã gục, thây kệ tất cả thôi :-< Mệt mỏi lắm rồi, ước gì lúc này có anh ở bên cạnh :|
    Hôm qua lại to tiếng với anh, em đã chẳng muốn thế, em đang cố gạt nó đi nhưng anh chỉ khơi nó dậy thôi là sao? Em đang cố dứt khoát nhưng anh chẳng để em làm điều đó, vô tình thôi...
    Có lúc em lại muốn chúng mình có thể quay lại với nhau nhưng mà chỉ nghĩ đến việc anh miễn cưỡng với em, em lại phải gạt ngay ý nghĩ đó đi. Anh bảo em dở hơi, chắc là dở hơi ở chỗ này đấy
    Lại 1 ngày nặng nề trôi qua, vẫn ko có anh :|
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu nổi mình nữa Bé con khờ khạo quá
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Có ai 0 hiểu mình thì đến tớ, tớ tìm hiểu cho nào .

Chia sẻ trang này