1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình thích trở lại đây, vì, mình thích mình vẫn mãi thế...không phải vướng bận gì từ những thứ xung quanh...vẫn trong trẻo và vẫn thích cười. Mặc đời, mặc người, vẫn là bé con, thích yêu và thích ghét....
    For : river : Giờ giả sử anh có trở lại thì em cũng chỉ mỉm cười nhẹ thôi....chỉ mỉm cười nhẹ ...
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 ngày ....
    Trống rỗng, gã cố gắng cảm nhận những gì diễn ra...
    Sài Gòn ngày .../8/06,
    Một người bạn đã tặng cho em một cuốn sách, điều đó đã nhắc cho em nhớ về "ngày xưa những giọt trầm" của mình... Và trong ký ức đó không bao giờ phai mờ hình bóng anh.
    Cũng đã lâu rồi em mới lại ngồi viết thư như thế này. Có lẽ em sắp mất đi thói quen viết cho một ai đó rồi. Thời gian trôi đi, vạn vật đổi thay và con người cũng thế. Ngày xưa, theo lời của một ai đó thì em là một con bé "chảnh hết chỗ nói", nhưng bây giờ thì khác rồi. Em đã thay đổi nhiều, rất nhiều là đằng khác. Thế vậy mà đôi khi bước ra đường vẫn ngước mắt tìm một ánh sao đêm, vẫn thèm được nghe gió thu xào xạc, vẫn thèm cái cảm giác lành lạnh mỗi sớm mai... Đó có phải là những giọt trầm trong tâm hồn không nhỉ?
    Lang thang trong nhà sách mà chẳng tìm được tấm thiệp nào ưng ý cả, đành chúc mừng anh suông vậy nhé!
    Không cần phải cắm ơn em đâu :), chỉ là những giọt trầm, những khoảng lặng thôi nhé!
    Em!

  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mùa Vu Lan con không được trọn lòng báo hiếu! Số phận và cuộc đời sao nghiệt ngã? Trống vắng... con lại phải bắt đầu đi kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời mình...
    Tại sao?
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Con vẫn chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra? Con không đủ dũng cảm và nghị lực như hằng nghĩ... Với cuộc đời con đâu thấy còn ý nghĩa?
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã cũng từng rất hoang mang, cảm giác trống rỗng và vô định... Suy nghĩ của một đứa trẻ vừa qua tuổi 12... Nó thật khác với những cái hoang mang, vô định hiện giờ khi ta sắp tròn 26...
    Không biết cậu thế nào chứ tớ luôn nghĩ, cuộc sống vẫn tiếp tục khi ta sang hẳn thế giới bên kia, tớ vẫn nghĩ, tất cả giọng nói, ánh mắt, nụ cười, hơi ấm... cho dù không còn hiển hiện hàng ngày nhưng vẫn luôn ở bên chúng ta.. Và sẽ đưa tay kéo chúng ta dậy mỗi khi vấp ngã, yêu thương và che trở ta mỗi khi ta buồn, lạnh buốt tâm hồn...
    Như thế, làm gì có chuyện HẾT?
    Tớ tin những gì mà tớ đã được chứng kiến, đã từng bùi ngùi và làm lay động tâm can... Sẽ là điều Ấm Áp và Hạnh Phúc nhất của Người... Bởi cuộc sống sẽ là Mãi Mãi...
    Hãy chia sẻ nếu khi cậu cảm thấy buồn. Bàn tay tớ tuy thật nhỏ và yếu, nhưng tớ có đủ hơi ấm để làm tan bớt cái lạnh...Tớ tin là như thế.
    Mùa Đông sắp về rồi, cậu nhỉ?
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 09/09/2006
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ không rõ hình hài... Một tâm hồn thiểu năng... Vô định...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hừm, mỉa mai được thì anh cứ mỉa mai đi.
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa...
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu Ko fải, fải là hết sức khó hiểu mới đúng
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    lâu lâu rồi ko ghé qua....thay đổi nhiều quá . Đông lại sắp về rồi , còn nó bị cuốn vào nhịp của cuộc ssống hàng ngày.......
    Bạn: tớ biết cho dù ko thể như xưa thì bạn vẫn dõi theo tớ , trên mọi bước đường.... Tớ nên vui hay nên buồn khi nhận được điều đó đây??

Chia sẻ trang này