1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mẹ à! Chiều nay con về chùa, nghe tiếng gió thổi trên hàng tre xao xác lòng con như thắt lại khi nhớ về những ngày xưa mẹ dắt con lên chùa lễ Phật. Con nhớ Người nhớ những lúc được ôm Người vào lòng để động viên và an ủi... Nhớ và thương khôn nguôi...
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sống chẳng có gì vui thì chết có gì buồn?
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    đọc ..!!!.. tự nhiên lại nhớ cái bóng của mình ngày xưa.... và đến giờ vẫn vậy .... Ngày đó , nó vẫn lọ mọ lên chùa .........chỉ vì em ... và trong mắt nó chùa là chốn yên bình cho những linh hồn , cho em và cho chính bản thân mình nữa.Hôm nay , nó cũng lên ......... Nó Thấy nhớ bé quá......lặng yên và tĩnh mịch , lòng mình cũng nhẹ nhàng đi nhiều sau những mất mát , yêu thương ........
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mịa kiếp! Gã chẳng hiểu tí cựt nào về cái cuộc đời chó má này cả!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao anh lỡ nói thế, cho dù là nói với bản thân cũng không nên nói vậy! E*** nó đi anh. Việc gì phải thế bởi dù biết có bão cấp số 15 nhưng có ai làm cho nó quay trở ra được đâu. Nó sẽ vào thẳng đất liền. Sẽ mưa nhiều, sẽ có thiệt hại, chuẩn bị để đón nhận mặc dù đã biết. Còn cuộc sống, nhiều điều bất ngờ, không biết trước được, tại sao lại phải chửi?! Rõ ràng anh chưa học được cách đón nhận mọi thứ bằng em
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 29/09/2006
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sự chết không phải là đối nghịch của sự sống, mà là một phần của sự sống. Sống, tức là nuôi dưỡng Chết. Sự chết không phải là chấm dứt, cũng chẳng phải là bắt đầu. Nó ở ngay đây rồi, được chính sự sống nuôi dưỡng. Và tôi bắt đầu hiểu... Tôi đang ...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chết. Chết luôn đi, mai ra cầu Long Biên nhảy xuống chết luôn đi, không làm 10 viên thuốc ngủ lúc lơ mơ khi buồn ngủ là sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Thế nhá!
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đừng dở hơi và trẻ con như thế, em sẽ chẳng bao giờ lớn được đâu cô bé ạ...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chắc thế! Chúc vui nha, sẽ không nói gì anh nữa. Không nói gì nữa
  10. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    e thangruoi
    lau lam roi neworld moi lại vào ttvnol. Lau nay thang ruoi the nao? co tim duoc em Hoa chua?
    Bố khỉ, thangruoi da tìm thấy thằng ruồi chưa vậy? Hay chửi nhau nữa không? Hôm nay neworld muốn chửi nhau quá.

Chia sẻ trang này