1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, anh neworld lại xuất hiện này! Khổ thân Hoa em có hẳn một topic nhắn tìm đồng đội trên box Tâm sự để tìm anh mà không thấy anh neworld đâu cả. Sao lại chửi nhau với thangruoi? Thangruoi có võ đấy anh ạ, ai chứ em thì sợ lắm hi hi hi. Thôi hoà bình đi anh ơi. Tặng anh bông hoa này, năm rưỡi rồi giờ mới gặp lại đấy!
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nếu không biết nói gì, hãy im lặng
    Bình yên! Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã đang cảm nhận cái hữu hạn và bé nhỏ của kiếp người...
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình, là hạnh phúc hay bất hạnh, cảm nhận về điều này nhiều khi phụ thuộc rất nhiều vào cách nghĩ và quan điểm sống của mỗi người. Con người ta khi gặp phải quá nhiều buồn phiền, bức xúc, thường có những suy nghĩ bi quan, thậm chí là quá cực đoan theo chiều hướng xấu. Tuy nhiên, theo thời gian rồi mọi thứ lại trở về trạng thái cân bằng khi những buồn bực đã qua và những điều mới mẻ, vui tươi lại đến còn những giá trị đích thực thì đương nhiên sẽ không bao giờ tự nhiên biến mất. Không có mấy ai phải khổ cực hết cả cuộc đời.
    Bạn tôi ạ, sau cơn mưa trời lại sáng!
  5. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    Hi Thangruoi,
    Hom nao thangruoi ranh roi thi day vo cho neworld nhe.
    Hoa em co han mot topic trong box tam su de tim neworld ư? Tiec qua tiec qua neworld chua nhin thay cai topic day nhu the nao.
    Neworld cam on thangruoi tang hoa hong nhe. Bit lay gi dap nghia thangruoi day? no thangruoi mot mon qua, khi nao nghi ra se tang nhe.
    /quote]
    Ô hô, anh neworld lại xuất hiện này! Khổ thân Hoa em có hẳn một topic nhắn tìm đồng đội trên box Tâm sự để tìm anh mà không thấy anh neworld đâu cả. Sao lại chửi nhau với thangruoi? Thangruoi có võ đấy anh ạ, ai chứ em thì sợ lắm hi hi hi. Thôi hoà bình đi anh ơi. Tặng anh bông hoa này, năm rưỡi rồi giờ mới gặp lại đấy!
    [/quote]
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chông chênh!
    Mơ hồ một nỗi nhớ...
    Nhớ!
    Ừ thì gã đang nhớ, cơ mà gã chẳng biết mình đang nhớ đến ai, có chăng chỉ là những điều vụn vặt, những mảng sáng tối chắp vá loang lổ, những nỗi buồn thoảng qua và những niềm vui vội vã. Những khuôn mặt loang loáng mờ nhạt, những lời nói mơ hồ, xa xăm vang vọng...
    Phải chăng đã đủ với một kiếp người?
  7. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thangruoi giup neworld mot viec, ok? Neworld co tim ma khong thay cai topic cua Hoa em di tim neworld. Thangruoi móc nó lên giùm neworld nhé!
    Trân trọng cảm ơn.
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    chẳng hiểu nổi mình nữa. Thấy ng ta nói ng khác mà cứ sôi hết cả ruột nên, tí téo nói linh tinh..... xấu tính  [​IMG]
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  10. Nhocxinhtuoi

    Nhocxinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    gió vẫn thổi
    hoa vẫn rơi
    lòng chơi vơi
    .....
    áp lực đag lớn dần
    .............

Chia sẻ trang này