1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khóc...
    Đêm nay gã khóc, vì lý do gì thì gã cũng không thể hiểu nổi, chỉ biết rằng gã đã khóc như một đứa trẻ.....
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hic ...thế hoá ra cả buổi nói chuyện ---> = zero àh.....
    Nhưng kể ra uống "nước trái cây Zero C" cũng ngon đấy chứ : Vừa bổ sung năng lượng để làm việc trong một ngày mới , đồng thời lại giải toả ưu sầu nhờ chất vitamin C đẹp da, lại hết "đau mắt ".......hhehhehhehhe
    Hãy nhớ câu chuyện em đã kể with You---> câu hátt này" chỉ còn anh và em và tình yêu ở lại" hay ............hay thật...................

  3. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn bạn đang stress, có một chuyện gì đó làm bạn buồn và bạn không muốn đối diện, cách của tôi là kiếm vài cái gì đó kêu kêu và ném xuống đất, hoặc lên vincom đập cá, mệt bở hơi tai rùi cũng qua.
    hi vọng giúp bạn 1 chút. thân!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thứ 7 nên Biển sẽ hát chiêù naybằng cách đi du lịch khắp thành phố ...Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao
    Con thuyền rất vui, và gió hát ngọt ngào
    Môi cười rất xinh lung linh màu áo
    Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu

    Biển hát rôì Biển sẽ khát....Biển lỗi lầm! Để cho con sóng chứa đầy bão dông
    Em lỗi lầm! Để con tim anh mang bao đớn đau
    Em tiễn anh đi ngày nào
    dù biển có sóng, sóng cuốn vào nhau
    Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu ...

    Biển Khát rôì Biển sẽ cạn Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất

    Biển cạn rôì Biển sẽ nhớ (Baì naỳ chưa up thành công được.
    Biển nhớ từ khi Biển sáng ....Sóng ru ngàn đời
    lời hát của biển khơi
    Tàu ra đi, và buông lưới tung ngang trời
    đến tận Biển đêm... và thành Biển trắng
    Biển trắng nhưng khi đi trên Phố biển vẫn thâý Sao biển Bên em là biển rộng để thâý được Thuyền và Biển cùng vơí Chuyện tình cuả Biển
    Thấy chuyện tình cuả biển rôì tự dưng laị thâý Nôĩ nhớ con thuyền để Biển nghìn thu phaỉ ở laị sau khi gưỉ Chút thơ tình cuả ngươì lính biển Ru em bằng tiếng sóng biển để rôì thâý Biển nỗi nhớ...và em
    Nhưng chiêù naỳ biển vẫn hát
    List naỳ.
    Biển hát chiêù nay
    Bên em là biển rộng
    Biển nhớ
    Biển khát
    Biển đêm
    Phố Biển
    Biển nghìn thu ở laị
    Biển nỗi nhớ và em
    Thuyền và biển
    Sao biển
    Ru em tiếng sống biển
    Biển sáng
    Biển trắng
    Chút thơ tình ngươì lính biển
    Nôĩ nhớ con thuyền
    (Chỉ cần save target as là bạn có list trên)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 14/10/2006
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay
    mình cũng khóc
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .......
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    em ghét anh rồi...ghét anh thật rồi....
  7. giodihoang9

    giodihoang9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chắc mình không sống được nữa mất.cuộc sống đang tồn tại quá nhiều những điều ức chế. và không thể giải quyết dù cố gắng đến đâu.
    không ai bên cạnh, mọi vấn đề đều thật mệt mỏi và làm mình thấy cô độc hơn
    huyết áp thấp, suy nhược
    chắc mình sắp chết mất
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhớ...
    Đêm dần về tĩnh mịch
    Nhìn từng giọt sương rơi
    Ta nghe trong cõi đời
    Những âm vang nỗi nhớ.
  9. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã bao ngày trôi qua, mình cố gắng chôn chặt cảm xúc ấy. Nhiều đêm đối diện với chính mình, muốn khóc cho vơi đi thương nhớ, chán nản, mệt mỏi. Cũng may những chuyến công tác dài ngày và công việc ngập đầu cũng làm mình cảm thấy cuộc sống còn ý nghĩa. Đã bao lần tự nhủ không nhắn tin lại nữa, không nghe điện thoại, nhưng mỗi lần điện thoai rung lên, cứ bị giằng xé, nhắn hay không nhắn, nghe hay không nghe để rồi không chiến thắng đưọc chính mình. Sau mỗi lần như thế là mình tự hại mình vì tình cảm theo đó mà nhân lên. U và mình sống bằng 2 nhân cách, 2 con người. Có những lúc U với mình thật tình cảm, 2 người dường như rất hiểu nhau, nhưng sau đó lại giống như 2 người xa lạ. Ánh mắt của U làm mình đau nhói, mình không thế....
    Phải quên, quên người...đến bao giờ....đến bao giờ. Mình vẫn thầm ước giá như mình có thể quên, nguời cũng có thể quên.
    Thật lòng mình mong người được hạnh phúc. Thật lòng. chỉ cần có thế thôi!
    Chúng ta phải chôn sâu, chôn chặt tình cảm mà chúng ta dành cho nhau nhưng không bao giờ có đươc nhau.
    Thương nhớ, đau khổ, dẵn vặt rồi cũng thế mà thôi!
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bình minh lên...!
    Mặt trời sẽ toả sáng
    Xoá tan màn đêm đen
    Màu xanh sẽ biếc xanh
    Hạt sương miền ký ức...

Chia sẻ trang này