1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không hiểu nổi mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangruoi, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - em ăn tối chưa?
    :)
    em đang định hỏi anh
    thì anh hỏi trước
    em chưa ăn
    -sao chua an
    - di an di ko doi
    vì em kô vui,
    - co chuyen gi the?
    chẳng có gì cả
    chỉ thấy trống rỗng
    em luôn thế
    luôn luôn thế
    -the thi phai di an di thoi
    -it nhat se thay cai bung khong trong rong
    vô đưa em đi ăn đi,
    - anh ma vo duoc thi vo ngay
    sao anh không vào đi,
    anh ở ngoài đó làm gì
    trong này có em cơ mà
    - o ngoai nay anh chi thieu moi minh em
    - anh vô thì ngoài đó cũng có mất gì đâu,
    - hi
    - o day anh co nha cua, anh em, cong viec
    thế anh đi những thứ đó mất đi à?
    - cong viec mat la chac roi
    - nha thi anh lam sao mang theo duoc
    anh không thể làm lại được từ đầu và làm một cái gì đó mới sao?
    lam lai tu dau chu?
    -SG anh ko quen
    -ko co cong viec
    từ công việc của anh chứ còn từ đâu,
    thật tệ,
    - the tai sao em ko ra day
    em chưa học xong
    -sau khi em hoc xong em co ra day ko?
    và em không có ý định sống ngoài đó
    -anh cung ko co y dinh song o SG
    thì anh sẽ không bao giờ có được người mình yêu,
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đoạn trên thấy hay thía? hay thật nhỉ?
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ về một cánh buồm đỏ thắm dường như vẫn chỉ là một giấc mơ nhưng tôi đã thấy Grây của mình trong bóng dáng của anh từ những ngày đầu tôi biết anh cách đây gần 3 năm... Như một định mệnh - tôi tin vào cảm giác của mình mà thật khó nói, tuy đặc biệt như thế nhưng cũng có nguyên cớ thực tế của nó cả. Chưa phải là tình yêu nhưng đó là một câu chuyện nhuốm màu cổ tích, thật đẹp và lạ kì sao dù ko nhớ nhung đến quay quắt, ko giận hờn trách cứ gì nhưng luôn có một nỗi nhớ thường trực trong tôi rằng trên đời này, tôi vẫn còn anh như tôi còn những người thân của mình vậy dù cho có những lúc lặng yên, xa cách, tôi vẫn còn anh như là lá số tử vi của tôi và anh đã nói đó là định mệnh vậy dù cho bây giờ một lời hỏi thăm, một lời chúc dành cho anh mà tôi cũng chỉ thầm lặng cất ở trong lòng dù tôi còn nhớ y nguyên ngày nào có ý nghĩa như thế nào đối với anh... Tôi vẫn đọc những gì anh viết và cảm nhận sự cô đơn, trống vắng của anh - anh có thể nghĩ tôi đã quên anh nhưng ko đâu, sự thật là tôi vẫn nhớ và đọc nhưng là dưới một cái nick khác mà có lẽ anh cũng chẳng tưởng tượng ra được. Tôi vẫn có đôi khi tìm hiểu về anh, biết tình hình của anh qua những người bạn của anh theo cách riêng của mình, rất âm thầm. Tôi vẫn thỉnh thoảng đi lại con đường mà lần nào đó anh đã rủ tôi đến - con đường có nhiều nắng, gió và thênh thang, nơi mà anh mỗi lần đi qua lại cảm thấy xao lòng vì trống trải, con đường mà tôi cũng hay qua mỗi khi có dịp rảnh rỗi... Tôi lẳng lặng viết một cái gì đó cho anh, mua một món quà cho anh và... cất đi, khi làm như thế, tôi biết tôi vẫn còn tin rằng sẽ có một ngày tôi đem nó tặng cho anh, cho anh biết anh đã ở trong tôi, đối với tôi là như thế nào, một ngày nào đó, nhất định thế rồi... Dẫu sao chỉ cần dũng cảm hơn một chút thôi là tôi hoàn toàn có thể gặp anh mà, có bao nhiêu là cơ hội để tôi làm điều đó mà và hơn hết là vì anh chưa quên có một tôi ở trên đời, ít ra thì cũng phải là một người quen...
    Nhưng chưa bao giờ tôi thấy sợ mất anh như thế này dù cho tôi biết bên anh vẫn chưa có ai cả nhưng nếu cả 2 đều lặng yên thế này thì tôi sợ mình ko đủ can đảm và niềm tin nữa dù cho tôi là người đã khiến anh hụt hẫng trước, dù tôi cũng chẳng nghĩ là mình có thể gắn bó được với ai ngoài anh... Đó là một ý nghĩ sai lầm và mù quáng bởi vì tôi còn có nhiều cơ hội khác và như người khác nói tôi ko mở lòng mình ra thì tôi ko thể biết là ai hơn và tôi mến ai hơn. Nhưng anh ở trong tôi đã là định mệnh rồi thì tôi còn so sánh với ai làm gì, tôi ko thích phải so sánh ai với ai, với tình cảm của mình thì càng ko. Nhưng tôi yêu anh hay tôi đã quá tin vào định mệnh???
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    đông về rồi ...lạnh , rét đến cóng cả tay ....
    sáng ra cảm giác khó chịu nhất là chui ra khỏi cái chăn quen thuộc , cái giường ấm áp ... để rồi sau đó tự nhủ là mình sẽ làm gì sau đó? Một ngày trôi qua như bao ngày khác : chợt nghe lại bài : EVERYTIME quen thuộc để lấy lại chút bình yên , tự tin của mình ..... hì
    Ko biết anh Ruồi dạo này ra sao rồi nhỉ ? Mùa đông năm nay đến muộn màng ... nhưng độ rét vẫn chả giảm chút nào cả... .... Cố lên anh Ruồi ơi ..... Đông về Ruồi cũng đi tránh rét đúng ko a???
    hãy luôn simle tươi như thế này này
    [​IMG]
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 03/12/2006
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    A! Anh Ruồi dạo này đang mải mê chinh chiến và yêu đương. Đêm ru tình, ngày ru đời (Ặc ặc).

  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112

    nghe ghê quá ..........nhưng cuộc đời mấy ai trọn vẹn hai chữ :" TÌnh+ nghĩa "đâu?
    Cố lên anh Ruồi ơi!!!
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    đông về ...rét cóng cả tay ...tự nhiên lại nhớ cái topic Mùa đông lại đến... của anh Ruồi nhưng mà mình tìm hoài cả buổi mà chẳng thấy đâu......... thế có điên ko???
    Ko hiểu thế nào , mình lại thấy mùa đông năm nay lại rét hơn mọi năm .... lại thấy dường như mình đang già đi một chút ... và nụ cười cũng trở nên khó khăn hơn........ ko còn chút nhiệt tình của những năm đầu khi mới bước ra khỏi trường cấp 3 nữa.....Hôm qua , thằng bạn mình lẩm bẩm :
    - này bà biết ko,... dạo này tôi ko thể cười được..
    - sao thế?
    - tôi cũng ko biết nữa.......nhưng đúng hơn là ở tuổi này : nụ cười của tôi ko còn như xưa.......tôi cảm nhận thế.....
    hì rõ ràng là nó cũng đang có cảm nhận giống mình...... Ôi mùa đông!!!
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    chúc mừng năm mới !!!!
    chúc mọi người một năm mới nhiêu niềm vui và hạnh phúc và chúc chủ nhân của topic này cũng đạt nhiều điều vui trong năm mới này...và mọi nỗi buồn sẽ qua đi , chỉ còn lại tình yêu và hạnh phúc sẽ ở lại mà thôi @@@@@
    hêy anh Ruồi , năm mới nhớ cho em ăn kẹo nhá!!!
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    ....mò dài cả cổ cũng ko thấy :" mùa đông lại đến của anh R đâu cả ............
    nên lại lặng lẽ mò vào đây ...
    đông năm nay rét muộn và cũng rét vội nữa .......dường như cái rét cũng chả ảnh hưởng gì đến những người đang yêu nhiều lắm . Đông mà vẫn ấm áp như thường ...Hi , buồn cười nhỉ ?
    Nó ghét mùa đông , ghét cả cái lạnh , ghét cả cái cách được trọn tay trong tay với một bàn tay ấm ......Tự nhiên nó thấy mùa đông giả dối , mùa đông làm cho những người đông cứng thêm lạnh hơn và những người yêu thêm yêu hơn ,Nếu giả sử vào một ngày nóng đến chảy mồ hôi bạn có dám cầm tay , có còn hứng muốn ôm ai đó ko?...
  10. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật
    Tưởng mưa mà lại không phải mưa
    Buồn cười thật

Chia sẻ trang này